Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn Trai Của Tôi Bị Trà Xanh Bám Đuôi - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-09 08:27:57
Lượt xem: 1,226

Khi tôi gặp bạn trai lần đầu tiên, tôi đang đứng trồng cây liễu.

Hôm đó là Ngày Trồng Cây, tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ bảo vệ môi trường, mệt mỏi lôi một cây non vào hố đã đào sẵn. Một người bạn thì giữ cây, còn tôi thì lấp đất, làm việc chăm chỉ.

"Duyệt Duyệt, cậu có thấy cây hơi nghiêng không?" Một bạn trong nhóm ngẩng đầu có vẻ lo lắng hỏi.

Quả thật, mắt thường có thể thấy cây nghiêng rõ rệt.

Vì vậy, tôi quyết định làm một việc mà sau này không biết là may hay rủi, đó là làm trái lời dạy của tổ tiên. Tôi đứng rộng hai chân, hạ thấp cơ thể, dùng sức tay cố gắng nhấc cây non lên.

Kết quả là, dưới tiếng cười vang dội của bạn tôi, "Hahaha, Li Yue, cậu thật sự ngốc nghếch!", cây non bị kéo lên khỏi mặt đất, mồ hôi trong trẻo chảy xuống má tôi, đầy vẻ tự hào và vinh quang.

Trong sự yên lặng, bạn trai tương lai của tôi, lúc đó là một phóng viên trường, mở to mắt nhìn mọi chuyện. Máy ảnh trong tay anh không để lỡ khoảnh khắc này. Cạch một tiếng, ghi lại giây phút vinh quang này.

Tối hôm đó, trên confestion trường xuất hiện một loạt ảnh với tiêu đề "Sức mạnh không thể bị chinh phục, Nữ anh hùng xanh tươi".

Kể từ ngày đó, bạn trai tôi đã say mê sâu sắc với sự quyến rũ độc đáo của tôi và theo đuổi tôi không ngừng. Còn tôi, cũng đã nổi tiếng trên tường trường suốt bốn năm.

...

"Ong ong"

Âm thanh thông báo của Wechat vang lên giữa phòng tự học yên tĩnh thật chói tai. Nhìn bạn trai đang chăm chú... ngủ gật, tôi thở dài, cầm lấy điện thoại của anh ấy, định chuyển sang chế độ im lặng.

Không ngờ, tin nhắn chưa đọc lại khiến tôi nhíu mày.

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Anh Thần Hiên ~

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: Lần trước thật sự làm phiền anh rồi, cuối tuần này anh rảnh không, em mời anh ăn cơm nhé [biểu tượng hình trái tim.JPG]

Khoa MC khóa 17 - Giang Khả Nhi: [biểu tượng hình mèo con dễ thương.JPG]

Bạn trai tôi tên là Thần Hiên, chỉ nghe hai chữ này thôi cũng đủ thấy khí chất tổng tài bá đạo rồi. Thêm một tiếng "anh" nữa, lập tức hóa thành ôn nhu uyển chuyển.

Cái tên hay như vậy, đáng tiếc lại có họ hơi "đời thường": Mã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-cua-toi-bi-tra-xanh-bam-duoi/chuong-1.html.]

"Mã Thần Hiên". Tôi từng trêu chọc cái tên của anh ấy không mới cũng chẳng cũ, rất có phong cách kết hợp giữa thành thị và nông thôn.

Anh ấy không phục: "Họ Mã thì làm sao, có rất nhiều minh tinh thời thượng đều họ Mã đấy."

Tôi: "Kể ra nghe nào."

Anh ấy bẻ ngón tay: "Mã Siêu, Mã Lương, Mã Trĩ Viễn... suýt chút nữa quên mất, còn có Mã Tam Lập!"

Tôi: "……… Mấy người anh vừa kể, có ai là minh tinh thời thượng sao?"

Anh ấy rơm rớm nước mắt: "Chẳng lẽ Mã Tam Lập không phải sao?"

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Anh ấy: "Vậy Neymar chắc chắn là rồi nhỉ!"

Tôi: "Neymar đúng là... Neymar họ Mã hả!"

Tôi nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn bạn trai đang ngủ say, khẽ ghé sát tai anh ấy, hơi thở phảng phất như hoa lan: "Em xem điện thoại của anh rồi đấy nhé."

Lời chào hỏi đã nói ra, không nghe thấy là lỗi của anh ấy.

Tôi thành thạo nhập 0424, mở khóa.

Mật khẩu này không phải là sinh nhật của anh ấy, cũng không phải là sinh nhật của tôi. Lần đầu tiên biết được, tôi đã suy nghĩ rất lâu, có phải là sinh nhật của người nhà anh ấy, hay là sinh nhật của cô bạn gái nào đó?

Sau đó, tôi cũng đã hỏi anh ấy, không ngờ anh ấy lại ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Em không biết sao?"

Anh ấy: "Đây là ngày Avengers: Endgame công chiếu ở Trung Quốc đấy!"

Anh ấy: "Đây là ngày giỗ của Iron Man!!"

Tôi: "………."

Tôi: "Buồn quá đi mất, vậy anh có đập bát hương cho anh ấy không?"

Cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ấy rõ ràng có khuôn mặt đẹp trai như vậy, nhưng trước khi yêu tôi lại vẫn là trai tân rồi.

Loading...