Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn Trai Của Tôi Bị Trà Xanh Bám Đuôi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-09 08:27:59
Lượt xem: 927

Tôi lướt xem đoạn hội thoại giữa anh ấy và Giang Khả Nhi.

Không xem thì thôi, xem xong tôi thật sự sáng mắt ra.

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Anh Thần Hiên, đang làm gì thế, đang làm gì thế?

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: ?

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Sáng nay em đi mua trà sữa cho khoa, mua dư một ly

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Ở đây em cũng chẳng quen ai, chỉ có anh Thần Hiên là tốt với em thôi. Nên em để ly trà sữa ở chỗ anh nhé ~

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Ồ ồ, cảm ơn em

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: [Gửi chuyển khoản]

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Ôi chao, anh khách sáo quá vậy [biểu tượng thè lưỡi.JPG]

Miệng thì nói vậy, nhưng cũng không quên bấm nhận tiền.

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Anh Thần Hiên uống lén nhé ~ Đừng để người khác nhìn thấy

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta [biểu tượng hình trái tim.JPG]

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Anh uống hết rồi, chỉ ba ngụm thôi

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Uống trà sữa còn phải giấu giấu giếm giếm, anh đâu phải đặc vụ cài vào nội bộ quân địch đâu

Tôi: … Anh đang diễn trò ba ngụm nuốt một con heo à

Tiểu trà xanh kiên trì không bỏ cuộc, mấy ngày liên tục triển khai tấn công.

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Anh Thần Hiên, tay em đau quá

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Em sức yếu lắm… Hôm đó mua trà sữa cho anh và khoa, thật sự rất nặng, cũng chẳng có ai giúp em…

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Nhưng mà không sao, em là cô gái mạnh mẽ ~ Vẫn tự mình bê tới đây

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-cua-toi-bi-tra-xanh-bam-duoi/chuong-2.html.]

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: (Gửi một bức ảnh chụp tay với filter ánh sáng dịu dàng)

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Chỉ là vết đỏ trên tay vẫn còn rõ quá… Haiz, đôi khi vẫn cảm thấy tủi thân vì mình chỉ có một mình. Nếu bên cạnh có người để dựa dẫm, cho dù chỉ là cùng em bước qua đoạn đường này thôi, thì em cũng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều rồi…

Đọc đến đây, tôi không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Đầu tiên là tỏ ra yếu đuối, nói rõ tình trạng bị thương của mình. Tiếp đó, cố tình nhấn mạnh "mua trà sữa cho anh và khoa", ám chỉ sự hy sinh của bản thân cho anh ta. Sau đó là combo đòn liên hoàn, hình tượng một cô gái vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, lặng lẽ không một lời oán thán nhưng lại thanh thuần như hoa sen mới nở hiện lên trên trang giấy.

Cuối cùng, cố tình ám chỉ bản thân không có bạn trai, khiến người khác phải suy nghĩ.

Ai mà nhìn vào mà không động lòng.

Bề ngoài tôi vẫn thản nhiên lướt xuống, nhưng nắm đ.ấ.m to bằng bao cát đã siết chặt dưới gầm bàn.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Không ngờ -

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Ha ha, kiến thức cấp 2 của em kém cỏi quá nhỉ

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: ?

Tôi: ?

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Kiến thức vật lý lớp 8 đấy. Cùng một áp lực tác dụng lên bề mặt của vật, diện tích chịu lực càng lớn, áp suất càng nhỏ, tác dụng của áp lực càng không rõ ràng.

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: [Gửi hình ảnh]

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Đây là hình phân tích lực khi em cầm ly trà sữa

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: [Gửi hình ảnh]

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Đây là hình phân tích lực khi em lót thêm một tờ giấy cứng dưới tay

Minh tinh thời thượng Mã Tam Lập: Lên đại học rồi, kiến thức cấp 2 đều trả lại hết cho thầy cô rồi à, ha ha ha ha ha

Nói thật, trước khi xem đoạn hội thoại này, tôi rất thương cảm cho bản thân mình, thậm chí trong vài chục giây ngắn ngủi còn kịp tưởng tượng ra một vở kịch vợ cả trả thù hoành tráng.

Bây giờ, tôi đồng cảm với tiểu trà xanh hơn.

Loading...