Chạm để tắt
Chạm để tắt

CẶP ĐÔI OAN GIA SHOWBIZ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-13 22:01:08
Lượt xem: 909

 

12.

 

Bình luận: [Mặc dù tôi không hiểu hết, nhưng hai người này đang tỏ tình phải không?!! Họ thực sự đang ở bên nhau rồi!! Tôi đã ship đúng cặp thật rồi!!]

 

[Đuôi anh Tống sắp rụng rồi, giống một chú chó vàng to lớn dính người.]

 

[Nói linh tinh, rõ ràng là một chú chó chăn cừu Border Collie âm hiểm mà!]

 

[Anh Tống: Tôi không thể giống người được sao?]

 

Sau khi mọi chuyện được giải quyết đã là một giờ sáng. Tôi buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài nhưng Tống Xuyên vẫn ngồi lì bên giường không chịu rời đi.

 

Tôi chạm nhẹ vào cằm anh ấy, cố tình trêu đùa, “Vẫn chưa đi sao? Không sợ lát nữa không đi nổi à?”

 

Mặt Tống Xuyên đỏ ửng lên: “Em ngủ đi, anh muốn ngắm em thêm một chút nữa rồi sẽ đi.”

 

Đầu óc tôi nóng bừng, “Dưới đất lạnh lắm, hay là anh lên giường nằm một chút?”

 

Tống Xuyên gần như trả lời ngay lập tức: “Được.”

 

Anh ấy ôm một chiếc gối không biết từ đâu mà có, nhanh chóng leo lên giường, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt ấy lan toả trong đêm tối, như một tấm lưới bao phủ lấy tôi.

 

Tôi chỉ hỏi cho lịch sự thôi mà....

 

Có phải anh ấy đã đợi tôi nói câu này từ trước rồi không?

 

Bình luận trên màn hình điên cuồng:

 

[Cả đời này, con đường Trần tỷ đi nhiều nhất chính là con đường mưu mô tầng tầng lớp lớp trải sẵn của ảnh đế Tống.]

 

[Xin anh Tống mở lớp dạy đi, người đàn ông này quá thâm hiểm rồi, đẳng cấp như cuốn sách giáo khoa sống về việc theo đuổi vợ.]

 

[Ngọt c.h.ế.t mất thôi! Trước đây khi cả mạng đều mê cặp đôi Vi - Xuyên, tôi kiên quyết đứng về cặp đôi tránh né, tự tìm ‘đường’ ăn ‘đường’. Cuối cùng cũng được đền đáp.]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cap-doi-oan-gia-showbiz/chuong-10.html.]

[Sao lại tắt đèn rồi! Máy quay sao lại dừng! Tôi đâu có thiếu chút tiền nạp VIP này!]

 

Tổ chương trình cũng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy.

 

Cặp đôi mà họ cố gắng lăng xê thì cư dân mạng lại không quan tâm, ngược lại cặp đôi ngoài rìa này lại bùng nổ khắp cõi mạng.

 

Tôi và Tống Xuyên công khai mối quan hệ khi dư luận đang nóng nhất.

 

Studio của Tống Xuyên đăng tải hai bức ảnh ghép lại với nhau.

 

Một bức là ảnh tại một lễ trao giải, tôi mặc váy đỏ, tóc uốn lọn, đi giày cao gót đứng trên sân khấu, còn Tống Xuyên mặc bộ vest cắt may hoàn hảo, cầm bó hoa hồng đỏ chạy về phía tôi. Lần đó, anh ấy là người trao giải cho tôi.

 

Bức ảnh khác là từ thời trung học, dưới ánh nắng chói chang, tôi buộc áo đồng phục quanh eo, dang tay chờ Tống Xuyên chạy đến đưa sách cho tôi.

 

Lời mô tả: “Chàng trai cuối cùng đã chờ được cô gái của đời mình.”

 

...

 

Gần kết thúc chương trình, đạo diễn thề thốt với Tống Xuyên, “Kỳ sau cậu dẫn Khanh Khanh đến nữa nhé, tôi đảm bảo sẽ dành cho hai người nhiều thời lượng nhất.”

 

Tống Xuyên lạnh nhạt từ chối, “Không cần đâu.”

 

Đạo diễn vẫn chưa từ bỏ ý định, “Tôi còn một chương trình du lịch cho các cặp đôi nữa, đợi hai người kết hôn rồi...”

 

Giọng Tống Xuyên hoàn toàn lạnh lùng, áp lực nặng nề: “Chúng ta nên nói về việc ông vì lượt xem mà bất chấp ý muốn của khách mời, cố gắng ghép cặp mới đúng.”

 

Đạo diễn cười gượng lùi lại: “À, tôi đột nhiên nhớ ra bản thân còn có việc, hình như nhà tôi đang cháy rồi, tôi phải về trước đây.”

 

Tôi híp mắt lại, đứng sau Tống Xuyên, chứng kiến toàn bộ sự việc.

 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Chị Hứa nhẹ nhàng đụng vào tôi, “Khanh Khanh, cả đời này sự dịu dàng của Tiểu Xuyên đều dành hết cho em rồi. Thằng bé này trong giới nổi tiếng là khó gần, nhưng trước mặt em lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.”

 

Tôi cười đáp lại, “Chồng của chị cũng không tệ đâu.”

 

Mặt chị Hứa hơi đỏ, cười đùa vỗ nhẹ vào tôi, “Cô nhóc, diễn xuất giỏi quá, mắt nhìn người cũng tốt nữa.”

 

Loading...