Bạn Trai Cũ Trở Thành Ảnh Đế Lại Theo Đuổi Tôi - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:21:21
Lượt xem: 9,676

Giới thiệu:

Trong chương trình truyền hình thực tế chơi khăm, yêu cầu các nữ khách mời nhắn tin cho bốn nam minh tinh: "Em có thai rồi".

Ảnh Đế Phó Tinh Dã nhắn lại ngay lập tức: "Tô An Niệm, chúng ta chia tay ba tháng rồi."

Sau một hồi im lặng, mọi người đều cười phá lên, khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của Ảnh Đế, thì tin nhắn của anh lại hiện lên màn hình lớn:

"Cái thứ đó có thể sống lâu như vậy à?"

1

Tôi, một diễn viên tuyến mười tám ít tiếng tăm, may mắn được chú ý nhờ một vai phụ trong một bộ phim đang hot. Nhờ vậy mà tôi được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế đang nổi đình nổi đám.

Hôm nay có một trò chơi khăm, tổ chương trình đưa ra danh sách bốn nam minh tinh, yêu cầu các nữ khách mời nhắn tin cho họ.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Nhìn thấy dòng tin nhắn, tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ là nhắn một câu "Em có thai rồi" mà thôi.

Vì năm triệu tệ này, xứng đáng!

Dù sao đây là lần đầu tiên một diễn viên nhỏ bé như tôi nhận được mức cát-xê cao như vậy.

Nhưng mà! Nhìn thấy danh sách nam minh tinh, tôi muốn khóc thét!

Ảnh Đế Phó Tinh Dã, là bạn trai cũ của tôi!

Hơn nữa là tôi đá anh ấy…

Tồi tệ hơn là, Lâm Ảnh Trĩ - bạn gái tin đồn của Phó Tinh Dã - cũng là một trong những nữ khách mời…

Cái tình huống trớ trêu này, đúng là tiền khó kiếm, cơm khó nuốt.

Nghĩ đến khoản tiền vi phạm hợp đồng trên trời, tôi mỉm cười nhận lấy danh sách, bắt đầu nhắn tin cho từng người một.

Tôi và Lâm Ảnh Trĩ được chia thành một nhóm, nghĩa là Phó Tinh Dã cũng sẽ nhận được tin nhắn của cô ta.

Chương trình này nổi tiếng là thích tạo kịch tính.

Tôi nghĩ Phó Tinh Dã cũng được coi là người lâu năm trong giới giải trí, đối với loại chuyện này chắc chắn có thể nhận ra.

Tôi được sắp xếp nhắn tin trước Lâm Ảnh Trĩ.

Gõ xong, tôi nhấn nút gửi. Phó Tinh Dã nhắn lại ngay lập tức, "Tô An Niệm, chúng ta chia tay ba tháng rồi."

Da đầu tôi tê rần, ngón chân muốn bấu chặt vào đế giày, nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười.

Sau khi nhận được tin nhắn, giao diện tin nhắn của tôi được chiếu trên màn hình lớn, sau một hồi im lặng, mọi người cười phá lên.

Tôi cũng cười theo, nhìn người dẫn chương trình nói: "Quả nhiên là Ảnh Đế, phản ứng nhanh nhạy thật."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-cu-tro-thanh-anh-de-lai-theo-duoi-toi/chuong-1.html.]

Mọi người cũng phụ họa theo.

Tin nhắn trả lời của mấy nam minh tinh phía sau cũng hiện lên.

Tiểu sinh mới nổi Thẩm Thần: "?"

Nam thần tượng âm nhạc Ngải Vũ: "Cô là?"

Diễn viên thực lực Diệp Cảnh: "Đang quay chương trình à?"

Vừa lúc MC định tắt màn hình, tin nhắn của Phó Tinh Dã lại hiện lên:

"Cái thứ đó có thể sống lâu vậy à?"

Cả trường quay im lặng.

Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, lục tìm mọi thứ có thể dùng để giải thích. MC tiến lại gần, trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu:

"An Niệm, em có thể giải thích Phó Tinh Dã đang nói gì không?"

Tôi vuốt tóc, "À, lần trước chúng em có thảo luận một vấn đề ở phim trường."

Khán giả bên dưới nhìn tôi đầy chăm chú. MC trên sân khấu dí micro vào gần miệng tôi...

"Một con gián bị nhốt trong chai thủy tinh, sống được hai tháng, hôm qua em nói với anh Tinh Dã, có lẽ anh ấy không để ý..."

Lâm Ảnh Trĩ cười rạng rỡ, nhìn MC nói:

"Vấn đề này Tinh Dã cũng từng nói với em."

Câu nói chen ngang của Lâm Ảnh Trĩ như cứu sống tôi.

Sau đó, cả trường quay cười phá lên, tôi nhân cơ hội hủy bỏ chia sẻ màn hình điện thoại. May mà Lâm Ảnh Trĩ bên cạnh vẫn chưa gửi tin, MC chuyển sang hỏi cô ta.

Đến lượt cô ta gửi tin, mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Phó Tinh Dã. Họ vừa hợp tác trong một bộ phim truyền hình ăn khách, Lâm Ảnh Trĩ là nữ chính.

Lượng fan CP tăng vọt, thời khắc này, chắc chắn có người đang rình mồi để quay màn hình làm video. Hai phút dài đằng đẵng trôi qua, màn hình điện thoại của Lâm Ảnh Trĩ cuối cùng cũng sáng lên.

"Cần giúp đỡ?"

Chỉ một câu ngắn ngủn, nụ cười rạng rỡ của Lâm Ảnh Trĩ dần cứng đờ trên khóe môi, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta lập tức vỗ tay khen ngợi Phó Tinh Dã rất nhiệt tình.

Kết thúc trò chơi, MC gọi điện thoại trực tiếp cho Phó Tinh Dã.

"Tinh Dã, chào anh, tôi là Lục Xuyên, vừa rồi chúng tôi đang quay chương trình, quấy rầy anh rồi."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phó Tinh Dã: "Ừ, tôi biết rồi."

Sau khi giải thích với các nam minh tinh, chương trình hôm nay coi như kết thúc, tôi cầm điện thoại nhanh chóng chuồn lẹ.

Bình luận

5 bình luận

Loading...