Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẶP ĐÔI OAN GIA SHOWBIZ - Chương 11 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-08-13 22:01:25
Lượt xem: 276

 

13.

 

Ngày ghi hình chính thức kết thúc, mọi người tụ họp ăn uống cùng nhau.

 

Lưu Vi Vi lấy lý do bị bệnh để từ chối tham gia.

 

Cô ta vì chương trình này mà mất đi không ít fan, đắc tội với nhiều người, có lẽ bây giờ muốn tránh mặt một thời gian.

 

Một nhân viên chạy đến đưa cho tôi một lá thư, “Chị Khanh Khanh, đây là thư tình ẩn danh gửi cho chị lúc đầu tổ chương trình đã giấu đi. Tôi vừa lén lấy từ phòng ra, đưa cho chị.”

 

Tôi nhận lá thư, nhân viên ấy che mặt nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Xuyên, “Chúc hai người sớm sinh quý tử.”

 

Sau đó bỏ chạy một cách ngại ngùng.

 

Tôi nhất thời không phân biệt được vị nhân viên này là fan hay là anti-fan nữa.

 

Trước mặt Tống Xuyên mà đưa thư tình của người khác cho tôi?

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

 

Tôi vứt lá thư sang một bên, cười gượng hai tiếng, “Không cần để ý đâu, chắc em không quen người đó. Chúng ta ăn thôi.”

 

Tống Xuyên: “Anh viết đấy.”

 

Chị Hứa là người đầu tiên phản ứng lại sau khi ngạc nhiên một lát, bắt đầu trêu chọc: “Tổ chương trình thật là không ra gì, dám giấu đi cả thư này! Khanh Khanh, mau mở ra xem.”

 

Khi chị Hứa lên tiếng, mọi người trên bàn cũng bắt đầu hùa theo.

 

Tôi chậm rãi mở phong bì màu tím, nét chữ mạnh mẽ hiện ra trước mắt:

 

“Đàn chị, ánh trăng đẹp quá, bia thật cũng đắng, anh nhớ em lắm.

 

Em có thể quay lại nhìn anh không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cap-doi-oan-gia-showbiz/chuong-11-hoan.html.]

 

Nếu không thể…

 

Em có thể tha thứ cho những lần cố tình gây sự của anh, cho phép anh mãi mãi nhớ em…

 

Cho phép anh được chăm sóc em hay không?

 

Nếu vẫn không thể…

 

Em có thể tha thứ cho giấc mơ ban ngày này của anh, cho phép anh mãi mãi yêu em nhé?”

 

Tôi đặt lá thư xuống, nhìn Tống Xuyên thật nghiêm túc, cố kìm nén tiếng nức nở, “Viết tốt lắm, em cho anh một phần thưởng.”

 

Tống Xuyên: “Phần thưởng gì?”

 

“Phần thưởng là anh sẽ chăm sóc cho em cả đời.”

 

[Hoàn toàn văn]

 

🍒 Nếu mọi người cũng mê thể loại Showbiz như này thì có thể ghé qua bộ "MẸ KẾ LƯỜI BIẾNG" hoặc bộ mới nhất "VỢ À, ANH THUA RỒI"💌💌 nha.

 

(Văn án 'VỢ À, ANH THUA RỒI')

Trước khi kết hôn, anh ấy tỏ ra không kiên nhẫn, nói rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Tôi mỉm cười nâng ly: “Thế thì tốt.”

Từ đó, cuộc sống hôn nhân trở thành cuộc chiến giữa những người giỏi nhất, ai động lòng trước thì người đó thua.

Sau đó... vào ngày sinh nhật của mình, anh cúi thấp đầu, giọng nói ngần ngại: “Anh chịu thua rồi, đừng chơi nữa, được không?”

 

(Văn án 'MẸ KẾ LƯỜI BIẾNG')

Trước khi kết hôn, anh ấy tỏ ra không kiên nhẫn, nói rằng sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Tôi mỉm cười nâng ly: “Thế thì tốt.”

Từ đó, cuộc sống hôn nhân trở thành cuộc chiến giữa những người giỏi nhất, ai động lòng trước thì người đó thua.

Sau đó... vào ngày sinh nhật của mình, anh cúi thấp đầu, giọng nói ngần ngại: “Anh chịu thua rồi, đừng chơi nữa, được không?”

 

Loading...