Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn trai tôi là yêu tinh điện thoại - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-22 00:01:53
Lượt xem: 222

Bách Hạc đưa tôi đi tìm chiếc điện thoại đã bị tôi vứt bỏ.

Lúc này tôi mới biết, Bách Hạc không thể tự mình nhấc điện thoại lên.

Về đến nhà, tôi mới phát hiện ra điện thoại vẫn còn sử dụng được, nhưng do bị ngấm nước nên màn hình bị nhấp nháy.

"Ngày mai, em sẽ mang đi sửa.”

Bách Hạc "Ừm" một tiếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Tôi lấy máy sấy tóc ra, định sấy khô tóc cho Bách Hạc, quay đầu lại thì thấy anh ấy đã dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi.

Tôi yên lặng ngồi xổm xuống, ngước nhìn khuôn mặt anh ấy.

Thật sự rất đẹp trai.

Da trắng như ngọc, không gì sánh bằng.

Ngón tay khẽ chạm vào hàng mi dài của Bách Hạc, anh ấy bỗng nhiên mở mắt, bắt gặp ánh mắt của tôi.

Cổ họng tôi khẽ động.

Phải thừa nhận, khoảnh khắc đó, tôi đã bị sắc đẹp mê hoặc, cúi người hôn lên môi anh ấy.

Nhận ra mình vừa làm gì, tôi vội vàng ngẩng đầu lên.

Bách Hạc phản ứng còn nhanh hơn, đưa tay giữ chặt gáy tôi, lại hôn xuống.

Rất lâu sau, Bách Hạc mới buông tôi ra, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ ảo.

Anh ấy nói: "Đóng dấu rồi, sau này em không được phép bỏ rơi anh một mình nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-toi-la-yeu-tinh-dien-thoai/chuong-7.html.]

Từ ngày đó trở đi, tôi và Bách Hạc dường như đã bước vào giai đoạn yêu đương nồng thắm.

Lúc tôi làm việc, anh ấy sẽ trốn trong điện thoại, luôn bên cạnh tôi, đến giờ tan làm thì cùng nhau về nhà.

Lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được lợi ích của việc có một người bạn trai là yêu tinh điện thoại.

Chỉ cần là những gì có thể tìm kiếm trên điện thoại, Bách Hạc đều có thể làm được.

Ví dụ như tất cả các video chia sẻ món ăn ngon của các food blogger, anh ta đều có thể tái hiện một cách hoàn hảo;

Tất cả các bộ phim tôi theo dõi, những chủ đề tôi đọc, anh ấy đều xem cùng tôi, hoàn toàn không phải lo lắng vấn đề bạn trai không hiểu ý mình;

Thậm chí khả năng học hỏi cũng cực kỳ nhanh, mỗi ngày đều tích cực chủ động tiếp thu các loại kiến thức, nào là "108 điều bạn trai nhất định phải biết", "201 bí quyết dỗ dành bạn gái" đều được anh ta áp dụng triệt để.

"Thật ra anh không cần phải học đâu."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi bật cười, Bách Hạc lại lo lắng: "Lỡ như anh chọc em giận, em bỏ đi theo người khác thì sao?"

Tôi muốn nói, trước khi anh ấy xuất hiện, tôi chưa từng yêu ai.

Chỉ có anh ấy, coi tôi như báu vật.

Nhưng thời gian bên nhau lâu, tôi dần phát hiện Bách Hạc dường như có gì đó khác lạ.

Làn da của anh ấy dường như ngày càng trắng.

Lúc tôi mới quen, anh ấy còn có làn da rám nắng khỏe mạnh, bây giờ lại trắng bệch.

Còn điện thoại của tôi, màn hình ngày càng tệ.

Không biết có phải do lần bị dính mưa hôm trước hay không.

Tôi không khỏi lo lắng, không biết có ảnh hưởng gì đến Bách Hạc hay không.

Loading...