Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 146

Cập nhật lúc: 2024-10-03 22:07:22
Lượt xem: 0

Đứa bé nhỏ như thế này đã nghe rất nhiều tin đồn về liệp sát giả, tuổi cậu bé còn nhỏ, nhưng trong lòng đã có mơ ước lớn lao nhất cũng là trở thành một liệp sát giả thật mạnh.

Ngay lúc đó, cô mới giật mình nhận ra, An An khác với những đứa bé sống trong thế giới hòa bình ở tiền thế. Từ nhỏ, cậu bé đã nghe liệp sát giả và thú biến dị mà lớn lên, vì vậy càng kiên cường hơn, dù bây giờ cô có thể cho đứa trẻ một cuộc sống hòa bình và vui vẻ, dù gần đây cô chưa từng nhắc về bất cứ chuyện gì đến tận thế với cậu bé, nhưng lòng cậu bé đã rất khát vọng và mong đợi, hơn thế này, suy nghĩ như thế này cũng rất bình thường với những đứa trẻ lớn lên ở trong khu vực.

Vì trong lòng bọn nhỏ biết rất rõ, chỉ có khi bản thân mạnh lên mới có thể thay đổi cuộc sống bây giờ, mới có thể đảm bảo an toàn cho người nhà.

MonkeyDManh

"Mẹ, bên ngoài tối quá đi." An An trừng to mắt nhìn bên ngoài, đột nhiên thốt lên, hình ảnh đen như mực không thấy gì cả.

"Đèn đường hỏng rồi, nhưng không muốn thu hút những quái vật khác đến nữa, nên chúng ta cũng không thể bật đèn." Biên Duyên vuốt vuốt đầu đứa bé rồi nói, bây giờ bật đèn trong xe là lựa chọn không khôn ngoan.

"Mẹ, tất cả mọi người đi vào trong đó hết rồi hả?" Nếu đã nhìn không thấy, thì An An sẽ không nhìn nữa, cậu bé nhớ đến lúc mình ra ngoài không thấy bóng người nào ở chợ, An An cũng hơi nghi ngờ. Sao cậu bé vừa ngủ dậy, đã cảm thấy tất cả mọi người biến mất cả rồi, nhất là nhóm anh trai Dương Húc, không biết đã đi đâu rồi.

"Mọi người đã đến chỗ tị nạn rồi, sáng ngày mai, khi trời vừa sáng con có thể thấy họ thôi." Biên Duyên vuốt đầu cậu bé, giả thích, người trong chợ rút lui rất nhanh.

"Thế chúng ta không đi hả mẹ?" An An quay đầu lại, nghi ngờ nhìn mẹ mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-146.html.]

"Chúng ta không đi, mẹ phải canh chừng ở đây, không để quái vật vào làm người bị thương." Biên Duyên nhìn vào cái bóng ngăm đen to lớn di động phía trước, con mắt sắc lại hơi trầm xuống, không biết có địa thú khác chui từ nơi này ra hay không. Vừa rồi, các dị năng giả đã đi đến tuần tra những nơi khác rồi, như vậy chỗ này chỉ có mình cô.

"An An sẽ ở cùng với mẹ!" An An nghe cô nói phải canh quái vật, thái độ cũng nghiêm túc hơn.

"Được thôi, nhưng chuyện g.i.ế.c quái vật là bí mật của mẹ với An An , nên con đừng nói với những người khác nhé." Biên Duyên ôm An An quay lại ghế sô pha, khu vực dị năng phạm vi mở ra, vì vậy cô không cần nhìn chăm chú vào mặt đấy, huống hồ gì lúc địa thú bò lên gây tiếng động rất to, dù không cần dị năng cũng có thể cảm nhận được.

"An An biết rồi, đây là bí mật giữa con với mẹ." An An nghe thế gật đầu cái rụp, gần đây bí mật của mẹ với mình càng ngày càng nhiều.

"Bảo bối ngoan, nếu không buồn ngủ, thì chúng ta luyện tập dị năng một xíu đi." Biên Duyên nhìn ánh mắt của đứa con không chút bối rối, cười đề nghị.

"Vâng!" An An vừa nghe luyện tập dị năng, ánh mắt càng sáng hơn.

"Chúng ta chơi một chút, trong tay mẹ có hai con búp bê, An An dùng dị năng của mình bắt nó cầm về được không?" Biên Duyên cầm hai con búp bê từ trên ghế sô pha lên, tay phải của cô khẽ động, con búp bê đã bị dị năng của cô ném ra ngoài.

"Mẹ, con đi đây." An An nhìn con rối đang lơ lửng trên không trung ở phòng bếp, lắc đầu với mình, trượt khỏi người mẹ, ý nghĩ hơi chuyển động lập tức xuất hiện ở trong phòng bếp, chỉ là dù sao cậu bé cũng mới vừa thức tỉnh dị năng, nên nơi dịch chuyển không chính xác.

Cũng chính vì thế vừa rồi Biên Duyên đang chiến đấu, cậu bé mới có thể xuất hiện bên lều vải sau lưng cô, nếu không cậu bé sẽ xuất hiện trước mặt Biên Duyên rồi.

Loading...