Bạch nguyệt quang và nốt chu sa (edit tự đặt) - 14

Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:13:08
Lượt xem: 203

Nghỉ phép của năm, tôi đến Đại Lý, Vân Nam.

Ở đó thực sự rất đẹp, giá ba đêm trong một khách sạn thể thao điện tử là 300 nhân dân tệ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy 19 đỉnh núi Thương Sơn quanh năm không thay đổi.

Tại quán bar âm nhạc mở cửa vào buổi tối, cô bé bán hoa mỉm cười với tôi trong khi tay cầm một bó hoa hồng khúc xạ lớn.

Tôi đã mua một bó và định mang về khách sạn để chụp ảnh và đăng lên Wechat.

"À, nhân tiện, chị ơi, cái này cho chị đấy."

Cô bé lục lọi chiếc túi bên cạnh, thực ra hiện tại cô bé đang đeo rất nhiều túi.

"Bức thư này đã được chuyển đến rất nhiều nơi, may sao cuối cùng nó cũng bắt kịp với lịch trình ngày hôm nay của chị ạ."

"Đây là định mệnh, em chúc chị hôm nay may mắn!"

“…..”

Tôi trở về khách sạn và từ từ mở lá thư ra.

Đây là chữ viết tay của của Tống Tự.

Giống như giun bò vậy.

Nhìn thoáng qua tôi có thể nhận ra chữ anh ấy, tôi biết anh ấy học khoa học ở trường đại học và chưa bao giờ có yêu cầu nào về mặt này.

May mà anh ta viết chậm nên tôi có thể đọc được đại khái.

......

“Và đây là lá thư thứ ba mươi ba anh đã viết cho em, trước đó anh đã xé rất nhiều vì chữ quá xấu và những lá thư đó luôn khiến anh cảm thấy không hài lòng.”

"Chữ như này em đừng ghét, đây là những gì anh đã làm sau khi thực hành luyện viết thư pháp."

"Gần đây anh có thói quen xấu là hút thuốc. Chắc là do không ai bảo anh bỏ thuốc lá, xung quanh ai cũng hút thuốc nên anh đã hút rất nhiều."

" Nhưng đừng lo lắng, trước khi viết bức thư này cho em, anh không hút thuốc. Anh sẽ không để tờ giấy viết thư bị nhiễm mùi khói thuốc.”

“Anh từng nghĩ cuộc đời anh sẽ không có gì phải hối tiếc, cho đến khi anh gặp em.”

"Đêm nào anh cũng mơ, nếu ngày hôm đó anh cùng em lên núi thì sẽ tuyệt vời biết bao."

“Anh nhất định sẽ có thể bảo vệ em và con của chúng ta, anh..."

"Xin lỗi, có lẽ em sẽ ghét anh nói nhiều như vậy."

"Em không thích đàn ông quỳ xuống cầu xin em, anh biết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-va-not-chu-sa-edit-tu-dat/14.html.]

"Em không thích bị người khác quấy rầy, anh biết.”

"Anh cũng không thể cho em bất cứ thứ gì nữa, em nói rằng em ghét anh, anh cũng không biết làm gì nữa, anh chỉ có thể chấp nhận.”

"Cho dù đó có là thù hận, xin hãy để anh ở trong trái tim em một lúc. 」

"Cách đây một thời gian, anh đã từng tự hỏi, làm sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.”

"Sau đó anh đã nghĩ lại.”

“Trong cuộc sống luôn có những tiếc nuối, hối tiếc và những sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

"Lần gần đây nhất tôi đi uống rượu với bạn bè, tôi đã say và đầu gục xuống bàn."

"Bạn anh bảo rằng, lúc đó anh cứ gọi tên em, rồi hỏi lý do tại sao.”

"Như thế này, có lẽ anh chưa hoàn toàn buông tay được.”

"Anh có chút nhớ em, có lẽ vì anh nhớ em nên đã nhớ luôn cả chiếc cốc để bàn chải đánh răng em đặt bên cạnh, và anh đã mua một cái khác để đặt ở đó.”

"Lúc chuyển ra ngoài, em cũng đã quên mang theo chậy hoa mà em đã trồng.”

"Anh đã chăm sóc nó một khoảng thời gian, nhưng hiện tại, nó vẫn gần như không có sự sống.”

"Anh nghĩ thật nực cười khi nói rằng anh không thể chịu đựng được nếu không có em, nhưng anh vẫn viết bức thư này."

"Con người đôi khi rất mâu thuẫn."

"Vì vậy, xin hãy cho anh chút kiên nhẫn, anh nghĩ tới em nhiều đến sắp phát điên rồi.”

"Anh đã hỏi bạn bè xuong quanh em, nghe nói em đã nghỉ việc, đi rất nhiều nơi, giống y như để trốn tránh anh vậy.”

"Cũng không sao cả, em hạnh phúc là được. Anh không nghỉ việc, anh mới được thăng chức, và cửa hàng bánh  trước nhà đóng cửa tiệm rồi, và anh cũng không thể lừa dối bản thân, trước khi về nhà sẽ mua đồ ăn cho em nữa.”

"Anh đã viết nhiều quá rồi, chắc cũng đang làm phiền em lắm, trước đây cũng thế, bắt em đọc nhiều quá.”

"Vân Vân, anh vẫn muốn nói với em rằng, anh yêu em.”

"Có một điều là, bất kể khi nào em xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh vẫn sẽ yêu em.”

"Em theo bản năng hận anh.”

 

"Nhưng anh cũng vẫn rất yêu em.”

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...