Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 69: Phu nhân, hôm nay nàng bôi gì lên mặt vậy?

Cập nhật lúc: 2024-10-13 19:52:55
Lượt xem: 99

Nỗi đau vì suốt bao năm không có con, chỉ có Tô Tiểu Tuyết mới thấu hiểu.

Công công và bà bà tuy yêu thương nàng, và phu quân cũng chưa bao giờ ép buộc nàng về chuyện này, chỉ khéo léo nói rằng, để về già có người nương tựa, có nên nhận nuôi một đứa trẻ không?

Nhưng nàng không cam lòng, không cam tâm việc mình không có con.

Hơn nữa, người ngoài cũng hay bàn ra tán vào, đặc biệt là những người tỷ muội trước đây từng thân thiết với nàng.

Mỗi lần gặp mặt, họ luôn hỏi nàng có mang thai chưa? Tại sao vẫn chưa có? Nguyên nhân là gì? Khi nào mới định có con? Cả đời này không định sinh con sao? ... Những câu hỏi tưởng chừng như bình thường.

Nhưng với một người chưa từng mang thai, từng câu từng chữ như lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m vào tim.

Nàng rất đau lòng.

Để không phải đau lòng nữa, nàng đã cắt đứt liên lạc với những tỷ muội ấy.

Dù vậy, lời đàm tiếu vẫn lọt vào tai nàng.

Có lần, nàng tình cờ nghe thấy hàng xóm bàn tán sau lưng, gọi nàng là "gà không đẻ trứng."

Nàng nghe mà đau khổ, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc trốn đi khóc một mình.

Khóc xong, nàng lại tìm thầy thuốc, uống thuốc, mong tìm ra cách để mang thai.

Nhưng bao nhiêu năm nay, thử đủ cách, nàng vẫn không mang thai.

Nàng đã gần như tuyệt vọng, không ngờ lại nghe được những lời như cọng rơm cứu mạng từ Lý phi và Cửu Cửu.

“Muội muội, thật vậy sao?” Tô Tiểu Tuyết vừa khóc vừa hỏi.

“Chị dâu, đừng vội, ngồi xuống nói đã.” Lý phi kéo Tô Tiểu Tuyết ngồi xuống, rồi đưa phương thuốc của Cửu Cửu cho nàng, nói: “Cửu Cửu có một phương thuốc, có thể giải độc tố trong cơ thể, hỗ trợ mang thai. Chị dâu, chị hãy nấu uống đi.”

[Chỉ cần uống một lần, độc tố trong cơ thể sẽ được loại bỏ.]

[Và dì sẽ có thể mang thai.]

[Cửu Cửu sẽ lại có thêm một người bạn chơi cùng.]

[Cửu Cửu rất vui.]

Cửu Cửu thầm nghĩ trong lòng.

Lý phi nghe thấy những lời ấy từ Cửu Cửu cũng vui mừng theo.

Nàng mỉm cười, truyền đạt lại cho Tô Tiểu Tuyết: “Chị dâu, thuốc này rất mạnh, nhớ chỉ uống một lần thôi. Chắc chắn trong vài tháng tới sẽ có tin vui.”

“Ừ, ừ.” Tô Tiểu Tuyết gật đầu liên tục.

Không biết vì sao, khi nhìn vào phương thuốc trong tay, nàng có một linh cảm mơ hồ rằng, chỉ cần uống thuốc này, nàng chắc chắn sẽ có con.

Trước đây, khi tìm thầy uống thuốc, nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng lần này thì có.

Thật là một chuyện kỳ diệu.

Tô Tiểu Tuyết quá đỗi xúc động, nàng vừa khóc vừa cười, và kéo tay Lý phi cảm ơn không ngớt, khiến Lý phi cũng ngại ngùng.

“Chị dâu, chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn đâu. Đừng khóc nữa, đại ca luôn yêu thương chị, nếu khóc sưng mắt thì không hay chút nào.”

Hơn nữa, đây thực ra là công lao của Cửu Cửu.

Người thực sự cần được cảm ơn là Cửu Cửu, cô bé phúc tinh nhỏ, nếu không có bé, thì cả Lý gia cũng không có được những điều tốt đẹp này.

Lý phi nhìn Cửu Cửu, lòng nàng tràn đầy sự mãn nguyện.

Hai ông bà cũng nhìn Cửu Cửu đầy trìu mến, sau một lúc lâu, họ nói: “Tiểu Tuyết à, đừng khóc nữa, chuyện vui thì nên cười nhiều.”

Tô Tiểu Tuyết lau nước mắt, nói: “Con biết rồi.”

________________________________________

Khi Tô Tiểu Tuyết nhìn thấy những dòng chữ xiêu vẹo trên phương thuốc, nàng ngỡ ngàng một chút, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà ngay lập tức ra lệnh cho người đi lấy thuốc và nấu thuốc.

Nha hoàn tên Chi Lan sau khi nấu xong liền mang thuốc đến cho Tô Tiểu Tuyết, còn tươi cười nói: “Thiếu phu nhân không biết đấy thôi, đại phu trong phủ cũng đã xem qua phương thuốc này. Ông ấy nói đây là một phương thuốc rất tốt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-69-phu-nhan-hom-nay-nang-boi-gi-len-mat-vay.html.]

Tô Tiểu Tuyết thử xem nhiệt độ thuốc rồi nói: “Là do muội muội đích thân đưa, làm sao mà không tốt được?”

Chi Lan lại nói: “Đại phu còn bảo, thuốc này có thể giải hết độc tố trong cơ thể. Thiếu phu nhân suốt bao năm không có thai, Chi Lan nghĩ có lẽ liên quan đến việc trúng độc sau sự kiện đó.”

Tô Tiểu Tuyết thấy thuốc đã nguội liền cầm lên, uống một hơi hết sạch, rồi dùng khăn lau miệng, nói: “Ta cũng đã từng nghĩ đến nguyên nhân đó. Vì thế đã cầu thầy thuốc không ít lần, nhưng đám lang băm đó toàn vô dụng, chẳng ai giúp được gì.”

Chi Lan đáp: “Bây giờ thì ổn rồi.”

“Đúng vậy, tất cả là nhờ phúc của muội muội.”

Sau khi nói chuyện với nha hoàn, không lâu sau, Tô Tiểu Tuyết cảm thấy bụng mình có chút khó chịu.

Nàng vội vào nhà vệ sinh, và cảm thấy độc tố tích tụ trong cơ thể suốt hàng chục năm qua cuối cùng cũng được đào thải hết ra ngoài.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và khoan khoái vô cùng, không còn mệt mỏi nữa, và sắc mặt của nàng cũng tươi tắn hơn nhiều so với trước.

Có vẻ như độc tố trong cơ thể thực sự đã được loại bỏ.

Tô Tiểu Tuyết vô cùng vui sướng, sau khi ăn tối, nàng đặc biệt tắm rửa và thay quần áo, chờ đợi Lý Quảng Thăng trở về.

Tối đó, khi Lý Quảng Thăng vừa bước vào nhà, đã nhận ra sự khác biệt ở Tô Tiểu Tuyết.

Anh ngạc nhiên nhìn nàng và nói: “Phu nhân, hôm nay nàng đã bôi gì lên mặt vậy?”

“Không bôi gì cả.” Tô Tiểu Tuyết thật thà đáp.

“Thế sao hôm nay da nàng lại trắng hồng thế này? Như thiếu nữ vậy.” Lý Quảng Thăng nhìn nàng, trong mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ. Hắn tiến thêm hai bước, ghé sát tai nàng nói: “Thật sự rất đẹp.”

Mặc dù đã kết hôn nhiều năm, nhưng Tô Tiểu Tuyết vẫn bị giọng điệu mờ ám của Lý Quảng Thăng làm xao xuyến. Đôi tai nàng lập tức đỏ ửng, khuôn mặt cũng đỏ như quả táo chín mọng.

Thấy vậy, Lý Quảng Thăng cười, bế nàng lên và bước về phía giường.

Tô Tiểu Tuyết có một dự cảm mạnh mẽ rằng, đêm nay, họ sẽ có một đứa con.

________________________________________

Lý phi khó khăn lắm mới về thăm nhà một lần, Chiêu Ninh Đế đã đặc ân cho nàng ở lại ba ngày rồi mới quay về cung.

Lý phi vui vẻ ở lại, vẫn ở căn phòng của nàng trước khi nhập cung.

Sau khi Lý gia bị đày đi, phủ Lý gia đã bị bỏ hoang, nhưng giờ đây đã được sửa chữa lại, mọi thứ đều giống như trước kia.

Lý phi ở đó rất thoải mái.

Chiêu Ninh Đế cũng ở lại cùng nàng.

Vẫn ở chung một phòng.

Lý phi ngoài việc cảm thấy không tự nhiên, còn có chút thắc mắc: “Hoàng thượng, ngày mai ngài còn phải lên triều, ở lại nhà thần thiếp thế này có phải không tiện lắm không?”

Chiêu Ninh Đế đáp: “Ngày mai trẫm sẽ dậy sớm hơn một chút để lên triều, không lỡ việc gì đâu, Dịch Dao, nàng yên tâm.”

“Ồ!”

Hóa ra là vậy!

Lý phi ngạc nhiên gật đầu.

Lúc này, Chiêu Ninh Đế vẫn đang suy nghĩ về việc xác minh thân phận thật của Cửu Cửu, vì thế ông ra lệnh cho người thân tín là quản gia Lưu Ma Ma chuẩn bị nước tắm cho Cửu Cửu.

Lưu Ma Ma là người thân cận của ông, chỉ cần giúp Cửu Cửu tắm rửa là có thể biết bé là nam hay nữ.

Nhưng lúc này, Cửu Cửu đang bận nói chuyện với Lý Tham Phong và Tạ thị, vẫn chưa quay lại, khiến Chiêu Ninh Đế phải chờ đợi.

Chờ đến mức ông buồn ngủ, lẩm bẩm: “Dịch Dao à, sao nhị lão lại nói chuyện với Cửu Cửu nhiều thế? Nói hơn một canh giờ rồi, miệng không mệt sao?”

“Cách hệ thân tình là vậy đó.” Lý phi nói: “Người già càng lớn tuổi càng yêu thích trẻ con.”

“Cách hệ thân tình?”

Chiêu Ninh Đế bỗng nhớ đến hoàng gia gia của mình. Khi còn sống, hoàng gia gia cũng rất yêu thương hoàng tử và hoàng tôn.

Đặc biệt là ông, khi không được phụ hoàng yêu thương, đã nhận được sự quan tâm từ hoàng gia gia.

Loading...