Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 29: Chắc chắn sau này Cửu Cửu sẽ trở thành người nổi tiếng, ai cũng yêu mến

Cập nhật lúc: 2024-10-10 17:21:33
Lượt xem: 224

Thái tử có thích không nhỉ?

Chiêu Ninh Đế có rất nhiều thắc mắc.

Cửu Cửu: 【Ta rất mong chờ ngày tiệc sinh nhật!】

【Không biết mọi người sẽ tặng ta những món quà gì nhỉ?】

【Cửu Cửu không kén chọn, mọi người cứ thoải mái tặng, tốt nhất là có nhiều đồ ăn vặt bên ngoài, Cửu Cửu chưa bao giờ ăn những món ăn đặc sản, rất thích ăn.】

Nghe thấy những tâm tư này, lòng Chiêu Ninh Đế đau nhói.

Nhóc con sống cuộc đời như thế nào ở kiếp trước? Sao lại không ăn được món ngon nào?

Đế vương hỏi: “Cửu Cửu, con thích ăn gì? Phụ hoàng sẽ cho phòng bếp chuẩn bị ngay bây giờ.”

Cửu Cửu: “…”

Nàng muốn ăn đồ ăn vặt.

Lý phi nghe được tâm tư của Cửu Cửu, nói: “Hoàng thượng, ngài đừng nuông chiều Cửu Cửu quá.”

“Cửu Cửu còn nhỏ, không sao đâu. Phúc An, ngươi đi nói với phòng bếp, làm nhiều món mà công chúa thích ăn.”

Phúc An: “Vâng.”

“Ái phi, hôm nay sắc mặt của nàng có vẻ không được tốt.” Chiêu Ninh Đế xót xa nắm tay Lý phi, nói: “Có phải không khỏe không?”

“Đêm qua không ngủ ngon.” Lý phi lắc đầu, không quan tâm nói: “Không sao đâu!”

“Có cần tối nay trẫm qua ngủ cùng nàng không? Có linh khí của trẫm bảo vệ, nàng chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn.”

【Linh khí của trẫm mà có thể ngủ ngon sao?】

【A a a, đây là lý do gì vậy? Cửu Cửu chưa bao giờ nghe qua! Có phải là cha hờ đang nói bậy không?】

【Hay là, cha hờ không có việc gì làm nên mới thể hiện sự nhiệt tình, không phải kẻ gian thì cũng là ăn cắp.】

Chiêu Ninh Đế: “…”

Nghe tâm tư của Cửu Cửu, ông cảm thấy mình như một kẻ dâm đãng, thô tục.

Ông chỉ đơn thuần muốn qua ngủ cùng Lý phi mà thôi.

“Không cần đâu.” Lý phi trong lòng thở dài, từ chối.

Chiêu Ninh Đế nhìn Lý phi hôm nay có vẻ hơi tiều tụy, không khỏi nghĩ đến một từ “tiều tụy mỹ nhân”, có người tiều tụy nhưng vẫn đẹp như vậy, có sức quyến rũ như thế, hắn nhìn Lý phi, trong lòng không biết tại sao lại dấy lên một ngọn lửa.

Hắn ho hai tiếng, bỗng đứng dậy đi ra ngoài, còn thấp giọng dặn dò Phúc Đức bên cạnh: “Đi chuẩn bị nước lạnh, trẫm muốn tắm nước lạnh.”

Phúc An: “…”

Thường thì không phải tắm vào ban đêm sao?

Lý phi thắc mắc: “Hoàng thượng, ngài đi ngay sao? Không cùng thiếp bàn về tiệc sinh nhật của Cửu Cửu à?”

“Chuyện này giao cho Thái tử lo liệu, Thái tử sẽ đến thay trẫm bàn bạc, trẫm có việc gấp, xin phép đi trước.”

·

Thái tử đến vào buổi chiều, khi đến, trên gương mặt tuấn tú không tì vết của hắn bỗng nhiên có vết thương, tuy vết thương đã đóng vảy nhưng có thể thấy được, bị thương khá nặng, suýt nữa thì hủy hoại diện mạo.

Cửu Cửu từ xa đã nhìn thấy, nàng vội vàng chạy đến Thái tử, hỏi: “Thái tử ca ca, huynh làm sao vậy?”

Thái tử là một chàng trai hoàn hảo, là viên ngọc của thế gian, Cửu Cửu thích Thái tử trong sách, cũng thích Thái tử trước mắt.

Thấy Thái tử bị thương, cô có chút hoảng loạn.

【Hôm trước gặp Thái tử còn khỏe mạnh, sao bỗng nhiên lại bị thương.】

【Có phải bị người ta tính kế không?】

Thái tử vẫy tay, nói: “Không sao đâu, chỉ là khi cưỡi ngựa không cẩn thận bị ngã thôi.”

【Cưỡi ngựa bị ngã?】

Cửu Cửu nghiêng đầu suy nghĩ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-29-chac-chan-sau-nay-cuu-cuu-se-tro-thanh-nguoi-noi-tieng-ai-cung-yeu-men.html.]

【Câu chuyện này đã viết trong sách.】

【Thái tử dù rất bận, nhưng mỗi ngày vẫn dành một chút thời gian để luyện cưỡi ngựa, trong sách cũng có nhắc đến thời điểm này, huynh ấy đã cưỡi một con ngựa bị người ta hạ thuốc, ngựa đột nhiên phát cuồng, khiến hắn bị ngã hai lần, lần đầu thì không sao, nhưng lần thứ hai lại có thể gãy vài chiếc xương sườn, khiến hắn không thể xuống giường đi lại, phải nghỉ dưỡng tận vài tháng mới có thể đứng dậy.】

【Chỉ vài ngày nữa, Thái tử sẽ gặp Dư tiểu thư.】

Thái tử đang trong giai đoạn quan trọng để chọn thê, nếu lúc này bị thương nặng, có lẽ sẽ không gặp được Dư tiểu thư, mà cơ hội kết duyên với nàng ấy cũng có thể bị bỏ lỡ.

Cửu Cửu lo lắng Thái tử sẽ bỏ lỡ Dư tiểu thư, vội vàng nói: “Thái tử ca ca, mấy ngày này huynh có thể không cưỡi ngựa được không?”

Nếu không đi thì sẽ không bị ngã.

“Ôi…”

Thái tử thở dài.

Mỗi ngày luyện cưỡi ngựa là quy tắc mà các Thái tử Tây Sở phải tuân thủ, với tư cách là Thái tử, hắn càng không thể vi phạm quy tắc này, nên không thể không đi.

Thái tử khó xử nói: “Không được.”

Cửu Cửu thấy vậy lại nói: “Vậy Thái tử ca ca đổi con ngựa khác, như vậy sẽ không bị ngã nữa.”

【Trong sách, Thái tử bị thương liên tục là do cưỡi con ngựa bạch huyết mã của mình.】

【Ngựa bạch huyết tuy hiếm có trên đời, nhưng nếu bị hạ thuốc thì thật không hay. Ngựa của Thái tử đã bị hạ thuốc, chỉ có đổi ngựa thì Thái tử mới không bị ngã nữa.】

Thái tử nói: “Cửu Cửu yên tâm, ta nhớ rồi, về sẽ đổi ngựa.”

Cửu Cửu nhắc nhở: “Mỗi ngày đổi một con.”

Thái tử chiều chuộng đáp: “Được.”

Trong khi nói chuyện, hai huynh muội đã đến cửa Thu Thủy Cư.

Thái tử thấy bậc cửa quá cao, còn chân của Cửu Cửu lại quá ngắn, hắn lo lắng Cửu Cửu sẽ không thể tự bước qua, có thể bị vấp ngã, nên cúi người bế Cửu Cửu lên.

“Đây là lần đầu tiên Cửu Cửu tổ chức sinh nhật, ta nhất định phải làm thật tốt, để Cửu Cửu có một ngày thật rực rỡ và vui vẻ.”

“Cảm ơn Thái tử ca ca.” Cửu Cửu nói xong, hôn nhẹ lên má Thái tử.

Thái tử cười khi bước vào ngồi xuống, sau đó bàn luận với Lý phi về một số chi tiết trong tiệc sinh nhật của Cửu Cửu, bàn bạc xong thì rời đi.

Về đến Đông Cung, Thái tử triệu tập hai người thân tín là Thanh Tước và Bạch Y, giao cho họ điều tra xem trong những ngày gần đây ai là người đã cho ngựa bạch huyết của hắn ăn.

Người cho ngựa ăn chính là kẻ đã hạ thuốc khiến hắn bị ngã.

Trước đây hắn chưa bao giờ nghi ngờ những người này, nhưng sau khi nghe tâm tư của Cửu Cửu, hắn bắt đầu nghi ngờ, cũng trở nên cảnh giác hơn.

Quả thật, sau hai ngày điều tra, họ đã phát hiện ra rằng chính một tên hầu chuyên chăm sóc ngựa bạch huyết đã cho ngựa ăn thuốc kích thích, với ý đồ xấu.

Và tên hầu này gần đây lại có mối quan hệ thân thiết với kẻ thù không đội trời chung với hắn.

Thái tử không dám tưởng tượng, nếu không điều tra chuyện này, không nghe theo lời Cửu Cửu mà đổi ngựa, không biết hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện lớn?

Một ngày nào đó, liệu hắn có bị ngã c.h.ế.t dưới chân ngựa không?

Và kẻ thù của hắn, khi biết hắn gặp chuyện, sẽ vui mừng biết bao.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

·

Tiệc sinh nhật ba tuổi của Cửu Cửu nhanh chóng đến.

Thái tử không bị thương, những vết thương trước đó đã lành, hắn hết lòng giúp Cửu Cửu tổ chức tiệc sinh nhật, đồng thời cũng chuẩn bị để gặp Dư tiểu thư.

Còn về Cửu Cửu, nàng bị Lý phi đánh thức từ sáng sớm, được chăm sóc và trang điểm.

Vì là tiệc sinh nhật, lại được tổ chức lớn, nên Cửu Cửu được ăn mặc đẹp đẽ.

Cửu Cửu mặc một bộ váy công chúa màu đỏ thẫm với tay áo hẹp, khoác một chiếc áo choàng cùng màu, trang sức đều được gắn vàng với ngọc, Lý phi còn giúp Cửu Cửu búi tóc, trang điểm nhẹ, và trên trán có đính một viên ngọc.

Cô nhóc ban đầu rất buồn ngủ, nhưng khi thấy hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương, lập tức hết buồn ngủ, sững sờ không nói nên lời.

【Hả, nàng tiên nhỏ trong gương là ai vậy? Sao lại có thể xinh đẹp đến vậy?】

【Mới nhỏ tuổi đã đẹp như thế, lớn lên chắc chắn sẽ không tồi.】

【Chắc chắn sẽ trở thành người nổi tiếng, ai cũng yêu mến, xe cộ đi ngang sẽ nổ lốp.】

Loading...