Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 55: Thời nay, không có răng cũng trở thành tội đồ sao?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 23:53:48
Lượt xem: 153

Lý Phi cũng không ngờ, sự thật lại là như vậy.

Đại hoàng tử không ép Cửu Cửu ăn bánh bao.

Cửu Cửu vừa mới kể với họ rằng nàng ấy và Đại hoàng tử đã ăn hai mươi xửng bánh bao, có lẽ nàng ấy đang chia sẻ với họ một chuyện mà nàng ấy cho là thú vị.

Họ đã hiểu lầm.

Lý Phi khẽ ho hai tiếng, nói: "Mẫu thân sẽ đưa con đi tìm phụ hoàng giãi bày chuyện này!"

Hai mẹ con ngồi kiệu tiến đến Ngự Thư Phòng.

Khi họ đến nơi, Đại hoàng tử cũng vừa tới, đang quỳ gối. Cửu Cửu vừa bước xuống kiệu đã tiến thẳng đến chỗ Đại hoàng tử đang quỳ.

Lý Phi thì vào trong Ngự Thư Phòng, tìm Chiêu Ninh Đế để giãi bày sự thật của việc này.

"Đại ca, huynh mau đứng lên đi?"

Cửu Cửu cố gắng kéo Đại hoàng tử đứng dậy, nhưng loay hoay mãi vẫn không kéo được.

Đại hoàng tử nói: "Cửu Cửu, chuyện này không liên quan đến muội, là phụ hoàng bảo ta quỳ, muội cứ đi chơi đi."

"......"

Cái gì chứ.

Có liên quan mà.

Nhưng nàng không dám nói thẳng, sợ bị đánh đòn.

"Đại ca, huynh đứng lên đi, không sao đâu, sẽ không ai trách huynh đâu, thật mà, Cửu Cửu đảm bảo."

Vừa dứt lời, Phúc An bước ra truyền chỉ, bảo Đại hoàng tử đứng dậy.

Đại hoàng tử quỳ chẳng hiểu tại sao, đứng lên cũng chẳng hiểu tại sao.

Hắn ta thắc mắc hỏi: "Phúc An công công, phụ hoàng tại sao lại bắt ta quỳ?"

"Chuyện này..." Phúc An liếc nhìn Cửu Cửu đứng bên cạnh, rồi nói lời mà vừa được Chiêu Ninh Đế dạy cho: "Hoàng thượng nói, nhiều ngày rồi ngài chưa đi trồng răng, rất thiếu lễ nghi, nên mới bắt ngài quỳ. Ngài mau chóng đi tìm Huệ Phi nương nương trồng răng, nếu không sẽ lại bị phạt quỳ."

Đại hoàng tử: "......"

Thì ra là vì chuyện gãy răng cửa.

Thời nay, không có răng cũng trở thành tội đồ sao?

Đại hoàng tử thở dài ngao ngán, nói: "Ta sẽ đi tìm mẫu phi trồng răng ngay, trám một chiếc răng vàng."

Hắn ta lẩm bẩm: "Như thế lỡ sau này thiếu tiền, còn có thể nhổ răng ra bán kiếm tiền. Ha ha ha, ta đúng là quá thông minh."

"Không phải vậy..."

Cửu Cửu đuổi theo Đại hoàng tử, muốn giải thích rõ sự hiểu lầm này, dù bị đánh đòn cũng không sợ?

Nhưng nàng bị Phúc An kéo lại.

"Công chúa, ngài đừng nói gì nữa." Phúc An nói: "Nhân cơ hội này để Đại hoàng tử trồng răng đầy đủ cũng tốt. Nếu không, mọi người đều cười nhạo Đại hoàng tử sau lưng, Hoàng thượng vô tình nghe thấy vài câu, tâm trạng cũng không tốt lắm."

"Được thôi!"

Cửu Cửu không đuổi theo nữa, cùng Phúc An quay về Ngự Thư Phòng.

Chuyện ăn hai mươi xửng bánh bao xem như đã qua đi.

Chiêu Ninh Đế không trách phạt Đại hoàng tử thêm nữa, nhưng lại có chút tò mò, không biết bánh bao mà Đại hoàng tử và Cửu Cửu ăn ở đâu mà ngon đến vậy? Họ có thể ăn hết hai mươi xửng? Còn ăn mỗi ngày?

Sau này, ông cũng sẽ bảo người mua về một ít, ông và Lý Phi cũng thử xem.

Tốt, cứ thế mà quyết định.

Chiêu Ninh Đế gật đầu, tiếp tục nói với Lý Phi về chuyện của Thập Tam hoàng tử.

Chuyện của Thập Tam hoàng tử, đã qua nhiều năm, không dễ điều tra.

Muốn lật lại vụ án, phải làm rõ mọi chi tiết của sự việc năm đó.

Chiêu Ninh Đế hỏi Lý Phi, trước khi Thập Tam xảy ra chuyện, có phát hiện điều gì bất thường không?

Lý Phi suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

Cửu Cửu thầm nhủ trong lòng.

【Bất thường thì không có.】

【Nhưng trong sách viết rằng, năm đó Thập Tam ca ca bị Văn Công chúa vu oan hạ độc, là vì Văn Công chúa bị người khác mua chuộc.】

【Văn Công chúa nhận rất nhiều bạc của kẻ thực sự hạ độc, cùng với một viên linh đan có thể cứu mạng mẹ ruột, nên mới vu cáo Thập Tam ca ca.】

【Mà kẻ mua chuộc Văn Công chúa, những năm qua cũng không tha cho nàng ấy.】

【Hắn vì thiếu tiền, luôn lợi dụng chuyện này, mỗi tháng đều gửi thư tống tiền Văn Công chúa.】

【Hiện tại Văn Công chúa sắp trở về, nếu cha hờ có thể tìm được những lá thư qua lại giữa nàng ấy và kẻ hạ độc, thì có thể làm sáng tỏ sự thật.】

Chiêu Ninh Đế nghe xong, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lập tức trở nên rõ ràng.

Ông ngay lập tức phái người điều tra những lá thư mà Văn Công chúa đã gửi trong những năm qua, để lật lại vụ án cho Thập Tam.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-55-thoi-nay-khong-co-rang-cung-tro-thanh-toi-do-sao.html.]

Cửu Cửu thực sự đã giúp được một việc lớn.

Nếu tự mình tìm kiếm manh mối, e rằng khi Văn Công chúa đến rồi đi, hoàng thượng vẫn chưa chắc điều tra ra được chân tướng, vì thời gian quá gấp gáp, lại cách đây quá lâu, rất khó để tra xét.

Nhưng nhờ có lời nhắc nhở của Cửu Cửu.

Ngài có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Nỗi oan của Thập Tam cũng có thể nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Chiêu Ninh Đế cảm thấy vui mừng.

Ngài nhìn Cửu Cửu, ngẩn ngơ nhìn thật lâu.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Cửu Cửu khó hiểu: “Phụ hoàng sao lại nhìn Cửu Cửu như vậy?”

“Bởi vì Cửu Cửu dễ thương!” Chiêu Ninh Đế yêu chiều nói: “Phụ hoàng nhìn thế nào cũng không đủ.”

【Lời này ngọt đến ê răng!】

【Phụ hoàng tự dưng sao lại dẻo miệng thế nhỉ?】

Chiêu Ninh Đế: “……”

Ngài nói thật lòng mà, thật lòng!

Cửu Cửu lại nói ngài dẻo miệng sao?

Đau lòng quá!

Chiêu Ninh Đế ôm ngực, thở dài một hơi.

Lý phi thấy vậy, bèn hỏi: “Hoàng thượng, ngài có chỗ nào không khỏe sao?”

Chiêu Ninh Đế với thái độ không chấp nhặt trẻ con, nói: “Không có gì.” Ngừng một chút, “Lý phi, Cửu Cửu, trẫm đã nghĩ ra cách điều tra vụ Thập Tam bị vu oan hạ độc năm xưa, bắt đầu từ Văn Công chúa.”

"Về chờ tin tốt của trẫm."

【A a a, thật sao?】

【Phụ hoàng lại biết bắt đầu từ Văn Công chúa sao?】

【Phụ hoàng vừa rồi còn chau mày, giờ lại nghĩ ra ngay, đầu óc xoay chuyển nhanh quá! Phụ hoàng tự nhiên thông minh hơn rồi, gần đây ăn nhiều quả óc chó hay sao?】

Nhiều quả óc chó sao?

Gần đây ngài đâu có ăn quả óc chó.

【Hay là, do uống nhiều Não Bạch Kim? (tên 1 loại thuốc nổi tiếng ở thời hiện đại)】

Dù thế nào thì Cửu Cửu cũng sắp gặp lại Thập Tam ca ca rồi.

Cửu Cửu phấn khích nhìn về phía Lý phi.

Lý phi cũng rất xúc động.

Chiêu Ninh Đế thấy nét cười ẩn hiện nơi khóe mắt của Lý phi, cũng mỉm cười theo.

Hóa ra, nàng vui vẻ, ngài cũng vui vẻ theo. Nàng không vui, ngài cũng canh cánh trong lòng.

Để Lý phi có thể vui vẻ hơn nữa, Chiêu Ninh Đế dự định làm thêm nhiều việc khiến nàng vui lòng.

Cửu Cửu và Lý phi ngồi kiệu đến ngự thư phòng, cuối cùng đi bộ về Thu Thủy cư.

Hai người đều muốn tản bộ.

Cửu Cửu suốt dọc đường nhảy nhót, hiếu động vô cùng, giống như con thỏ, đến nỗi túi thơm đeo bên hông cũng rơi mất, nhưng nàng không hề phát hiện, các Ma Ma và nha đầu đi cùng cũng không nhận ra.

Vì Cửu Cửu chạy nhảy khắp nơi, túi thơm rơi ở nơi khá xa.

Mọi người không thấy cũng là bình thường.

Và chiếc túi thơm này, tình cờ được Phó viện thủ của Thái y viện nhặt được.

Phó viện thủ thấy túi thơm nhỏ nhắn tinh xảo, liền nhặt lên xem, thấy bên trong có một tờ giấy, tò mò lấy ra xem thử.

Ông vốn định xem trên giấy viết gì, có thể biết được chủ nhân của chiếc túi thơm là ai, để tiện tìm người trả lại.

Không ngờ, trên giấy không viết tên, chỉ có vài dòng chữ xiêu vẹo, trông rất chướng mắt.

Ban đầu nhìn những dòng chữ này, Phó viện thủ đau đầu muốn lập tức vứt ngay tờ giấy trong tay.

Sao lại có chữ xấu đến vậy?

Nhìn mà đau mắt.

Nhưng sau khi đọc rõ nội dung trên tờ giấy, ông kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đây là một toa thuốc, có thể giải bách độc, vô cùng quý giá.

Nhưng toa thuốc này đã thất truyền từ lâu.

Nó đến từ đâu?

Loading...