Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 136

Cập nhật lúc: 2024-10-03 22:04:40
Lượt xem: 1

Lúc nãy ông Tăng vừa mới nói cho cô, Long đội không chỉ độc thân mà tính cách cũng tốt, cho nên cô ấy mới muốn giới thiệu cho hai người làm quen, còn thành bại thế nào thì đành phải nhìn hai người.

“Em nói với hai người này, hủy bỏ cái suy nghĩ đó của hai người đi nha, em với anh ta là quan hệ hợp tác, về sau mà hai người dám sắp xếp để em gặp mặt gì đó là em sẽ tức giận đó.” Nhìn thấy hai người, Biên Duyên trịnh trọng nói ra quyết tâm kiên định của mình.

“Vâng vâng vâng, nghe em hết, lúc này Long đội đến đây cũng là đúng dịp mà.” Thu Ca thấy cô thật sự tức giận thì vội vàng nói.

MonkeyDManh

Ngay từ đầu bọn họ cũng không có sắp xếp Biên Duyên gặp ai, chủ yếu là Long đội lúc nãy vừa lúc mà thôi.

“Vậy là tốt rồi.” Biên Duyên nghe vậy thì cười, nhìn thì có vẻ Thu Ca nói thật, dù sao thì dáng vẻ lúc nãy anh Tăng gọi người chạy đi quá xấu hổ, không giống đã sớm lên kế hoạch từ trước chút nào.

“Nếu Tiểu Duyên đã quyết tâm vậy thì chúng ta đổi đề tài thôi, Long đội nói cho anh biết cấp trên đang trao đổi tinh hạch với điểm tín dụng, em có muốn đổi hay không? Anh cảm thấy giá trị trao đổi bây giờ không tệ lắm.” Sau khi ngồi xuống, ông Tăng vội ho một tiếng cho qua chuyện vừa rồi, nói với cô chuyện trao đổi tinh hạch.

“Anh Tăng là tiến hóa giả, tinh hạch không có tác dụng quá lớn với anh, nếu giá trị trao đổi không tồi thì quả thật có thể đổi.” Còn người là dị năng giả như cô thì tinh hạch không thể đổi được.

“???” Anh Tăng nghe vậy thì nghi hoặc nhìn cô.

Lúc sau, Biên Duyên nói chuyện dị năng giả có thể hấp thu tinh hạch để tiến hóa cho anh ta nghe.

“Tiểu Duyên, em là dị năng giả ha, nếu em cần tinh hạch thì bọn chị có thể cho em để dự trữ.” Nghe vậy, sau khi dừng một lúc lâu thì anh Tăng và Thu Ca nhìn nhau rồi nói với cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-136.html.]

“Cảm ơn ý tốt của hai người, nhưng mà em tự kiếm cũng đủ dùng rồi, anh Tăng cứ theo giao hẹn với đoàn trưởng Long mà đổi thành điểm tín dụng đi ạ.” Biên Duyên nghe vậy thì trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cô không định để bọn họ giữ lại tinh hạch vì mình.

“Được rồi, nếu em cần thì cứ nói thẳng, không cần khách khí đâu.” Anh Tăng nghiêm túc nhìn cô, anh ta là người tiến hóa không thể sử dụng được nhưng Biên Duyên lại khác.

“Em biết rồi ạ.” Biên Duyên cảm kích nhìn anh, nói một chủ đề khiến bọn họ tò mò mới cho qua được chuyện này.

Mùa đông trời tối rất nhanh, bây giờ mới hơn sáu giò thôi nhưng ngoài trời đã gần trở nên tối tăm.

Ước chừng sắp đến bảy giờ, một cậu bé mặc đồng phục của đội Long Hành Thiên gõ cửa xe Món Ngon.

“Chào chị, em đến lấy cơm cho Long đội ạ.” Tuy rằng trong lòng cậu bé rất không tình nguyện, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì.

“Đã xong xuôi hết rồi, vất vả cho em quá.” Biên Duyên nhìn cậu bé, vẻ mặt tươi cười ấm áp.

“Long đội nói đây là tiền cọc ạ, trưa mai đến lấy cơm sẽ trả lại hộp giữ nhiệt luôn ạ.” Cậu bé nhìn thấy bà chủ của xe Món Ngon đang nở nụ cười trước mặt mình, trong lòng không khỏi nảy sinh một suy nghĩ, chẳng lẽ Long đội thích bà chủ sao? Nếu không thì sao lại không muốn ăn đồ của đầu bếp dị năng làm mà lại chi nhiều tiền để ăn cơm ở đây?

Cậu bé lại liếc về Biên Duyên một cái, tự cảm thấy bản thân đã ngộ ra được sự thật rồi!

“Được rồi, trước mười hai giờ qua đây lấy cơm nhé, chị sẽ làm trước, sau mười hai giờ chị bận nên nếu tới trễ thì khó giữ được cơm vẫn còn nóng hổi lắm.” Biên Duyên đưa hộp giữ nhiệt cho cậu bé rồi cười nói, mười hai giờ trưa mỗi ngày là sẽ bán hàng nên sau đó cô sẽ không có thời gian.

“Em biết rồi ạ, tạm biệt chị.” Cậu bé nhìn xung quanh, nơi đây vắng vẻ không giống như sẽ có người tới mua đồ ăn, trong lòng không khỏi có hơi khó chịu.

Loading...