Chạm để tắt
Chạm để tắt

CHÂN TÌNH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-30 01:19:07
Lượt xem: 820

Nàng xuyên không đến đây, nhưng lại từ chối danh phận mà phụ vương ta dành cho nàng. 

 

Nàng nói rằng nàng không muốn giống mẫu thân ta, bị giam cầm trong hậu viện. 

 

Hơn nữa, nàng cho rằng làm nha hoàn bên cạnh phụ vương ta sẽ giúp nàng luôn được ở gần người. 

 

Ta thật sự kinh ngạc.

 

Mẫu thân ta hiện đang mang thai, lại được thăng vị. 

 

Nàng mỉa mai mẫu thân ta: "Ngươi chẳng qua chỉ là cỗ máy sinh con thôi!"

 

Về sau, phụ vương ta trở thành Hoàng đế, và mẫu thân ta được phong làm Hoàng hậu. 

 

Ca ca của ta cũng được phong làm Thái tử. 

 

Nàng ta vẫn mỉa mai mẫu thân ta: "Hắn chỉ giả vờ tôn trọng ngươi vì lo sợ binh quyền của ca ca ngươi mà thôi!"

 

Nàng bị phụ hoàng giáng chức xuống Dịch Đình, nhưng vẫn nói với người khác rằng: "Hắn yêu ta, giờ chỉ đang bảo vệ ta, không muốn ta trở thành cái gai trong mắt người khác!"

 

Nhưng ta đã nghe phụ hoàng nói: "Nàng điên rồi, hãy để nàng đi đến đoạn cuối cùng của đời mình."

 

Ta hỏi phụ hoàng: "Người g.i.ế.c nàng, là vì yêu nàng, không muốn nàng phải chịu khổ nữa phải không?"

 

Phụ hoàng khẽ mỉm cười: "Nếu ta yêu nàng, vậy tại sao mẫu thân con có thể trở thành Hoàng hậu?"

 

1

 

Ta trốn trong thư phòng của phụ vương, thì thấy người dẫn nữ xuyên không vào. 

 

Ta nhanh chóng lẩn vào căn phòng bên trong. 

 

Nghe được phụ vương cười ha ha và khen ngợi: “Phi Phi, nàng quả là phúc tinh của ta. Lần này làm món mì ăn liền không những giúp quân đội của ta nhẹ nhàng ra trận đánh tan quân man di, mà còn bán ra khắp nơi, làm đầy thêm quốc khố!”  

 

Mì ăn liền ư? Lại là đồ vật mới mà nữ xuyên không mang đến?

 

2

 

Ta gọi nàng là nữ xuyên không vì đã một lần ta lén nghe nàng nói chuyện với phụ vương. 

 

Nàng bảo rằng nàng đến từ một thế giới khác, quê hương nàng là ở hậu thế. 

 

Nàng còn nói rằng triều đại của chúng ta là một nơi giả tưởng, là nội dung của một bức họa. 

 

Nàng khẳng định phụ vương tương lai sẽ đăng cơ trở thành Hoàng đế, và nàng đến đây để phù tá cho người.

 

Nàng mang theo nhiều thứ kỳ dị nhưng rất hữu dụng, cũng quả thật là người hiểu biết rộng rãi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/chan-tinh/chuong-1.html.]

3

 

Chẳng hạn, nàng đã dẫn dắt người đi tìm ra hai loại cây trồng, một là khoai tây, một là khoai lang. 

 

Hai thứ này có năng suất rất cao, khi được trồng trong vài năm, dân chúng có thể ăn no. 

 

Nàng còn cung cấp nhiều phương pháp huấn luyện binh sĩ, giúp quân đội chúng ta gia tăng sức chiến đấu. 

 

Biên giới trước đây thường xuyên bị quân man di xâm phạm, gây nên bao khổ sở. 

 

Quân man di là dân du mục, mỗi khi chúng ta tấn công, họ sẽ chạy trốn. 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Chúng ta không tấn công, họ lại đến cướp phá. 

 

Khi chúng ta đuổi theo, việc cung cấp lương thực cho quân đội lại là một vấn đề. 

 

Nhưng nữ xuyên không này, nửa năm trước, đã đề xuất nhiều ý kiến với phụ vương ta, rồi hai quân giao chiến, chiến thắng liên tiếp được báo về. 

 

Không chỉ thế, những ý kiến của nàng không những làm cho vương phủ thêm giàu có, mà quốc khố cũng được lấp đầy.

 

4

 

Nói thật lòng, chúng ta không có bất kỳ sự thù địch nào với nàng. 

 

Mẫu thân ta hiện là chính tam phẩm thứ phi. 

 

Nhưng vì vương phi sức khỏe yếu kém, hai vị trắc phi không được phụ vương yêu thương, thậm chí còn từng mưu hại nữ xuyên không ấy. 

 

Do đó, quyền quản lý vương phủ rơi vào tay mẫu thân ta. 

 

Trước đây, mẫu thân ta đã mời nữ xuyên không đến nói chuyện. 

 

Đó là một năm trước, khi đó nữ xuyên không đã trở thành tâm phúc của phụ vương. 

 

Mẫu thân ta nói với nàng: “Phi Phi, vương gia và vương phi rất coi trọng tài năng của nàng. Ý của chúng ta là nếu nàng bằng lòng, chúng ta sẽ đón nàng vào phủ. Nàng xem, ở đây nàng cũng không có thân nhân nào, nếu  tin tưởng ta, ta sẽ giúp nàng sắp xếp.” 

 

Nàng lúc đó tức giận đến đỏ mặt. Nàng hỏi: “Các người coi ta là gì? Muốn ta chung chồng với các người ư?”

 

5

 

Ta là đứa bé thích nghe lén, nên lập tức tập trung tinh thần. 

 

Mẫu thân ta vẫn nhẹ nhàng: “Nữ nhân cuối cùng cũng phải có một nơi để trở về. Hiện tại, nàng đã là người của vương gia, đi theo người, chẳng phải là điều bình thường sao?” 

 

Nữ xuyên không nghiêm nghị đáp: “Ta và các người không giống nhau! Ta theo đuổi tình yêu đích thực, chứ không phải tranh sủng trong hậu viện!” 

 

Nàng còn nói: “Muốn ta vào hậu viện cũng được, hãy cho ta làm vương phi, ta sẽ đồng ý!” 

 

Rồi nàng rời đi. 

Loading...