Chạm để tắt
Chạm để tắt

BA KẺ ĐIÊN ĐỐI ĐẦU GÃ HÀNG XÓM XẤU TÍNH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-27 17:46:36
Lượt xem: 1,896

Lần này, anh lớn xăm trổ phải ôm chặt bà, ngăn không cho bà đánh nữa. Gã 901 lăn lộn, trốn vào góc, run rẩy rút điện thoại: "Bà già điên rồi, tôi sẽ báo cảnh sát!"

 

Ngay lập tức có tiếng còi cảnh sát vang lên từ ngoài khu. 

 

Mặt gã 901 hiện rõ vẻ vui mừng. 

 

Cậu bé u ám nhét điện thoại vào túi quần, điềm tĩnh nói: "Xin lỗi, họ đến bắt anh đấy."

 

11

 

"Dựa theo quy định của Điều 246 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sử dụng bạo lực hoặc phương pháp khác để công khai làm nhục người khác hoặc bịa đặt sự việc vu khống người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù dưới ba năm, giam giữ, quản chế hoặc tước quyền chính trị.

 

Vậy, thế nào là tình tiết nghiêm trọng?

 

"Theo quy định trong 'Giải thích về một số vấn đề pháp lý áp dụng trong việc xử lý các vụ án hình sự sử dụng mạng thông tin để thực hiện hành vi vu khống' của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nếu cùng một thông tin vu khống được nhấp chuột, xem hơn 5000 lần hoặc được chia sẻ hơn 500 lần, thì nên xác định đó là hành vi vu khống có tình tiết nghiêm trọng."

 

Và đoạn video bịa đặt về tôi của 901 đã có lượt xem vượt quá 30 nghìn, rõ ràng là tình tiết nghiêm trọng rồi.

 

Ngay khi luật được đưa ra, 901 ngồi phịch xuống ghế, sợ hãi run rẩy.

 

Anh ta hoảng hốt nắm chặt góc bàn, nói: "Tôi không thể vào tù, con trai tôi còn phải thi công chức, tôi không thể có tiền án!"

 

Tôi chỉ cười lạnh: "Khi anh bắt nạt tôi, sao anh không nghĩ đến con trai mình?"

 

901 thấy vậy, liền quỳ xuống trước chân tôi, dập đầu liên tục.

 

"Cô Trần, cô Trần, tôi thực sự sai rồi. Tôi bị ma ám, đầu óc tôi có vấn đề, tôi là một kẻ ngu ngốc, cô đừng chấp tôi được không? Xin cô đấy."

 

Tôi lùi lại một bước, không nói thêm gì với anh ta nữa.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Chỉ điềm tĩnh hỏi cảnh sát, liệu có thể để anh ta quay một video nhận lỗi trên mạng, trả lại sự trong sạch cho tôi không.

 

Yêu cầu này, cảnh sát tất nhiên sẽ đồng ý.

 

Vì vậy, sự kiện "cô Trần Yên Nhiên của trường trung học Chấn Hưng cắm sừng tôi" đang được bàn tán xôn xao, sau bốn giờ đã nhanh chóng được lật ngược.

 

Người đăng đã xóa video bịa đặt vào buổi sáng, đăng lại một video mới.

 

Nền video là tường sơn xanh trắng đặc trưng của đồn công an.

 

Lần này người đăng cuối cùng cũng lộ mặt.

Người tự xưng là bạn trai của cô Trần sau màn hình, thực ra là một người đàn ông trung niên béo phì, không ai để ý đến.

 

Anh ta đối diện với máy quay, khóc lóc xin lỗi:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-ke-dien-doi-dau-ga-hang-xom-xau-tinh/chuong-7.html.]

"Chào mọi người, tôi là Lưu Toàn Thắng, sáng nay, tôi đã đăng một video bịa đặt, vu khống cô Trần Yên Nhiên, giáo viên trường trung học Chấn Hưng, tất cả nội dung trong video đó đều do tôi bịa ra, mong mọi người biết điều này.”

 

"Trong vài tháng qua, tôi và cô Trần Yên Nhiên là hàng xóm, thấy cô ấy sống một mình, tôi thường xuyên bắt nạt cô ấy. Sau khi cô ấy tìm người thuê chung, tôi không bắt nạt được nữa, liền bắt đầu bịa đặt chuyện về cô ấy.

 

"Tại đây, tôi xin chân thành xin lỗi cô Trần Yên Nhiên, đồng thời xin lỗi các cư dân mạng, mong mọi người lấy tôi làm gương, đừng bắt nạt người khác, càng không bịa đặt chuyện bậy bạ."

 

Tôi điềm tĩnh mua mấy gói quảng bá cho video này.

 

Một số giáo viên có quan hệ tốt với tôi cũng rất kín đáo chia sẻ video này trong các nhóm phụ huynh của họ.

 

Rất nhanh chóng, video này đã đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành tại địa phương.

 

Trong phần bình luận, các học sinh của tôi, những người có điện thoại vào cuối tuần, đã tấn công Lưu Toàn Thắng dữ dội:

 

[Ờ, để chúng tôi bắt nạt con trai ông thử xem, ông sẽ biết thế nào là đau đớn.]

 

[Đây là vụ lật mặt nhanh nhất lịch sử.]

 

[Cả nhà ai hiểu được không? Mẹ tôi bảo tôi vào học đạo đức pháp luật.]

 

[Chào mọi người, tôi là Lưu Toàn Thắng, tôi là kẻ nhỏ mọn, là cầm thú thật sự.]

 

Những kẻ cố gắng thao túng dư luận, cuối cùng sẽ bị dư luận phản công.

 

Lưu Toàn Thắng bị tạm giam.

 

Về việc tuyên án, kết quả sẽ có trong vài tháng nữa.

 

Tuy nhiên, trong tương lai có thể dự đoán được, anh ta và gia đình sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

12

 

Khi bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát, bầu trời trong xanh, gió nhẹ mùa hè thổi qua, bên đường có người bán dưa hấu. 

 

Tôi mua một quả dưa hấu to tròn, cắt ra, quả nhiên là màu đỏ tươi, không có một hạt đen nào.

 

Anh lớn xăm trổ và cậu bé u ám xách dưa đi trước, tôi và bà lão theo sau. 

 

Cuộc sống dường như là như vậy. 

 

Dù có chuyện tồi tệ xảy ra, chỉ cần có dưa hấu ngọt để ăn và có người bên cạnh để nói cười, mọi thứ cũng không quá tệ.

 

Sau ngày đó, tôi quay lại trường học. 

 

 

 

Loading...