Bạn Trai Cũ Trở Thành Ảnh Đế Lại Theo Đuổi Tôi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:24:32
Lượt xem: 8,885

Chương 2: Cuộc chạm trán tại hậu trường

Vừa đến phòng hóa trang, tôi đã bị Lâm Ảnh Trĩ chặn lại, cô ta khoanh tay, dáng vẻ kiêu ngạo.

"Tô... An Niệm phải không?"

"Chào cô Lâm, có chuyện gì vậy?"

Khóe môi cô ta nhếch lên, ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng tưởng nói chuyện được vài câu với Tinh Dã là có thể một bước lên mây, cô tự biết vị trí của mình chứ?"

Tôi trợn mắt nhìn cô ta, "Thì ra bám lấy Phó Tinh Dã có thể một bước lên mây à? Vậy xem ra độ nổi tiếng gần đây của cô Lâm là nhờ anh Tinh Dã rồi."

Cô ta tức giận dậm chân, "Cô!"

"An Niệm, mau lên, xe đang đợi."

"Cô Lâm, tôi xin phép."

"Tô An Niệm, cô cứ đợi đấy!"

Chị quản lý gọi từ xa, tôi quay người bỏ đi, không để ý đến cô ta nữa.

Lâm Ảnh Trĩ này là sản phẩm của tư bản, nghe nói được trực tiếp chọn làm nữ chính, đóng xong bộ phim đó với Phó Tinh Dã là nổi tiếng ngay.

Nhưng mà, diễn xuất của cô ta chỉ được cái mã, danh tiếng cũng không tốt lắm. Tôi đã nghe không ít người trong giới nhận xét về cô ta.

Về đến nhà đã khuya, tôi theo thói quen lấy một lon bia từ tủ lạnh. Đứng trước cửa sổ sát đất, gương mặt đẹp đến nao lòng của Phó Tinh Dã đang được phát trên màn hình lớn đối diện, xung quanh ánh đèn rực rỡ, cũng giống như bên cạnh anh vậy. Tôi kéo rèm lại, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Tôi và Phó Tinh Dã vốn là hai đường thẳng song song không nên cắt nhau.

Mùa hè năm ngoái, tôi đến thành phố A quay phim, vì gần đây những bộ phim tôi đóng đều không khả quan lắm, tôi một mình đến quán bar cách xa phim trường.

Lúc đó Phó Tinh Dã vẫn chưa phải Ảnh Đế, nhưng cũng được coi là gương mặt quen thuộc trong giới. Bộ phim anh ấy đoạt giải là một đề tài khá kén người xem.

Do tửu lượng của tôi không tốt, sau khi say đã bám lấy Phó Tinh Dã - người đang ngồi uống rượu một mình - bắt anh đưa tôi về nhà.

Ừm, cứ như vậy mà tôi đã cưa đổ anh ấy. Phó Tinh Dã bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại cuồng nhiệt như lửa.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Sau này, anh ấy đoạt giải, còn tôi vẫn là một diễn viên vô danh, vì vậy ba tháng trước tôi đã đá anh ấy.

Anh ấy đỏ hoe mắt hỏi: "Tại sao?"

Tôi trốn sau cánh cửa, nhìn anh ấy bằng đôi mắt sưng húp, đáp: "Trong giới giải trí không có tình yêu, chúng ta kết thúc tại đây."

Không ngờ bộ phim cổ trang tôi đóng lại hot, được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, lại còn khơi ra chuyện này.

Tôi rất trân trọng sự nghiệp của mình, không thể để bao nhiêu năm cố gắng đổ sông đổ bể được.

Vì vậy, sau khi Phó Tinh Dã nổi tiếng, tôi biết rõ nếu chuyện tình cảm của chúng tôi bị phanh phui, đối với tôi sẽ không phải là chuyện tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-cu-tro-thanh-anh-de-lai-theo-duoi-toi/chuong-2.html.]

Showbiz Hoa ngữ đối với nữ minh tinh luôn khắc nghiệt, hơn nữa tôi cũng không biết tương lai của Phó Tinh Dã sẽ ra sao.

Thà rằng chủ động kết thúc, còn hơn chờ bị fan của Phó Tinh Dã phán xét.

Uống cạn ngụm bia cuối cùng, tôi nhanh chóng lên giường, cầm điện thoại lên thì phát hiện chuyện hôm nay đã lên hot search.

#Phó Tinh Dã, Tô An Niệm#

#Phó Tinh Dã đáp trả#

#Thế giới của tôi#

#Gián sống được bao lâu#

Bấm vào, toàn là bình luận về câu trả lời của Phó Tinh Dã.

Có người khen ngợi diễn xuất của Phó Tinh Dã.

"Oa oa, chồng em diễn giỏi quá, quả không hổ danh là Ảnh Đế."

"Anh ấy chắc chắn biết là đang quay chương trình, minh tinh đều là người tinh ý mà."

Cũng có người mắng tôi.

"Diễn viên tuyến mười tám cũng xứng với anh Tinh Dã nhà tôi à? Cô ta tự soi gương đi!"

Còn có những bình luận lái xe với tốc độ 200km/h...

"Anh ấy với Tô An Niệm chắc chắn có gì đó, câu nói phía sau là ý gì vậy?"

"Tự dưng lại nói về gián, chắc chắn anh ấy đang nói về nòng nọc."

"Nòng nọc thì có liên quan gì đến chuyện này?"

Cũng có người ship tôi và anh ấy.

"Nhưng mà tôi thấy anh Tinh Dã và chị An Niệm rất đẹp đôi, Ảnh Đế lạnh lùng và nữ minh tinh kiêu sa~"

Cũng có người không thích, đóa hoa trắng thuần khiết kia chính là Lâm Ảnh Trĩ.

"Ảnh Đế lạnh lùng chỉ có thể ở bên đóa hoa trắng thuần khiết."

"Anh ơi, em yêu anh, anh đẹp trai nhất!"

Lướt Weibo cả đêm, càng lướt càng tức, tôi nhắn tin cho Phó Tinh Dã: "Sự nghiệp của tôi tiêu tan là do anh đấy!"

Anh ấy lại trả lời ngay lập tức: "Bảo bối ngoan, đừng lo, anh nuôi em."

Trời ạ!

Bảo bối là biệt danh anh ấy gọi tôi lúc chúng tôi còn bên nhau.

Tôi thường nói anh ấy là sói đội lốt cừu non, anh ấy sẽ hung hăng đè tôi ra, hôn đến sưng cả môi. Đầu óc tôi bắt đầu mất kiểm soát, tràn ngập những hình ảnh nóng bỏng. Tôi dứt khoát tắt điện thoại, úp mặt vào gối ngủ.

Bình luận

5 bình luận

Loading...