Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÁNH SÁNG TRONG ĐÔI MẮT EM - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:20:02
Lượt xem: 1,085

Lê Nhược Nhược sững người: "Cô... cô nói linh tinh gì thế! Tôi có rảnh mà hại hai người làm gì?"

 

"Bởi vì cô sợ tôi. Người tình nguyện đi theo vị đại gia năm đó, thực ra là cô."

 

Tôi bình thản kết luận: "Cô sợ tôi sẽ nói với Hạ Thanh Lâm, nên mới vội vã tìm cách đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh ấy, đúng không?"

 

Sắc mặt Lê Nhược Nhược lập tức tái nhợt.

 

Cô ta cắn răng hỏi tôi: "Năm đó, cô nhìn thấy à?"

 

Tôi cười: "Dĩ nhiên rồi. Dù lúc đó tôi bị chuốc thuốc, nhưng ý thức vẫn còn. Trong bữa tiệc đó, khi tôi đang chịu nhục nhã, cô ngồi trong lòng đại gia, cười rất vui vẻ."

 

Lê Nhược Nhược đỏ hoe mắt, hồi lâu mới nói được một câu:

 

"Vậy... cô đã nói với người khác chưa? Nói với Thanh Lâm chưa?"

 

Tôi lắc đầu: "Chưa. Tôi không phải là cô, không có hứng thú rắc muối vào vết thương của người khác. Dù cô có tự nguyện hay bị ép, thì đó cũng không phải là ký ức đẹp đẽ gì."

 

Lê Nhược Nhược thở phào:

 

"Xin lỗi, Tô Sơ, trước đây là tôi sai rồi... tôi chỉ cầu xin cô, hãy giữ bí mật cho tôi. Đặc biệt đừng nói với Thanh Lâm, tôi muốn trong mắt anh ấy, mình vẫn là người trong sạch..."

 

Chưa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra.

 

Hạ Thanh Lâm đứng ngay bên ngoài.

 

Ánh mắt anh nhìn Lê Nhược Nhược đầy kỳ lạ và ghê tởm, rõ ràng là đã nghe thấy hết những gì cần nghe.

 

13  

 

Lê Nhược Nhược rời đi trong tình trạng vô cùng bối rối.

 

Có lẽ cô ta thật sự có tình cảm với Hạ Thanh Lâm, vì khi sự thật bị vạch trần, nét mặt cô ta tràn đầy đau khổ.

 

Từ nay về sau, cô ta có lẽ sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với Hạ Thanh Lâm nữa.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Còn chuyện của cô ta năm xưa, chúng tôi không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Những khách mời trong bữa tiệc năm đó không phải mù, và giờ khi bê bối của tôi bị khơi lại, chắc chắn sẽ có người nhắc đến chuyện cũ. Chỉ có thể chúc cô ta may mắn, còn nổi được ngày nào thì hay ngày ấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-sang-trong-doi-mat-em/chuong-11.html.]

Đoàn làm phim vẫn đang quay ở nhà nghỉ, nhưng tôi và Hạ Thanh Lâm giờ đã rơi vào tâm bão dư luận, chắc chắn không thể ở lại đây nữa.

 

Bà chủ Vân cho tôi nghỉ dài hạn, bảo tôi đi đâu đó để thư giãn.

 

Chị Vân nói: "Em ở thị trấn này lâu rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Nếu quay lại, chị luôn chào đón em. Còn nếu không quay lại nữa, cũng tốt thôi, dù gì ngay từ khi gặp em lần đầu, chị đã cảm thấy, em xứng đáng có một thế giới rộng lớn hơn."

 

Tôi và chị Vân ôm nhau tạm biệt, rồi theo Hạ Thanh Lâm về Bắc Kinh.

 

Anh đã mua một căn biệt thự từ lâu, nhưng vẫn ở trong căn nhà nhỏ mà chúng tôi từng thuê ngày trước.

 

Anh đã mua lại căn nhà đó, và vẫn giữ nguyên nội thất như xưa, nhỏ nhưng ấm cúng.

 

Những ngày tiếp theo, Hạ Thanh Lâm bận rộn đi khắp nơi.

 

Chưa đến năm ngày, dư luận đã có bước ngoặt.

 

Một nữ diễn viên từng bị phong sát sáu năm trước đã đứng ra nói rằng cô cũng từng bị vị đại gia kia cưỡng ép, vì từ chối quy tắc ngầm mà bị tước đoạt mọi cơ hội.

 

Cô từng lên mạng công bố sự thật, nhưng nhanh chóng bị kiểm duyệt và chặn hết, không thể tạo ra bất kỳ tiếng vang nào.

 

Cho đến khi đại gia sụp đổ, và nhờ sự chú ý từ câu chuyện của tôi và Hạ Thanh Lâm, câu chuyện của cô mới được mọi người biết đến.

 

Sau đó, từng người từng người một dần đứng ra lên tiếng. Những nạn nhân của đại gia không chỉ có một hai người, mà là cả một nhóm người.

 

Họ đã từng nhẫn nhục chịu đựng, nhờ sự động viên và hỗ trợ của Hạ Thanh Lâm, họ mới dám đứng lên nói ra sự thật.

 

Trong số đó, có một cô gái đã đăng những bức ảnh chụp lén từ vài năm trước.

 

Người phụ nữ chủ động ôm ấp đại gia trong bức ảnh, không ai khác chính là Lê Nhược Nhược.

 

Hình ảnh của Lê Nhược Nhược lập tức sụp đổ, đoàn phim ở thị trấn cổ phải tạm dừng quay, và tìm diễn viên nữ chính mới.

 

Lần này, dư luận đã hoàn toàn đảo chiều.

 

Tôi và Hạ Thanh Lâm nhận được vô số sự ủng hộ từ cư dân mạng.

 

Những lời nghi ngờ ngày càng ít đi, và nhà sản xuất của bộ phim cũng đích thân đến gặp Hạ Thanh Lâm, mời anh trở lại đóng vai nam chính.

 

"Xin lỗi, dạo này lịch diễn của tôi kín quá, để dịp khác vậy." Hạ Thanh Lâm thẳng thừng từ chối.

Loading...