Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 132

Cập nhật lúc: 2024-10-03 21:51:16
Lượt xem: 1

Nhìn thấy nét lo lắng trong đôi mắt Thu Ca, Biên Duyên bèn cười bảo: “Chị tự cân đối được mà, vả lại gần đây, chị chỉ làm vào buổi trưa thôi nên cũng dư dả thời gian lắm.”

“Biết là tốt rồi, những tiến hóa giả như chị đều giống nhau hết, cậy vào tố chất cơ thể tốt hơn người khác một chút mà không biết tiết chế gì cả.” Thu Ca nói rồi nhìn chằm chằm vào cô, sức khỏe không còn thì kiếm nhiều tinh hạch có tác dụng gì nữa đâu chứ.

“Thôi bỏ đi, chúng ta nói về chủ đề khác. Tiểu Duyên, chị thật sự không tính tìm cho bản thân một người bạn đời sao. Gần đây cứ có người hỏi nhỏ em về tình hình hôn nhân của chị đó, chị có muốn thử gặp một người có điều kiện tốt chút không?” Nhìn thấy nụ cười của Biên Duyên, Hạ Thu Ca bất lực thở dài, sau đó chuyển sang một chủ đề mà Biên Duyên thậm chí còn không muốn thảo luận.

MonkeyDManh

Biên Duyên nhếch miệng, xua tay liên hồi, nói về cái này thì không bằng nói lại cái vừa rồi còn hơn: “Được rồi, hay là chúng ta cứ quay lại chủ đề ban nãy đi, vả lại, chị thấy độc thân cũng không tệ mà.”

Trông thấy biểu cảm của cô, Thu Ca không khỏi bật cười: “Thật sự không suy nghĩ thêm chút nào nữa sao. Em có quen mấy người cũng ổn lắm, ngoại hình đẹp, năng lực lại xuất chúng nữa.”

Nhìn thấy nét cười trong mắt Hạ Thu Ca, Biên Duyên hiểu ra Thu Ca chỉ là đang trêu chọc cô, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ niềm mong ước của bản thân về tương lai: “Tốt như vậy thì có gì phải lo, chị không muốn làm chậm trễ người khác tìm kiếm đối tượng đâu. Vả lại, mong muốn lớn nhất của chị trên cuộc đời này là có thể mua một căn nhà với một khu vườn nhỏ, tay trái có tiền, tay phải có thời gian, tận mắt nhìn An An trưởng thành, nhiêu đó là đủ rồi.”

Thu Ca ngừng trêu chọc cô, ngược lại nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô nói : “Mặc dù đó là một lý tưởng tốt đẹp, nhưng em tin rằng với năng lực của chị, chị chắc chắn có thể thực hiện hóa chúng.” Dựa vào khả năng của Biên Duyên mà nói, ước mơ này sớm muộn cũng sẽ thành hiện thực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-132.html.]

“Chị cũng nghĩ như vậy.” Biên Duyên nghe được những lời này cũng gật đầu. Trước đây, cô còn nghĩ năng lực giống như chiếc xe dã ngoại vậy, chỉ có thể lựa chọn, nhưng mà từ đêm qua, sau khi phát hiện tinh hạch của thú đêm, Biên Duyên chợt cảm thấy cô hoàn toàn có thể nắm bắt nó bằng cả hai tay rồi.

Ban ngày thì tìm kiếm và tiết kiệm tinh hạch để mua nhà, buổi tối còn có thể lén lút ra ngoài săn thú đêm, cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều.

“Đúng vậy, em tin chị!” Thu Ca cũng rất đồng tình. Mặc dù giá cả của những ngôi nhà trong thành phố ở sau tận thế không hề rẻ, nhưng đối với Biên Duyên của hiện tại, cô hoàn toàn có năng lực mua được nó.

Lúc Lão Tăng quay về, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vừa đưa ra một quyết định nào đó của hai người thì không khỏi thắc mắc: “Hai người làm sao thế?”

Thế nhưng, nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt vợ mình, trong mắt Lão Tăng cũng tràn ngập niềm vui sướng. Kể từ khi mẹ con Biên Duyên chuyển đến đây, Thu Ca và các con đã thay đổi rất nhiều, nhất là Thu ca, so với khoảng thời gian trước đó thì hiện tại đã có sức sống hơn rất nhiều. Trạng thái bây giờ của cô ấy không còn là con người vô hồn chỉ biết máy móc làm lụng cả ngày trời, không còn niềm tin vào tương lai. Mà ngược lại, mỗi ngày, trên gương mặt cô đều xuất hiện nụ cười, vì vậy cả nhà đều rất biết ơn Biên Duyên.

“Anh Tăng về rồi à, em với Thu Ca rảnh quá nên nghĩ chút chuyện sau này ấy mà.” Khi Biên Duyên nói chuyện, đôi mắt cô vẫn ánh lên nỗi khao khát hướng về tương lai.

“Tương lai như thế nào? Thử miêu tả anh nghe với. Nếu như không quá sức thì anh sẽ cố gắng thực hiện nữa.” Lão Tăng nghe mà trong mắt đầy ý cười.

Loading...