Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN TRAI THẬT - GIẢ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:54:05
Lượt xem: 383

3.

Tôi từng bước đi tới tế đàn, đưa tay chạm vào mặt Chu Dã. Con người không thể chạm vào quỷ hồn nhưng những linh môi đã ký kết khế ước bảo hộ có thể chạm vào quỷ hồn giám hộ của chính họ. 

 

Có lẽ tôi đã nhận nhầm? Con quỷ này trông giống hệt Chu Dã? Ánh mắt tôi dần dần nhìn xuống dưới, khi nhìn thấy bộ quần áo Chu Dã đang mặc, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. 

 

Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng này là đồ đôi tôi tặng cho Chu Dã. Trên n.g.ự.c trái có thêu chữ C* màu đỏ. Đây là họ của tôi, họ Trình. (Phiên âm của chữ Trình là Cheng nên nu9 thêu chữ C )

 

Tôi chưa bao giờ thêu gì nên thêu chữ C cong queo, phía dưới có một cái đuôi nhỏ trông không giống chữ C mà giống chữ S hơn. 

 

Chu Dã hơi nghiêng người sang một bên, né tránh tay tôi. 

 

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi một lúc rồi hỏi liên tiếp ba câu: 

 

"Em là ai?" 

 

"Đây là đâu?" 

 

“Tôi, tôi là ai.”

 

"Bùm!" 

 

Tôi không chịu được loại vui sướng này, lập tức không chịu nổi sự kích thích này ngất đi. 

 

Tin vui là tôi đã ký kết thành công khế ước và trở thành linh môi sư đời thứ tư của Trình gia thôn. Tin xấu, quỷ hồn hộ mệnh của tôi là một quỷ hồn bị mất trí nhớ. 

 

Hai linh môi khác trong thôn, bà tôi và ông tám của tôi, đang ngồi ở hai bên bàn Bát Tiên với vẻ cau mày. 

 

“Khụ khụ khụ…” 

 

Ông Tám rít một hơi thuốc rồi đưa mắt nhìn bà tôi. 

 

"Chị dâu, chị nghĩ sao về việc này?" 

 

Đôi mắt luôn thông minh và kiên định của bà nội lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc, ngơ ngác nhìn Chu Dã. 

 

“Quỷ, quỷ mất trí nhớ, ta chưa từng nghe qua!" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-that-gia/chuong-2.html.]

Tôi ngồi một bên bưng chén trà thảo mộc, chưa kịp nhận ra thì mặt đã đầy nước mắt. 

 

Chu Dã đã chết! Tại sao Chu Dã lại chết? 

 

4.

Chu Dã tuy là tự luyến, , độc mồm độc miệng, nhưng anh ấy lớn lên rất đẹp trai, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy người đẹp trai như vậy. Từ sợi tóc đến ngón chân, từng tế bào trên cơ thể anh đều là gu của tôi. 

 

Hai chúng tôi chia tay vì một lý do rất nhỏ, anh ấy nghi ngờ về tính chân thật của linh môi, nói rằng trên thế giới không có quỷ thần, tất cả chỉ là mê tín thời phong kiến. 

Truyện do Mễ Mễ-Nhân Sinh Trong Một Kiếp Người edit, chỉ đăng tại Fb và MonkeyD.

 

Kỳ thực, sự nghi ngờ của anh không sai. Những người không làm trong ngành này khó có thể tin những điều này. Nhưng hôm đó tôi nhất quyết cãi nhau với anh và chia tay anh trong giận dữ. 

 

Một ngày sau khi chia tay, anh gặp tai nạn xe hơi. Khi tôi đến bệnh viện, anh lạnh lùng bảo tôi ra ngoài. Sau đó, chúng tôi không bao giờ gặp lại nữa. 

 

Dù rất tức giận với anh ấy nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại ch. ế. t trẻ như vậy! 

 

Đúng lúc tôi đang buồn bã khóc thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra xem, đó là tin nhắn từ bạn cùng phòng Cố Nhã: 

 

[Ch. ế. t tiệt! Trình Thiến, đoán xem tôi đã thấy gì!] 

 

[Mẹ nó, Đường Hân Hân và bạn trai cũ của cậu Chu Dã đang ở cùng nhau!] 

 

Tôi có chút không hiểu, Chu Dã, Chu Dã không phải đã ch. ế. t sao? Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh ấy vừa mới c.h.ế.t lại bị tôi triệu hoán ngay, nhưng anh ấy thực sự đã chết. 

 

Một lúc sau, Cố Nhã gửi một đoạn video, hình như ở trong thư viện. Chu Dã ôm lấy Đường Tâm Tâm ngượng ngùng, thậm chí còn hôn lên mặt cô. 

 

Tôi đột nhiên đứng dậy làm đổ cốc nước trong tay, sau khi hít một hơi thật sâu, tôi vội vàng gửi yêu cầu gọi video cho Cố Nhã. 

 

"Này, Thiến Thiến, tôi đang ở thư viện." 

 

Đối diện máy quay là Cố Nhã, cô ấy hạ giọng, vẻ mặt có chút áy náy. 

 

"Tiểu Nhã, cậu, cậu quay camera một chút..." 

 

Cố Nhã làm một động tác OK rõ ràng, camera vừa quay, Chu Dã, người đang mỉm cười như gió xuân, đột nhiên lọt vào tầm mắt tôi. 

 

Trong video, Chu Dã và Đường Hân Hân đang nói chuyện với cùng tình cảm, dụi tai vào nhau, trông giống như một đôi uyên ương. Ối! Trông giống như một cặp chó hoang đang đánh nhau. 

 

Chu Dã cười rộ lên, Đường Hân Hân trong mắt tràn đầy nước suối, ước gì cô ta có thể toàn thân áp vào trên người Chu Dã. Người này tuyệt đối không phải Chu Dã, hắn là ai! ! !

Loading...