Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 135

Cập nhật lúc: 2024-10-03 21:56:56
Lượt xem: 1

“Được, không biết bà chủ Biên có dùng thẻ tín dụng không?”

“Thẻ tín dụng sao, không có.” Biên Duyên nghi hoặc nhìn anh ta, chẳng lẽ sau khi thương lượng giá xong lại dùng điểm tín dụng để trả tiền à? Vậy cô không làm đâu.

“Thôi, nghĩ đến chuyện bà chủ Biên cũng là dị năng giả, nếu là lần đầu tiên hợp tác, tôi đây cũng không ngại nói cho cô một tin tức, nếu dị năng giả tìm được phương pháp thích hợp thì có thể hấp thu được năng lượng bên trong tinh hạch.” Long Hành Thiên nhìn thấy sau khi mình nhắc tới thẻ tín dụng thì trong mắt Biên Duyên xuất hiện vẻ không vui thì hơi nghiêng người về phía trước dò xét, thấp giọng nói với cô.

“Đoàn trưởng Long có ý gì?” Vẻ mặt của Biên Duyên trở nên nghiêm túc hẳn lên giống như đây thật sự là lần đầu tiên cô nghe được tin tức này, nhưng Long Hành Thiên có thể nghe ngóng được thì đã nói lên bối cảnh phía sau của anh ta không chỉ có một đoàn lính đánh thuê đơn giản như vậy.

Về nguyên nhân đoàn trưởng Long nói cho cô biết, nếu cô không biết thì chẳng khác nào đoàn trưởng Long đã cho cô một ân huệ lớn, Biên Duyên hiểu ý sẽ càng thêm cảm kích anh ta. Hơn nữa Long Hành Thiên tiết lộ tin tức này cho cô biết cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, vì không lâu sau tất cả mọi người đều sẽ biết, huống chi bây giờ Biên Duyên có biết, cô có mua tinh hạch thêm hay không không ảnh hưởng gì đến Long Hành Thiên.

“Hấp thu như thế nào thì tôi không biết, nhưng nói chung là vẫn đang được nghiên cứu, nếu bà chủ Biên là dị năng giả, vậy thì mua thêm tinh hạch để dành đi.” Long Hành Thiên nói xong thì trở về khoảng cách như cũ, dù sao thì sau khi tin tức được truyền ra thì chắc chắn giá trị của nó sẽ thay đổi rất lớn.

“Cảm ơn Long đội đã nhắc nhở, hôm nay anh tới đây là để đổi tinh hạch với anh Tăng sao?” Biên Duyên nhướng mày nhìn anh ta, đường đường là một đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê thì không cần tự đi đổi tinh hạch đâu ha.

“Thuận tiện thôi, hôm nay trùng hợp gặp được ông Tăng, nhớ tới lời anh ta từng nói nên qua đây tìm anh ta.” Long Hành Thiên nói xong thì nhìn thoáng qua nhà họ Tăng ngồi trên xe, dù sao thì anh ta đã quen biết lâu với ông Tăng rồi.

“Yên tâm, tôi đưa ra cái giá rất tốt, dù sao thì tôi cũng biết anh ta lâu rồi mà.” Sau khi thu hồi ánh mắt, Long Hành Thiên vừa lúc chạm mắt với cô, anh ta liếc một cái đã nhìn ra ý tứ trong mắt của cô, ông Tăng là một người trượng nghĩa, anh ta muốn mang đến một hoàn cảnh tốt hơn cho gia đình, bây giờ vừa lúc là một thời cơ tốt.

MonkeyDManh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-135.html.]

“Được rồi.” Biên Duyên nhìn chằm chằm anh ta vài giây rồi cũng thu lại ánh mắt.

“E hèm, tôi lấy đồ đến rồi, hai người nói chuyện thế nào?” Đúng lúc này, anh Tăng dẩn theo Thu Ca đi ra, đặc biệt là ánh mắt của Thu Ca khi nhìn về Biên Duyên làm thái dương cô đập thình thịch.

“Cũng được.” Biên Duyên đáp lại hai người với một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất đi sự lễ phép.

“Ông Tăng, đồ vật các kiểu cứ đưa cho tôi đi, chuyện cụ thể thì mai rồi bàn, tôi còn có việc đi trước đây.” Thấy người đi ra, Long Hành Thiên cũng không định ở lâu, dù sao thì anh ta vẫn còn bận chuyện khác.

“Được rồi, phiền anh rồi.” Ông Tăng nói rồi đưa cho anh ta một cái bao đựng thẻ, bên trong là những tấm thẻ cần phải dùng.

“Đều là bạn bè, nói vậy lại thành xa lạ quá, mọi người nói chuyện đi, tôi đi trước.”

“Ừm, mai tôi lại tìm anh.”

“Bà chủ Biên, hôm nay tôi sẽ phái người tới lấy cơm đúng giờ, gặp lại sau.” Long Hành Thiên gật đầu với vợ chồng ông Tăng rồi nói với Biên Duyên, sau đó xoay người rời đi.

“Thấy sao, Tiểu Duyên cảm thấy con người đoàn trưởng Long thế nào?” Thấy bóng dáng đã đi xa của Long Hành Thiên, Hạ Thu Ca mong chờ nhìn cô.

Loading...