Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 54: Cửu Cửu chỉ muốn cưỡi ngựa lớn

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:21:26
Lượt xem: 153

Cửu Cửu lắc đầu: “Không thích!”

“Tại sao lại không thích chứ?” Đại hoàng tử thắc mắc: “Ở phủ Đại ca có biểu diễn xiếc, hát hò, múa may, còn có đủ loại cơ quan kỳ lạ, chơi rất vui mà.”

【Gần đây Cửu Cửu không thích những thứ đó.】

【Cửu Cửu chỉ muốn cưỡi ngựa lớn.】

【Nếu Cửu Cửu ở lại chỗ Thái tử ca ca, Thái tử ca ca ngày nào cũng sẽ cho Cửu Cửu cưỡi ngựa lớn, nhưng người khác thì không chắc đâu.】

Đại hoàng tử: “...”

Thì ra tiểu nha đầu này ở lại đây không đi, là vì Thái tử cho cô bé cưỡi ngựa lớn!

Hừ, chẳng lẽ chỉ có hắn mới cho cưỡi sao?

Đại hoàng tử nói: “Không phải mấy đứa nhỏ các muội đều thích cưỡi ngựa lớn sao? Cửu Cửu, nếu muội về nhà với Đại ca, Đại ca sẽ cho muội cưỡi thỏa thích.”

“Thật không?” Cửu Cửu mắt sáng lấp lánh.

【Đại ca cuối cùng cũng nói đúng điều Cửu Cửu thích rồi.】

【Đại ca thông minh rồi.】

【Tuyệt vời.】

Đại hoàng tử vui vẻ nói: “Thật mà, thật!”

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Cửu Cửu: “Vậy được, đi phủ của Đại ca thôi.”

Cửu Cửu đi theo Đại hoàng tử đến phủ của Đại hoàng tử.

Thái tử nghe tin này, vốn đang vui mừng vì việc hôn sự thành công, sắp được cưới Dư Uyển Âm về nhà, nhưng bây giờ thì không còn vui nổi nữa.

Hắn mắng: “Đại ca thật không biết giữ lễ, sao có thể lén lút cướp Cửu Cửu bảo bối của ta đi như vậy? Nếu ta có mặt, chắc chắn hắn không thể mang người đi được.”

...

Sau khi Cửu Cửu đến phủ Đại hoàng tử, không chỉ được cưỡi ngựa lớn, mà còn được biết tin tức về Lưu Phong, Giang Thanh Sơn, Giang Thành và Giang Tuyết Nhi.

Lưu Phong đã gây ra cái c.h.ế.t của nhiều cô gái, chứng cứ rõ ràng, sau khi tam ty hội thẩm, bị tuyên án c.h.é.m đầu vào mùa thu.

Giang Thanh Sơn làm quan không chính trực, hại dân chúng, bị cách chức và đày đi ba nghìn dặm.

Giang Thành và Giang Tuyết Nhi bị biến thành nô bộc của quan phủ, sắp vào cung để phục vụ.

“Thật đáng tội!” Cửu Cửu nghe xong, hả hê nói: “Xem chúng sau này còn dám kiêu ngạo nữa không?”

Đại hoàng tử cũng nói: “Thiên đạo luân hồi, trời cao có mắt.”

“Đúng rồi, thiên đạo luân hồi, trời cao có mắt.”

Cửu Cửu nói theo Đại hoàng tử.

Trông có vẻ như đang học cách nói của Đại hoàng tử, nhưng thực ra, Cửu Cửu đang bất bình thay cho ca ca cùng mẹ của mình, Thập Tam hoàng tử.

【Thập Tam ca ca trước đây bị giam vì tội hạ độc, suýt chút nữa đã hạ độc c.h.ế.t phụ hoàng, hoàng hậu và thái hậu, ba người quan trọng này.】

【Là vì Đôn thân vương ăn nhầm đồ ăn của phụ hoàng, phát độc mà chết, nên phụ hoàng, hoàng hậu và thái hậu mới thoát nạn.】

【Nhưng Đôn thân vương rốt cuộc vẫn chết.】

【Văn công chúa còn làm chứng, nói tận mắt thấy Thập Tam ca ca hạ độc, nên Thập Tam ca ca mới bị giam lại.】

【Tính ra, sắp tới, Văn công chúa sẽ trở về cung, thời cơ để minh oan cho Thập Tam ca ca đã đến.】

Cửu Cửu nghĩ thế, liền lập tức muốn trở về cung.

Đại hoàng tử: “...”

Vừa mới tới được một lúc, còn chưa ngồi ấm chỗ, đã muốn về cung rồi sao?

“Đại ca, lần sau Cửu Cửu sẽ lại đến nhà huynh chơi nhé!”

“Chơi thêm hai ngày nữa đi?” Đại hoàng tử khuyên nhủ: “Chơi thêm hai ngày, Đại ca sẽ đích thân đưa muội về cung.”

Hơn nữa, Văn công chúa trong lời Cửu Cửu, phải vài ngày nữa mới đến kinh thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-54-cuu-cuu-chi-muon-cuoi-ngua-lon.html.]

Không cần gấp vậy đâu.

Cửu Cửu lại nghĩ muốn quay về chuẩn bị, nên có chút vội vàng.

·

Chiêu Ninh Đế cũng đang lên kế hoạch cho việc này.

Năm đó, Đôn thân vương trong buổi yến tiệc ở cung đã ăn nhầm thức ăn của ngài, bị trúng độc mà chết.

Sau đó, gia quyến của Đôn thân vương không chịu bỏ qua, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng và trừng phạt kẻ hạ độc.

Cuối cùng, tra đi tra lại, điều tra ra Thập Tam hoàng tử.

Thời điểm đó, Thập Tam hoàng tử không được sủng ái, thêm vào đó, Văn Công chúa, một dưỡng nữ khác của tiên đế, đã đích thân làm chứng, nói rằng đã nhìn thấy Thập Tam hoàng tử hạ độc, còn đưa ra chứng cứ.

Chiêu Ninh Đế liền giam Thập Tam hoàng tử vào trong ngục tối không thấy ánh sáng.

Gần đây, Chiêu Ninh Đế thấy Lý phi ngày nào cũng nhớ thương Thập Tam hoàng tử, thường nhìn quần áo của Thập Tam hoàng tử mà thất thần, nên ngài muốn điều tra lại chuyện năm xưa.

Mà Văn Công chúa, người đã đích thân làm chứng Thập Tam hoàng tử hạ độc, cũng sắp trở về, đây chính là cơ hội tuyệt vời để điều tra lại vụ việc.

Chiêu Ninh Đế đã quyết định điều tra, ngài còn đến Thu Thủy Cư, nói với Lý phi về chuyện này, đồng thời bảo Lý phi yên tâm, bất kể sự thật ra sao, ngài cũng sẽ tìm cách đưa Thập Tam hoàng tử ra ngoài.

Cửu Cửu trở về đúng lúc này.

Cửu Cửu thấy Chiêu Ninh Đế cũng đang ở Thu Thủy Cư, lại còn đang trò chuyện với mẫu thân, cô bé liền đến thỉnh an và chào hỏi Chiêu Ninh Đế.

Chiêu Ninh Đế hỏi: “Cửu Cửu, gần đây con có nhớ phụ hoàng không?”

Ngài thực sự rất nhớ cô bé.

Từ khi cô bé rời cung, liền ở lì trong phủ Thái tử, không chịu về, chẳng biết phủ Thái tử có gì mà hấp dẫn đến vậy. Hôm nay cô bé trở về, ngài vui không thể tả.

Chiêu Ninh Đế cười, đưa tay ra với Cửu Cửu: “Lại đây, để phụ hoàng ôm nào?”

“Xem xem dạo này con có béo lên không?”

Cửu Cửu bước đến trước mặt Chiêu Ninh Đế.

Chiêu Ninh Đế giơ tay ôm lấy Cửu Cửu, đặt cô bé ngồi trên đùi mình.

“Không tệ, không tệ, nặng hơn rồi!” Chiêu Ninh Đế hỏi: “Gần đây ăn món gì ngon mà nặng thêm vậy? Theo phụ hoàng thấy, chắc là nặng thêm hai cân.”

“Bánh bao.” Vừa nhắc đến chuyện này, Cửu Cửu liền cảm thấy thật buồn cười, cô bé nói: “Phụ hoàng, mẫu thân, hai người không biết đâu, dạo này Đại ca ngày nào cũng đưa Cửu Cửu đi ăn bánh bao, mỗi lần ăn đến hai mươi xửng, hai mươi xửng đó…”

“Hai mươi xửng?”

Chiêu Ninh Đế và Lý phi tròn mắt kinh ngạc.

Thảo nào Cửu Cửu nặng hơn, chắc chắn là mỗi ngày bị lão Đại ép ăn rất nhiều bánh bao, nên mới béo lên.

Nghĩ đến cảnh Cửu Cửu mấy ngày qua sống trong những ngày khốn khổ.

Còn việc mãi chưa thể về cung, chắc cũng là vì bị lão Đại ép ăn bánh bao.

“Sao vậy?” Cửu Cửu vẫn chưa hiểu.

Chiêu Ninh Đế liếc nhìn Lý phi, sau đó giận dữ nói: “Lão Đại thật khốn nạn, trẫm biết hắn không thích Cửu Cửu, nhưng không thích thì không thích, sao lại hành hạ con bé như vậy? Cửu Cửu của chúng ta còn nhỏ thế này, sao có thể ăn nổi hai mươi xửng bánh bao? Hắn muốn ép Cửu Cửu, bảo bối duy nhất của trẫm, no c.h.ế.t hay sao?”

Chiêu Ninh Đế tức giận: “Phúc An, đi, truyền Đại hoàng tử vào cung, bảo hắn đến trước cửa Ngự Thư phòng quỳ đợi trẫm, trẫm phải đánh c.h.ế.t hắn.”

Cửu Cửu vội xua tay: “Phụ hoàng, không phải như người nghĩ đâu, đừng phạt Đại ca.”

“Con không cần phải nói đỡ cho hắn.” Chiêu Ninh Đế ngắt lời: “Cũng không cần vì sợ hắn mà giúp hắn nói.”

“Cái tên khốn này, trước đây trẫm đã nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn đối xử với Cửu Cửu, giờ lại còn ngang nhiên làm loạn, lần này trẫm phải cho hắn một bài học.” Nói xong, Chiêu Ninh Đế đặt Cửu Cửu xuống, quay sang Lý phi: “Lý phi, chuyện về Thập Tam hoàng tử mà trẫm vừa nói với nàng, đợi trẫm xử lý xong chuyện của Đại hoàng tử, rồi sẽ quay lại nói tiếp, nàng cứ chờ.”

Chiêu Ninh Đế nói xong liền đi giáo huấn Đại hoàng tử.

Cửu Cửu vội vàng đuổi theo: “Phụ hoàng, đừng đi mà!”

Đáng tiếc là chân Cửu Cửu ngắn, dù chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp, chỉ trong chớp mắt, Chiêu Ninh Đế đã biến mất.

Cửu Cửu ngơ ngác: “...”

Lý phi cũng chạy tới chỗ Cửu Cửu, nói: “Cửu Cửu, đừng đuổi theo nữa, phụ hoàng con đi nhanh như vậy, rõ ràng là không muốn cho con đuổi kịp.”

“Nhưng phụ hoàng hiểu lầm Đại ca rồi mà!” Cửu Cửu buồn bã nói: “Đại ca dạo này không hề bắt nạt Cửu Cửu, cũng không ép Cửu Cửu ăn bánh bao, hai mươi xửng đó là tự huynh ấy ăn, hu hu hu…” 

Loading...