Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 70: Đại ca cũng quá hổ báo rồi

Cập nhật lúc: 2024-10-13 20:37:56
Lượt xem: 144

Ngày xưa, hắn không hiểu được tại sao, nhưng bây giờ thì cuối cùng cũng đã rõ.

Hóa ra là "cách hệ thân tình"!

Trong hoàng tộc, ngay cả tình phụ tử và huynh đệ cũng nhạt nhòa, nên khái niệm "cách hệ thân tình" không tồn tại, và hắn cũng không hiểu được điều đó.

Nhờ Lý phi nhắc đến mấy chữ “cách hệ thân tình” mà hắn nhớ lại khoảng thời gian từng được hoàng gia gia (ông nội hoàng đế) yêu thương, từ đó hiểu được tình cảm chân thành mà hoàng gia gia dành cho các hoàng tử và hoàng tôn, không hề pha tạp lợi ích nào.

Hắn cũng thực sự hiểu được ý nghĩa của "cách hệ thân tình".

Chiêu Ninh Đế nhìn Lý phi, trong lòng cảm thấy dễ chịu, nhưng vẫn khuyên nhủ: “Dịch Dao, nàng nên đi ngủ trước đi. Trẫm vừa hay không ngủ được, sẽ ở đây chờ Cửu Cửu về.”

Chỉ khi Lý phi đi ngủ thì mới không có ai cản trở việc hắn cho Lưu Ma Ma giúp Cửu Cửu tắm và kiểm tra thân phận.

Lý phi nào có biết tâm tư của Chiêu Ninh Đế. Nàng thực sự cũng hơi buồn ngủ, hơn nữa không muốn đối mặt với sự ngượng ngùng khi phải ngủ chung với hoàng đế, liền nói: “Thần thiếp đi rửa mặt rồi ngủ trước vậy.”

Ngủ rồi thì không phải đối mặt nữa.

________________________________________

Lúc này, Cửu Cửu đã tạm biệt nhị lão và đang quay về chỗ của Lý phi.

Nhị lão rất thích Cửu Cửu, kéo bé lại nói rất nhiều chuyện, còn nhắc đến Nam Nguyên Hương. Nghe nói Nam Nguyên Hương bị thương ở chân, không thể về Lý gia cùng họ, nhị lão tỏ ra tiếc nuối.

Cửu Cửu đã nói nhiều lời an ủi, giúp họ không còn cảm thấy tiếc nuối nữa.

“Cửu Cửu...”

Giọng của Thập Tam Hoàng tử đột nhiên vang lên bên tai Cửu Cửu.

Cửu Cửu quay về phía âm thanh.

Bé thấy Thập Tam Hoàng tử cầm một chiếc chong chóng tre trong tay, cười toe toét nhìn bé.

Cửu Cửu băn khoăn hỏi: “Thập Tam ca ca, trước đây huynh đâu có như thế này? Sao đột nhiên lại đối tốt với Cửu Cửu vậy?”

Thập Tam Hoàng tử không biết trả lời thế nào, đành giả bộ ngớ ngẩn.

“Muội là bé con đáng yêu, là bảo bối nhỏ, là trái tim nhỏ, là tiên nữ nhỏ, ca ca thích, thích, thích...”

【Xong rồi, xong rồi, ca ca lại bắt đầu phát bệnh rồi, nên tâm trạng mới thay đổi thất thường như thế này.】

【Phải làm sao bây giờ?】

【Ca ca không chịu để thái y xem bệnh, không ai biết bệnh của ca nặng thế nào.】

【Cửu Cửu phải nghĩ cách thôi.】

Trong lúc Cửu Cửu đang suy nghĩ, Đại Hoàng tử đột nhiên trèo tường vào, khiến cả Cửu Cửu và Thập Tam Hoàng tử giật mình.

Cả hai tưởng nhà có trộm, liền cảnh giác lùi vài bước và nhặt một cây gậy để phòng vệ.

Thập Tam Hoàng tử còn vô thức đứng chắn trước Cửu Cửu.

Không ngờ lại là Đại Hoàng tử.

Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, vứt cây gậy xuống và hỏi: “Đại ca, sao huynh không đi cửa chính?”

Đại Hoàng tử đáp: “Muộn rồi, cửa chính khóa mất rồi!”

“Muộn thế này huynh đến làm gì?” Cửu Cửu thắc mắc.

Đại Hoàng tử vừa nói vừa tiến đến gần Cửu Cửu, há to miệng, nhe răng ra nói: “Cửu Cửu, mau nhìn răng vàng của ca ca, đẹp không? Mẫu phi đích thân làm cho ta đấy, xong rồi là ta vội đến khoe với muội luôn.”

Đến để khoe răng á?

Lại còn răng vàng nữa?

Cửu Cửu nói: “Để ta xem nào?”

Đại Hoàng tử lại bước lên thêm một bước, há miệng hướng về phía chiếc đèn lồng mà nha hoàn của Cửu Cửu đang cầm. Dưới ánh đèn, Cửu Cửu nhìn rõ, không nhịn được mà bật cười.

“Cửu Cửu, muội cười gì thế?” Đại Hoàng tử thắc mắc: “Còn lão Thập Tam, sao đệ cũng cười? Cười còn có vẻ xấu xa nữa? Nhưng nghe nói đệ bị điên, tiếng cười của người điên thì phải khác thường, nên ta không tính toán với đệ.”

Thập Tam: “…”

A a a a, hắn không điên!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-70-dai-ca-cung-qua-ho-bao-roi.html.]

Thật là uất ức.

Thập Tam Hoàng tử không muốn nói chuyện nữa, liền quay về phòng.

Đại Hoàng tử, với tư cách là đại ca, lo lắng Thập Tam Hoàng tử đang phát điên mà lỡ đi nhầm phòng, nên chu đáo sai người đi theo hắn.

Sau đó, hắn quay lại lấy lòng Cửu Cửu: “Đại ca tốt bụng đúng không? Cửu Cửu, mau khen Đại ca nào?”

“Đại ca tuyệt vời!”

Cửu Cửu khen, nhưng trong lòng vẫn nghĩ, răng của Đại ca trông thật xấu! Còn trẻ mà lại đi gắn răng vàng già dặn như vậy, sao không gắn răng sứ trắng cho đẹp?

Tuy nhiên, Cửu Cửu sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Đại ca nên không nói ra.

Hai huynh muội vừa nói chuyện vừa tiến đến Thanh Nhã Viện, nơi Lý phi đang ở.

Chiêu Ninh Đế đang đợi Cửu Cửu về. Vừa thấy Cửu Cửu bước vào, hắn mừng rỡ chạy ra đón.

“Cửu Cửu về rồi à?”

“Vâng, con về rồi!” Cửu Cửu gật đầu, “Phụ hoàng sao chưa ngủ ạ?”

Chiêu Ninh Đế liếc mắt nhìn Đại Hoàng tử, kẻ không biết đã lẻn vào đây bằng cách nào, rồi nói: “Phụ hoàng đang đợi Cửu Cửu về để tắm.”

“Tắm sao?” Cửu Cửu từ chối ngay: “Cửu Cửu không muốn tắm! Hôm nay trời lạnh!”

“Tắm xong rồi sẽ được mặc váy nhỏ mà?” Chiêu Ninh Đế dụ dỗ.

“Mặc váy nhỏ?” Cửu Cửu hứng khởi: “Được! Được! Được! Cửu Cửu thích váy nhỏ, Cửu Cửu đồng ý tắm.”

Nhắc đến váy nhỏ, Đại Hoàng tử liếc qua bộ đồ mà Cửu Cửu đang mặc, rồi phàn nàn: “Cửu Cửu đáng yêu thế này, là đồ khốn nào để muội mặc bộ đồ xấu xí của con trai, xấu c.h.ế.t đi được, thật khó coi.”

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

“...” Hoàng thượng vừa bị gọi là "đồ khốn", nổi cơn thịnh nộ, liền đuổi đánh Đại Hoàng tử.

“Ngươi, thằng nhóc hư đốn, cánh ngươi cứng rồi, dám chửi cả lão tử à?”

“Còn răng vàng của ngươi là sao? Xấu đến mức người thần đều phẫn nộ, ai là kẻ gắn cho ngươi?”

Trong khi Huệ phi, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên hắt xì một cái. Nàng lẩm bẩm: “Muộn thế này rồi, ai đang chửi mình vậy?”

“Buồn ngủ quá! Không nghĩ nữa, đi ngủ thôi!”

Huệ phi đã ngủ.

Nhưng Đại Hoàng tử thì không thể ngủ. Hắn vừa bị Chiêu Ninh Đế đánh một trận, lại còn bị phạt quỳ, mà không hiểu mình đã phạm lỗi gì.

Cửu Cửu thầm nghĩ:

【Đại ca cũng quá hổ báo rồi, bộ đồ xấu xí trên người Cửu Cửu là do phụ hoàng bắt mặc.】

【Hắn dám chửi phụ hoàng là đồ khốn sao?】

【Có phải hắn chán sống rồi không mà dám nói vậy?】

Đại Hoàng tử: “........”

Cái gì?

Người mà hắn vừa mắng là phụ hoàng sao?

May mà phụ hoàng không g.i.ế.c hắn, chỉ phạt quỳ thôi.

“Công chúa, nước đã chuẩn bị xong, mời công chúa theo lão nô đi tắm.”

Lưu Ma Ma bước ra dẫn Cửu Cửu đi tắm.

Cửu Cửu vì muốn mặc váy nhỏ, chẳng để ý đến gì nữa, mọi lời dặn dò, mọi sự cẩn thận của mẫu thân, bé đều bỏ qua hết.

Bé theo Lưu Ma Ma đi tắm, lại còn tắm trong bồn nước nóng với cánh hoa.

Đây vốn là thứ Lý Tham Phong chuẩn bị cho Chiêu Ninh Đế, nhưng Chiêu Ninh Đế lại nhường cho Cửu Cửu.

Quế Ma Ma muốn ngăn cản nhưng không được, vì Lưu Ma Ma là người bên cạnh hoàng thượng, không dễ ngăn cản. Bà chỉ có thể vội vàng tiến lên, nhân lúc lau mặt cho Cửu Cửu mà nhắc nhở: “Công chúa, đừng để ai phát hiện ra con là con gái.”

Ban đầu, Cửu Cửu nhớ lời Quế Ma Ma dặn, rất cẩn thận. Nhưng khi vào bồn nước nóng, chơi với những cánh hoa, thấy xung quanh không có ai, bé liền quên hết. Bé vô tư nghịch nước, đến nỗi bị Lưu Ma Ma, người đang lén quan sát, nhìn thấy thân phận thật của bé.

Lưu Ma Ma vừa ngạc nhiên vừa vội vã báo cáo với Chiêu Ninh Đế.

“Cái gì? Cửu Cửu thực sự là con gái sao?”

Loading...