Chạm để tắt
Chạm để tắt

BA KẺ ĐIÊN ĐỐI ĐẦU GÃ HÀNG XÓM XẤU TÍNH - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-27 17:45:45
Lượt xem: 2,327

Bà cười khẽ: "Chẳng lẽ chỉ mình hắn biết dùng mạng? Chúng ta cũng có điện thoại mà!"

 

Nhà gã 901 thuê từ một trung tâm môi giới bất động sản gần cổng khu chung cư. Anh lớn xăm trổ trò chuyện xã giao vài câu, dễ dàng lấy được thông tin gã 901 đang sống ở khu nào.

 

Đến khu đó, đúng lúc gặp gã 901 ra ngoài đổ rác! 

 

Hắn rõ ràng rất chột dạ, vừa thấy chúng tôi liền định bỏ chạy. 

 

Nhưng ngay lập tức bị anh lớn xăm trổ chặn lại.

 

Anh lớn giữ chặt hắn, thân mật hỏi: "Thấy tôi là chạy à? Ghét tôi thế sao?"

 

Hắn ta vội vàng cầu xin: "Không phải, không phải, tôi chỉ có chút việc."

 

Anh lớn xăm trổ như xách con gà con, kéo hắn vào khu vực trung tâm của khu chung cư. Đúng lúc hoàng hôn, nhiều cư dân ra ngoài dắt con đi dạo, tập thể dục. 

 

Thấy có vẻ không bình thường, họ không nói gì nhưng đều nhìn về phía chúng tôi. 

 

Một vài người còn thì thầm: "Ê, cô gái này và hai anh chàng này, phải chăng là cô giáo ở trường Chấn Hưng...?"

 

Rồi nhanh chóng bị nhắc nhở im lặng. 

 

Nhưng gã 901 nhanh trí, hét lên: "Cứu tôi với! Cô ta bắt cá hai tay, còn gọi tình nhân đến đánh tôi! Cứu tôi với!"

 

Hừ, video đó đúng là hắn đăng!

 

Nghe hắn hét lên, nhiều cư dân kéo đến, thậm chí có vài người từ trên lầu chạy xuống để xem náo nhiệt. 

 

Nếu tôi không nhầm, vài cửa sổ của các tòa nhà gần đó cũng mở ra, ló ra vài cái đầu hóng hớt.

 

Thấy nhiều người đến xem, gã 901 càng kích động. 

 

"Cô ta sống chung với hai người đàn ông, không là gái thì là gì? Lại còn làm giáo viên, tôi khinh!"

 

Anh lớn xăm trổ định đ.ấ.m hắn nhưng bị bà lão ngăn lại. 

 

Bà giơ tay lên và tát mạnh.

"Bốp!"

 

Trên mặt hắn hiện lên một dấu tay đỏ chót. 

 

Tôi ngớ người. Bà đã nói "không đánh người, để pháp luật xử lý" mà? Sao bà lại tiêu chuẩn kép thế này?

 

10

 

Dưới ánh hoàng hôn, bà lão nháy mắt với tôi: "Tôi 70 tuổi, lại còn bệnh tim và cao huyết áp, hiểu chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-ke-dien-doi-dau-ga-hang-xom-xau-tinh/chuong-6.html.]

 

Trong bầu không khí căng thẳng, tôi suýt bật cười. 

 

Gã 901 cố gắng giãy giụa, gào lên: "Dù bà có đánh c.h.ế.t tôi hôm nay, tôi cũng phải nói! Cô ta sống chung với hai người đàn ông! Chắc chắn là gái! Nếu không sao các người lại bảo vệ cô ta!?"

 

Bà lão tát thêm vài cái nữa, lần này là liên tiếp.

 

"Mày dám vu khống con gái tao, hôm nay tao đánh c.h.ế.t mày cũng không ai nói gì!

 

"Con trai tao đưa con gái tao đi làm thì sao? Có gì sai?

 

"Nếu không phải vì mày, thằng khốn nạn, suốt ngày cởi quần trước cửa nhà chúng tao, con gái tao có phải lo lắng đi làm mỗi ngày không?

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Nói chúng tao đánh người? Sao mày không kể chuyện mày đánh con gái tao giữa đêm khuya trong khu chung cư? Hả? Mày nghĩ con gái tao hiền lành, nên chúng tao sẽ dung túng cho mày à?"

 

Bà vừa đánh vừa mắng, rõ ràng từng lời, không lắp bắp chút nào. Đám đông nghe rõ mồn một—

 

Thứ nhất, kẻ bị đánh này đang vu khống.

 

Thứ hai, đây là một gia đình, còn có một bà lão sống chung, chẳng có chuyện buôn bán gì ở đây.

 

Thứ ba, kẻ bị đánh suốt ngày cởi quần làm phiền con gái nhà người ta, nên hai thanh niên này mới đưa đón cô ấy đi làm.

Bà lão thấy đám đông đã hiểu, liền dừng tay. Bà bình tĩnh vuốt tóc, lấy lại phong thái của một cựu trưởng khu phố, bắt đầu kể khổ.

 

"Con gái tôi tính cách nhút nhát, từ khi nhà này chuyển đến, đồ đạc bừa bãi khắp hành lang. Kệ giày thì sát cửa nhà chúng tôi. Con gái tôi chỉ bảo hắn dời đi, hắn liền chửi bới, đủ lời bẩn thỉu đổ lên đầu con gái tôi! Hắn ỷ con bé sống một mình mà bắt nạt!

 

"Nói thật lòng, nhà ai chẳng có con gái, cháu gái? Con gái chúng ta sống một mình thì phải chịu bắt nạt à? Tại sao chứ!?

 

"Sau khi tôi và hai đứa con trai dọn đến, đúng lúc bắt gặp thằng khốn này cởi quần trước mặt con gái tôi!

 

"Nói khó nghe, mày đối xử với con gái tao thế, bà già này cầm d.a.o chặt cái của nợ của mày cũng không ai nói gì! Mọi người thấy có đúng không?"

Bà lão thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết. Mấy bà chuẩn bị ra quảng trường tập thể dục đều đồng cảm:

 

"Trời ơi, đúng là đáng đời bị đánh!"

 

"Thằng chó này mà dám làm thế với cháu gái tôi, tôi cũng không để yên!"

 

Gã 901 bị anh lớn xăm trổ đè lên bàn đá hoa cương, mặt đỏ bừng, cố gắng giãy giụa.

 

"ĐM* bà già c.h.ế.t tiệt! Bà bịa chuyện giỏi quá! Bà và con gái bà là cùng một giuộc, hồi trẻ chắc cũng—"

 

Nói chưa xong, bà lão lại tát thêm một cái nữa, quát lớn:

 

"Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dám bịa chuyện trước mặt bà già này hả!?

 

"Mày có giỏi nói tiếp đi? Để tao đánh nát cái miệng thối của mày!"

 

Loading...