Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 28: Chặng đường của Cửu Cửu là biển sao vô tận

Cập nhật lúc: 2024-10-10 15:47:50
Lượt xem: 234

Phúc An cũng kinh ngạc. Nhìn Túc thân vương, tóc bạc phơ, gương mặt tiều tụy, như thể đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, Phúc An vội hỏi: “Túc thân vương sao lại thế này?”

Túc thân vương là anh ruột của tiên đế, cho dù hành động có không được lòng người, thậm chí có phần điên cuồng, nhưng vẫn là huynh đệ ruột thịt của tiên đế và là hoàng bá của Chiêu Ninh Đế.

Nhìn thấy Túc thân vương trong tình trạng này, Phúc An không khỏi cảm thấy lo lắng.

Chiêu Ninh Đế nghe được lời của Phúc An, cũng bước ra ngoài, nhưng chỉ đi một mình vì sợ rằng Cửu Cửu sẽ bị hù dọa, nên không mang nàng theo.

Con trai thứ ba của Túc thân vương sau khi chào Chiêu Ninh Đế, lấy ra một lọ thuốc có mùi rất nồng và đặt dưới mũi Túc thân vương. Sau khi hít một chút, Túc thân vương từ từ tỉnh lại.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Túc thân vương được con trai đỡ dậy, quỳ xuống trước mặt Chiêu Ninh Đế, khẩn cầu: “Hoàng thượng, xin cứu mạng! Cầu xin ngài cho lão thần gặp Cửu Cửu công chúa một lần. Lão thần có chuyện rất quan trọng cần hỏi công chúa.”

Nửa canh giờ trước, con trai thứ hai của Túc thân vương bất ngờ qua đời. Mọi người đều nói đó là tai nạn, nhưng sau cái c.h.ế.t của trưởng tử, Túc thân vương không còn tin nữa.

Ông từng nghe thấy tiếng lòng của Cửu Cửu, rằng tất cả bảy người con trai của ông sẽ chết.

Lúc trưởng tử chết, ông nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, không tin, và cũng vì mặt mũi mà không đến gặp công chúa. Nhưng giờ đây, ông tin rằng có ai đó đang ám hại con trai mình.

Là một người cha, ông nhất định phải bảo vệ con cái mình.

Vì vậy, ông cần gặp công chúa.

Chiêu Ninh Đế nhìn Túc thân vương trong tình cảnh này, lập tức hiểu ra rằng ông đã nghe được tiếng lòng của Cửu Cửu, biết rằng nàng có khả năng tiên tri. Sau cái c.h.ế.t của con trai thứ hai, Túc thân vương vội vã tiến cung để tìm cách cứu vãn.

Nhưng chuyện về tiếng lòng của Cửu Cửu, Chiêu Ninh Đế không muốn để lộ.

Giờ đây, khi Túc thân vương đã biết, Chiêu Ninh Đế chỉ còn cách gặp riêng ông để nhắc nhở.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có Chiêu Ninh Đế và Túc thân vương.

Chiêu Ninh Đế nhắc nhở: “Hoàng bá, chuyện của Cửu Cửu, người phải thề không được nói với ai, trẫm sẽ giúp người bảo vệ các con của người.”

Túc thân vương ngạc nhiên, không hiểu vì sao Chiêu Ninh Đế lại nói vậy. Có lẽ hoàng thượng cũng nghe được tiếng lòng của công chúa, nên mới cử người nhắc nhở ông lần trước.

Túc thân vương vừa bất ngờ vừa hiểu rõ, gật đầu đồng ý: “Lão thần hứa với hoàng thượng.”

Chiêu Ninh Đế nói tiếp: “Khi trở về, hãy g.i.ế.c ả thiếp trẻ trung của người. Con trai người sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa.”

Túc thân vương ngập ngừng: “Nhưng…”

“Người vẫn không nỡ g.i.ế.c tiểu thiếp của mình sao?”

Túc thân vương thở dài, “Lão thần hôm nay vào cung cũng là để xin một cách vừa giữ được con cái, vừa bảo vệ được tiểu thiếp.”

Chiêu Ninh Đế nhìn ông và nói: “Người có từng nghe câu ‘Cá và bàn tay gấu không thể có cả hai’? Người chọn gì, cá hay bàn tay gấu?”

Túc thân vương suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Lão thần hiểu rồi, xin hoàng thượng cho mượn Ngự Lâm quân để giúp lão thần thanh trừng ả và thế lực của ả ta.”

Chiêu Ninh Đế đồng ý và giao cho Phúc An việc điều động người.

Sau khi trở về, Túc thân vương đau lòng nhưng đã g.i.ế.c tiểu thiếp của mình, thanh trừng tất cả thế lực của ả ta.

Phủ Túc thân vương quay lại sự bình yên như trước.

Những tháng sau đó, các con trai của ông không gặp phải tai họa nào nữa. Nhưng một ngày nọ, đứa con trai thứ ba của ông ho khan vài tiếng rồi bất tỉnh.

Sợ quá, Túc thân vương lại vội vã vào cung gặp Cửu Cửu, mong nghe tiếng lòng của nàng để biết liệu con trai mình có gặp nguy hiểm đến tính mạng không.

Cửu Cửu nghe xong, bối rối nghĩ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-28-chang-duong-cua-cuu-cuu-la-bien-sao-vo-tan.html.]

 【Ho khan thì tìm đại phu chứ sao lại đến tìm ta?】

 【Chỉ là ho khan với ngất xỉu, đâu đến nỗi c.h.ế.t người, chuyện nhỏ thế mà Túc thân vương gia cũng đem ra nói, thật là…】

Nghe xong tiếng lòng, Túc thân vương an tâm quay về nhà.

Nhưng rồi lại có một ngày, con trai thứ tư của ông ra ngoài đánh nhau với người khác, suýt mất mạng. Ông lại hoảng hốt vào cung gặp Cửu Cửu để nghe xem liệu con trai ông có gặp phải tai ương gì nữa không.

Cửu Cửu ngớ người.

 【Đánh không lại thì về luyện thêm, nói với ta có ích gì chứ? 】

 【Ta đâu có giúp được gì trong mấy chuyện đánh đấm. 】

Nghe xong tiếng lòng, Túc thân vương trở về, nhưng chỉ vài ngày sau ông lại đến.

Lần này, con trai thứ năm của ông bị thê tử đánh tơi tả. Ông lo lắng hỏi Cửu Cửu xem liệu thê tử có g.i.ế.c c.h.ế.t con trai ông không và ông có nên giúp con mình hòa ly hay không.

Cửu Cửu cạn lời.

【Con trai thứ năm của ông bị đánh là do hắn là một kẻ trăng hoa, suốt ngày đi dạo kỹ viện, còn làm vô số người có thai, thê tử hắn tức giận quá nên mới đánh hắn. Ông già nên về dạy con đi, đừng có đến đây lải nhải với ta. 】

【Người ta thường nói, ‘gia đình có chuyện thì đừng để lộ ra ngoài’! 】

……

Những chuyện như thế xảy ra rất nhiều lần.

Cửu Cửu cứ cách vài ngày lại bị Túc thân vương tìm đến.

Trước kia, Túc thân vương không mấy coi trọng Cửu Cửu, nhưng giờ đây ông hầu như ngày nào cũng đi theo nàng, chỉ để nghe tiếng lòng của nàng.

Cửu Cửu cảm thấy vừa không hiểu vừa khó xử.

Nàng chỉ là một cô bé mới hai tuổi mười một tháng rưỡi, mà ngày nào cũng phải ở bên cạnh một ông già tám mươi tuổi.

【Ai có thể giúp Cửu Cửu đuổi Túc thân vương gia đi không? 】

【Cửu Cửu không muốn suốt ngày nghe chuyện gia đình vặt vãnh của Túc thân vương gia, càng không muốn biết về những chuyện cưới thiếp, sinh con của các con trai nhà ông ấy. 】

【Con đường của Cửu Cửu là biển sao vô tận cơ mà! 】

Hôm nay, khi Chiêu Ninh Đế đến bàn chuyện tổ chức sinh nhật ba tuổi của Cửu Cửu với Lý phi, hắn nghe thấy những lời than vãn đáng thương của nàng.

Ngay lập tức, Chiêu Ninh Đế hạ chỉ không cho Túc thân vương cứ vào cung làm phiền Cửu Cửu nữa, cam đoan rằng các con trai của ông sẽ không gặp chuyện gì.

Cửu Cửu cuối cùng cũng cảm thấy yên bình.

Chiêu Ninh Đế ôm Cửu Cửu nói: “Sinh nhật ba tuổi của con, phụ hoàng sẽ tổ chức thật lớn.”

Cửu Cửu phấn khích: “Vậy tất cả mọi người sẽ vào cung mừng sinh nhật Cửu Cửu sao?”

“Đúng vậy.”

Cửu Cửu phấn khích vô cùng.

【Phụ hoàng dạo này đang chọn phi cho thái tử ca ca, nhưng toàn là những người không phù hợp. 】

【Nếu mọi người đều vào cung, thì Dư Uyển Âm sẽ xuất hiện. Ta mong phụ hoàng sẽ ban hôn cho Thái tử ca ca và Uyển Âm tỷ tỷ, vì nàng là người tốt và trung thành nhất với Thái tử ca ca. Trong sách, nàng còn c.h.ế.t vì Thái tử. 】

Loading...