Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Muốn Cướp “Suất Học Bổng” Của Tôi - 07

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:45:10
Lượt xem: 97

**07**

“Thầy trò yêu đương, ba có quản không?”

Tôi lấy tấm ảnh Lục Trang và cô Cừu Đan tay trong tay đi vào khách sạn, in ra rồi ném lên bàn ba tôi.

“Tôi nhớ là, trong quy chế của trường mình, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên là ‘sư đức sư phong nhất phiếu phủ quyết chế.’ Thầy cô đi thuê phòng với học sinh chắc chắn là vi phạm vấn đề sư đức sư phong, đúng không?”

Ba tôi cầm tấm ảnh lên xem đi xem lại: “Đây là… cô giáo Cừu Đan của học viện chúng ta sao?”

Tôi gật đầu: “Theo tuổi của cô ấy thì chắc là đã kết hôn rồi. Con đã tra nội quy của trường, trường hợp như thế này đủ để xử lý khai trừ.”

Ba tôi nhíu mày: “Về nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng nếu không có ai báo cáo, trường học thường sẽ không chủ động xử lý.”

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Tôi nói thêm: “Ba xem kỹ, người nam kia là ai?”

Ba tôi đeo kính nhìn một hồi lâu mà vẫn không nhận ra.

Ông hỏi tôi: “Là ai vậy?”

“Bạn trai cũ của con.” Để nhấn mạnh thêm, tôi cố ý bổ sung, “Là người đã nói con là một con mọt sách không n.g.ự.c không mông, chẳng đáng nhìn.”

Ba tôi tức khắc giận dữ: “Cái gì? Cô Cừu Đan lại đi bênh vực kẻ đã xúc phạm con à?”

“Hắn thì không quan trọng, nhưng cướp suất học bổng của con thì không thể bỏ qua được.” Tôi nói, “Cô Cừu Đan đã cố tình để con rớt môn, nhằm giúp Lục Trang có thể bổ sung vào danh sách học bổng. Sau đó, khi con đưa ra bằng chứng, cô ấy mới miễn cưỡng sửa điểm cho con.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-muon-cuop-suat-hoc-bong-cua-toi/07.html.]

“Còn có chuyện như vậy?” Ba tôi lâm vào trầm tư, “Tuy nhiên, những điều con nói vẫn chưa đủ làm chứng cứ. Tấm ảnh không chụp rõ mặt nam sinh, cũng không thể khẳng định hai người thuê phòng. Còn việc sửa điểm thì có thể giải thích là lỗi đánh máy, đã được sửa rồi, cùng lắm là cuối năm bị trừ điểm thi đua.”

Tôi liếc nhìn ba tôi, nói: “Họ hành xử quá ngang ngược, chỉ cần muốn bắt lỗi, chắc chắn sẽ tìm được chứng cứ thôi.”

Tôi đang chuẩn bị giải thích với ba về kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang” thì điện thoại đột ngột reo vang.

Nhìn vào màn hình, thì ra là cuộc gọi từ thầy hướng dẫn, thầy Trương Đạo.

Thầy gọi có việc gì đây?

Tôi ra hiệu cho ba giữ im lặng rồi nghe điện thoại: “Thầy Trương?”

Thầy Trương đi thẳng vào vấn đề: “Triệu Chân Chân, suất học bổng của em đã bị hủy.”

Tôi lập tức sững sờ: “Có ý gì vậy ạ?”

“Chúng tôi nhận được báo cáo, bài luận mà em làm tác giả chính và đăng trên SCI cấp hai, có nghi vấn sao chép.”

Lòng tôi chùng xuống.

Nếu luận văn bị kết luận là sao chép, đúng là sẽ mất suất học bổng.

Ba tôi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, liền dùng khẩu hình hỏi chuyện gì xảy ra.

Tôi nhanh chóng bật loa ngoài, để ba cùng nghe.

Loading...