Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁCH SỬ DỤNG HỆ THỐNG "ĐÂM SAU LƯNG" ĐÚNG CÁCH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-08 17:29:35
Lượt xem: 1,022

Nghe xong, tôi không nói hai lời, quyết định đầu tư ngay lập tức.

Kiều Gia cũng vội gật đầu: "Tớ cũng đầu tư hai triệu!"

Mục Chung Nam sững sờ, nước mắt lấp lánh trong mắt:

"Thật sao?"

Tôi và Kiều Gia cúi đầu, không dám nói rằng chủ yếu chúng tôi cảm thấy có lỗi vì đã lợi dụng người hiền lành như cậu ấy quá nhiều.

Ngoài ra, vì Mục Chung Nam đặc biệt như vậy, cậu ấy chắc chắn là một người có tiềm năng. Đầu tư ngay bây giờ, chúng tôi sẽ trở thành cổ đông lớn, chắc chắn sẽ sinh lời.

 

9.

 

Hai tháng sau, Mục Chung Nam tốt nghiệp, dùng số tiền đầu tư của chúng tôi để tập trung phát triển trò chơi của cậu ấy.

Trong thời gian đó, tôi và Kiều Gia tranh thủ kiếm thêm, hai tháng đã thu về một khoản mười triệu.

Từ đó, danh tiếng của tôi trong trường lan rộng, tất cả nam sinh thấy tôi đều tránh xa.

Nghe nói ở những nơi tập trung đông nam sinh, họ còn dán biển:

"Cố Minh Nguyệt và chó cấm vào."

Cầm trong tay số tiền lớn, tôi cảm thấy sự tức giận của bọn họ thật đáng yêu.

 

Cuối cùng, hệ thống thông báo đã thành công đổi người dùng.

Kiều Gia ngồi trong phòng tôi, căng thẳng truyền tải thông tin trực tiếp:

"Hệ thống nói đếm ngược một phút trước khi đổi người dùng."

"Nó còn bảo do thua lỗ nên bị cấp trên phạt, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta nữa."

"Nó nói lần này yêu cầu người dùng phải đủ tham lam, đủ xảo trá, và người bạn thân nhất của người dùng phải là một kẻ ngốc dễ bị đ.â.m sau lưng."

"Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1."

Kiều Gia hít một hơi sâu rồi nói:

"Minh Nguyệt, hệ thống đã biến mất khỏi đầu tớ rồi."

 

Tôi vỗ vai cô ấy, vừa định nói đi ăn đồ nướng thì trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng "ding", âm thanh máy móc vui vẻ vang lên:

【Chào mừng người dùng Cố Minh Nguyệt, tôi là hệ thống "đâm sau lưng" 438. Từ giờ trở đi, chỉ cần cô đ.â.m sau lưng bạn thân của mình là Kiều Gia, cô ấy càng bị nam sinh ghét bỏ thì cô sẽ càng…】

Hệ thống bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Nó bắt đầu hoảng sợ hét lên:

"Không thể nào! Sao lại là các cô nữa! A a a! Tại sao!"

 

Tôi cười như điên.

Thật quá kỳ quặc, sau khi Kiều Gia gỡ bỏ hệ thống, tôi lại được hệ thống "đâm sau lưng" lựa chọn!

Tôi cười đến nỗi không đứng dậy nổi.

Kiều Gia hoảng sợ, tưởng rằng tôi điên lên vì buồn bã sau khi mất hệ thống.

Tôi ngắt quãng kể cho cô ấy nghe sự thật, Kiều Gia tức đến nghiến răng:

"Vậy là tớ chính là kẻ ngốc bạn thân đấy hả? Tớ không phục!"

"Chúng ta lại có thể kiếm tiền rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cach-su-dung-he-thong-dam-sau-lung-dung-cach/chuong-7.html.]

"Tớ còn có thể ngốc hơn nữa!"

 

Hệ thống phát điên, nó gào thét trong đầu tôi, âm thanh méo mó, tối tăm. Nó còn đe dọa sẽ gỡ bỏ kết nối lần nữa, nhưng việc tháo hệ thống lần trước đã mất ba tháng, lần này chắc chắn cũng sẽ không ngắn hơn.

Chúng tôi ít nhất có ba tháng để kiếm tiền.

Trời ơi, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi!

 

Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra một vấn đề.

Tôi vốn dĩ đã thích đắc tội với người khác, khiến nam sinh ghét tôi là chuyện quá dễ dàng.

Nhưng Kiều Gia thì không, cô ấy xinh đẹp, tính tình dịu dàng, không thích gây sự với ai, và chưa bao giờ cãi nhau thắng nổi ai.

Làm sao để khiến đàn ông ghét cô ấy đây?

 

Chúng tôi đang nhìn nhau bối rối thì điện thoại của Kiều Gia reo lên. Cô ấy làm khẩu hình miệng với tôi: "Mời tớ đi gặp mặt."

Hai mắt tôi sáng rực, vội ra hiệu cho cô ấy đồng ý.

Kiều Gia miễn cưỡng nhận lời rồi chán nản nói:

"Mấy anh chàng đi gặp mặt mà bạn cùng phòng trước của tớ rủ đến chẳng ra sao cả, cũng chỉ như đám con trai thời cấp ba của chúng ta thôi."

Tôi phấn khích:

"Cậu nói gì vậy, đó chính là Thần Tài đấy!"

"Cưng à, việc chúng ta có tiếp tục kiếm tiền được hay không là dựa cả vào cậu rồi."

 

Kiều Gia không mấy tự tin vào bản thân.

Cô ấy nghĩ mình không giỏi đối đáp, không thể khiến người ta ghét mình.

Thế là tôi đành phải đi theo, ngồi ở bàn phía sau để giúp cô ấy lên kế hoạch.

 

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, chúng tôi đã lo thừa quá rồi.

 

10.

 

Tên dầu mỡ bắt đầu giới thiệu về mình với giọng rè rè.

Kiều Gia đưa cho hắn chai nước: "Cổ họng mắc đờm à, nghe khó chịu quá."

Tên tự tin vô lý sờ cằm hỏi cô ấy: "Tớ có giống người nổi tiếng nào không?"

Kiều Gia nghiêm túc đáp: "Không cười thì trông giống sát nhân."

Hắn cười gượng: "Thế bây giờ thì sao?"

Kiều Gia đáp ngay: "Giống sát nhân đang cười."

Anan

 

Nhìn thấy biểu cảm không vui của tên kia, Kiều Gia nhận ra mình nói hơi quá, liền vội vã chữa cháy:

"Không, không, cậu cười trông rất dễ thương, với cái khe hở giữa hai răng ấy."

...

Tôi ngồi ở bàn sau, cắn chặt môi để không bật cười, suýt thì c.h.ế.t nghẹn.

Loading...