Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 147

Cập nhật lúc: 2024-10-03 22:07:37
Lượt xem: 1

Biên Duyên điều khiển con rối trong xe huấn luyện năng lực dịch chuyển tức thời của An An, mà bên ngoài, miệng hang bị địa thú đào ra cũng bị cô giám sát mọi lúc.

Ngay khi An An đang chơi vui vẻ trong xe, lại không biết bên ngoài thỉnh thoảng mấy cái hang dưới đất có vài con thú đêm bò lên, đáng tiếc khi đầu của đám thú đêm này vừa đến miệng hang, đợi khi chúng duỗi chân trước ra khỏi hố nhưng chưa kịp leo lên, một nguồn khí c.h.ế.t chóng đột ngột kéo đến, sau đó bất ngờ biến chúng thành một cục m.á.u xanh lục trước miệng hang.

Có thể nói là đến rất đột ngột, c.h.ế.t không rõ nguyên nhân.

Mà bên trong trạm gác cổng của chợ, vài chiến sĩ dị năng giả mặc quân phục nhìn thú đêm biến mất trước miệng hang, cảm xúc trong mắt càng trở nên nghiêm túc hơn.

Họ là người bên cạnh thiếu tướng Lục, lúc trước thiếu tướng có nhận thông báo từ cấp dưới nói rằng, gần chợ xuất hiện một dị năng giả có thực lực cực kỳ mạnh, nàng dùng sức mạnh của một người diệt tám con địa thú chỉ trong tích tắc. Vì thế, thiếu tướng cử họ chạy đến đây tiếp xúc với dị năng giả này.

MonkeyDManh

Nhưng sau khi họ đến chợ, chỉ nhìn thấy một mảnh bề bộn, mà dị năng giả kia lại không thấy bóng dáng đâu. Bọn họ còn định tiến lên kiểm tra, đột nhiên cảm giác cửa hang có gì đó sai sai, bọn họ trơ mắt nhìn đầu của thú đêm vừa nhô ra khỏi miệng hang chuẩn bị tấn công lại biến thành một cục m.á.u xanh lục, sau đó b.ắ.n ra tung tóe xung quanh miệng hang.

Một màn này khiến bước chân của họ khựng lại, đưa mắt quét qua xung quanh, khắp nơi chỉ còn lại lều vải và cổ xe bị nghiêng ngã và nghiền nát. Trong hoàn cảnh phức tạp như thế, muốn tìm dị năng giả kia thật không dễ dàng gì.

Thêm vào đó, trông có vẻ như cường giả kia không muốn xuất hiện, vì vậy họ liếc nhau rồi chỉ đành thất vọng lui vào trong, chuẩn bị đến xin chỉ thị của thiếu tướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-147.html.]

Họ gọi điện thoại về, người quản lý nơi đây nói hết chuyện đã xảy ra cho thiếu tướng Lục nghe, đầu dây bên kia nghe xong im lặng một lát, sau đó bảo họ lui khỏi đó đến nơi khác giúp đỡ. Nếu vị cường giả đã thấy họ mà không muốn xuất hiện, có thể nói cô gái này không muốn để bản thân lộ trước mặt mọi người.

Tuy anh ta rất muốn mượn sức của vị cường giả này giúp nước, nhưng nếu người ta đã không muốn xuất hiện, hắn cũng không cần rối rắm quá nhiều, dù sao bây giờ cô gái đó cũng đang canh chừng ở chờ, chặn g.i.ế.c đám thú đêm có ý đồ tấn công vào đây, mặc dù cô không gia nhập thì chuyện cô làm cũng đang vì dân trừ hại, nhiêu vậy đủ rồi.

Hơn thế nữa, cô gái này ở Tây Thành, chỉ cần không rời đi, anh ta tin chắc một ngày nào đó có thể gặp cô gái này. Đến lúc đó, anh ta mở miệng mời cũng không muộn, còn đêm nay, tất cả mọi người đã rất nhiều việc phải bận rộn.

Chiến sĩ dị năng giả nhận được chỉ thị của trưởng quan, lập tức rút lui, chỉ là trước khi họ đi lại không hẹn cùng nhìn lướt qua khu chợ lần nữa, một cường giả mạnh như thế, nếu họ có thể gặp mặt một lần thì tốt quá rồi.

Bọn họ không biết, từ khi họ bước vào khu chợ này, từng cử động của họ đã bị Biên Duyên thu hết vào mắt.

Cho đến khi họ rời đi, Biên Duyên ngồi trong xe thỉnh thoảng liếc ra ngoài ngắm nghía, khóe môi hơi cong lên một đường.

Biên Duyên nhìn đứa con đã bắt được con búp bê rồi dịch chuyển tức thời quay về, cô cầm con rối An An vừa để xuống, định bụng cho cậu bé nghỉ ngơi xíu. Sau khi đi qua đi lại rất nhiều lần, An An cũng đã mỏi nhừ, dù sao cậu bé cũng chỉ là đứa trẻ mới thức tỉnh dị năng.

Biên Duyên cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán cậu bé, rót cho cậu bé một ly nước, rồi đưa lên giường.

Sau khi con đã ngủ say, Biên Duyên kéo rèm lên, sau đó mở cửa sổ ra bò lên trần xe.

Loading...