Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Muốn Cướp “Suất Học Bổng” Của Tôi - 06

Cập nhật lúc: 2024-08-30 16:31:07
Lượt xem: 265

**06**

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của ba, không chỉ không thấy buồn nữa, mà tôi còn quyết định chủ động ra tay, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Lục Trang.

Việc này không nên chậm trễ, tôi lập tức đăng một trạng thái lên mạng xã hội.

“Tôi và Lục Trang đã chia tay hôm qua, vì hắn yêu cầu tôi nhường suất học bổng cho hắn, tôi từ chối.

“Hắn nói với tôi, ba năm qua hắn ở bên tôi chỉ để lợi dụng tôi thêm điểm cho hắn, đổi lấy suất học bổng. Giờ tôi không còn giá trị gì nữa, chúng tôi cũng không cần liên quan gì nhau.

“Từ nay, tôi và Lục Trang không còn quan hệ gì, mong mọi người biết.”

Ha, ai mà không biết chiêu đánh phủ đầu chứ?

Hắn xé báo cáo của tôi, tôi sẽ làm mất danh tiếng của hắn. Dù sao những gì tôi nói đều là sự thật, chẳng sợ ai tra xét.

Quả nhiên, ngay sau khi Lục Trang thấy bài đăng của tôi, hắn lập tức gọi điện thoại liên tục.

Tôi từ chối nghe máy, hắn liền gửi tin nhắn:

“Triệu Chân Chân, em thật độc ác, dám lên mạng bôi nhọ danh tiếng của tôi! Tôi nói cho em biết, dù em có làm vậy, cũng không thể khiến tôi chú ý đến em nữa!”

Ha, đã không muốn chú ý đến tôi, vậy còn gọi điện làm gì?

Tôi lập tức chặn số Lục Trang, không thèm quan tâm.

“Chậc chậc, không ngờ Lục Trang lại là loại người như vậy! Còn dám yêu cầu cậu nhường suất học bổng, thật mặt dày!” Bạn cùng phòng Gạo Kê đọc bài đăng của tôi, thay tôi tức giận.

Đẹp Đẹp đóng vai người tiên đoán: “Mình không hề bất ngờ chút nào, trước đây lúc Chân Chân lập đội thi đấu, Lục Trang cứ đòi tham gia, kết quả lần nào cũng chẳng chịu làm gì, đúng là ăn không ngồi rồi!”

Gạo Kê: “May mà Chân Chân sớm nhận ra, thoát khỏi khổ ải, có phúc thì vào nhà có phúc!”

Hai người thay nhau mắng Lục Trang một trận.

Cuối cùng, Đẹp Đẹp đến gần tôi, hạ giọng nói:

“Chân Chân, trước đây thấy cậu và Lục Trang tình cảm tốt, nên có chuyện mình không nói.”

“Chuyện gì?” Tôi trở nên tò mò.

Nói đến bên miệng, cô ấy có chút ngượng ngùng: “Mình nói trước, cậu ngàn vạn lần đừng xung động, dù sao cậu và Lục Trang cũng đã chia tay rồi…”

Biểu cảm muốn nói lại thôi của cô ấy càng khiến tôi tò mò hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-muon-cuop-suat-hoc-bong-cua-toi/06.html.]

“Yên tâm đi, mình chịu được mà. Cậu cứ nói thẳng, đừng vòng vo.”

Đẹp Đẹp nuốt nước bọt, rồi mới mở lời: “Khoảng nửa tháng trước, mình thấy Lục Trang và cô giáo Cừu Đan cùng vào một khách sạn.”

Gương mặt tôi cứng đờ.

Đẹp Đẹp móc điện thoại ra: “Lúc đó mình sợ nhìn nhầm, nên lén chụp ảnh, cậu có thể xem qua.”

Tôi nhận lấy điện thoại.

Mặc dù trong ảnh chỉ thấy một phần mặt nghiêng của nam nhân, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi liền nhận ra, đó chắc chắn là Lục Trang.

Nhìn thời gian chụp ảnh, 9 giờ rưỡi tối ngày 16 tháng 9.

Ngày này là kỷ niệm ba năm năm ngày yêu nhau của chúng tôi, vì vậy tôi nhớ rất rõ.

Hôm đó, hắn còn chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho tôi ở một nhà hàng, ngọt ngào dùng bữa xong, hắn từ chối lời mời đi dạo của tôi, nói rằng, hắn còn muốn đến thư viện tự học thêm.

“Vậy mình đi cùng cậu nhé!” Tôi ngước mắt nhìn hắn.

Lục Trang vuốt đầu tôi chiều chuộng: “Có cậu bên cạnh thì làm sao mà mình học được? Nghe lời, về ký túc xá nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi không hề nghi ngờ, ngoan ngoãn quay về.

Giờ nghĩ lại, Lục Trang căn bản không đi thư viện, mà là đi “tự học” ở khách sạn.

Hơn nữa còn có cô giáo Cừu Đan tận tình hướng dẫn, cung cấp dịch vụ dạy kèm một kèm một.

Hắn chẳng phải là đi tự học, mà là học tư nhân!

Trong khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu ra, không trách —— 

Không trách trong phòng làm việc của cô Cừu Đan có mùi mồ hôi nhàn nhạt, không trách cô Cừu lại giúp Lục Trang hãm hại tôi!

Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh trong tay.

Trong ảnh, Lục Trang và cô Cừu Đan tay trong tay, cười đùa vui vẻ.

Rất tốt.

Hai người cứ thoải mái cười đi, cười to lên nữa đi.

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Vì rất nhanh thôi, hai người sẽ không còn cười được nữa đâu.

Loading...