Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÁNH SÁNG TRONG ĐÔI MẮT EM - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:19:40
Lượt xem: 750

"Cô ấy là người bị hại, không làm sai điều gì, không đáng phải chịu những lời chỉ trích như vậy."

 

"Các bạn tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tôi vẫn sẽ kiên định đứng bên cô ấy."

 

"Khi tôi cảm thấy tự ti và khó khăn nhất, chính cô ấy là người đã nâng đỡ tôi."

 

"Giờ đây, đến lượt tôi sẽ bảo vệ cô ấy."

 

"Hạ Thanh Lâm."

 

Bài viết này nhanh chóng tạo nên làn sóng lớn trên mạng.

 

Và đã buộc Hạ Thanh Lâm và tôi gắn chặt với nhau mãi mãi.

 

Tôi tìm đến Hạ Thanh Lâm: "Anh điên rồi à? Chuyện này sẽ kéo anh xuống nước đó!"

 

Hạ Thanh Lâm lại cười híp mắt, trông rất thoải mái:

 

"Anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi, để cả thế giới biết chúng ta ở bên nhau."

 

Tôi càng lo lắng hơn: "Sao anh có thể lụy tình đến vậy? Khó khăn lắm anh mới có được ngày hôm nay, sao lại để em làm liên lụy!"

 

Hạ Thanh Lâm không nói gì, anh đứng dậy, khi tôi đang bối rối lo lắng, anh yên lặng gục đầu vào hõm vai tôi.

 

Cơ thể tôi đột nhiên bất động.

 

Mãi một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh:

 

"Nhưng Tiểu Tô, anh đã bỏ lỡ em suốt bảy năm, anh không muốn bỏ lỡ em nữa."

 

Anh thở dài một hơi:

 

"Em không biết, bảy năm qua anh đã trải qua thế nào đâu. Anh luôn âm thầm tìm hiểu sự thật năm đó, và tình cờ nghe được từ một vị khách tham dự bữa tiệc rằng chính đại gia đã sắp đặt mọi chuyện."

 

"Anh nghĩ, nếu anh có thể khiến tên đại gia chịu trừng phạt thích đáng, liệu em có thể trở lại bên anh không? Anh đã mất bảy năm để dần dần thâm nhập vào tổ chức của hắn, thu thập bằng chứng về tội ác của hắn, mới khiến hắn sụp đổ."

 

"Ban đầu anh không định nói cho em, nhưng em dường như luôn lo lắng rằng anh sẽ bị liên lụy."

 

"Nhưng Tiểu Tô, em thấy đó, giờ anh đã rất mạnh, anh không sợ bị liên lụy. Vậy nên, hãy để anh ở bên cạnh em đối mặt với mọi thứ, được không?"

 

Tôi ngây người nhìn anh.

 

Tôi đã từng nghĩ rằng, suốt bảy năm qua, chỉ có tôi là đang gánh chịu mọi thứ, còn anh chỉ việc đứng trên đỉnh cao mà hưởng vinh quang rực rỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-sang-trong-doi-mat-em/chuong-10.html.]

 

Giờ tôi mới biết, những áp lực và đau khổ mà anh chịu đựng không hề kém tôi.

 

Những lời anh nói nhẹ nhàng vậy, nhưng để lay chuyển được vị đại gia ấy, anh đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết?

 

Trốn chạy thì dễ, nhưng đối mặt mới là điều khó.

 

Được một người yêu thương kiên định như vậy, nếu tôi còn lùi bước, chẳng phải quá đáng hay sao?

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, nghiêm túc nói:

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Được."

 

Và lần này, tôi sẽ không buông tay nữa.

 

12  

 

Sau khi bài viết của Hạ Thanh Lâm được đăng, dư luận chia thành hai phe.

 

Một số cư dân mạng xúc động trước câu chuyện tình yêu của chúng tôi, cộng thêm hình tượng tốt đẹp của Hạ Thanh Lâm từ trước đến giờ, đã lựa chọn đứng về phía chúng tôi.

 

Một số khác lại chế giễu rằng Hạ Thanh Lâm quá nhu nhược, bị tôi cắm sừng mà vẫn tìm lý do bào chữa, liên tục nghi ngờ về lời giải thích của anh.

 

Những người ủng hộ chúng tôi, phần lớn là phụ nữ. Họ nhạy cảm hơn với vấn đề "nạn nhân bị bôi nhọ danh dự," kiên quyết cho rằng đức hạnh của phụ nữ không nằm ở tà váy, hết lòng ủng hộ tôi lấy lại công bằng.

 

Tuy nhiên, vì sự việc đã xảy ra quá lâu, và chúng tôi không thể cung cấp đủ bằng chứng, nên không ít người vẫn nghĩ rằng tôi đang nhân cơ hội này để "tẩy trắng," không đáng được tin tưởng.

 

Dư luận d.a.o động, khiến phía nhà sản xuất không biết có nên tiếp tục hợp tác với Hạ Thanh Lâm hay không.

 

Chi phí đầu tư cho một bộ phim quá lớn, nếu một trong những diễn viên chính có vấn đề, cả dự án có thể sụp đổ.

 

Đối với những nghệ sĩ có nguy cơ như vậy, họ thà từ bỏ còn hơn mạo hiểm.

 

Cuối cùng, sau khi bàn bạc, đoàn làm phim quyết định thay thế nam chính.

 

Khi Hạ Thanh Lâm ký hợp đồng giải ước với đoàn phim, Lê Nhược Nhược đến tìm tôi.

 

Cô ta trách móc tôi:

 

"Hạ Thanh Lâm vất vả lắm mới có được như ngày hôm nay, nhưng vì cô, giờ anh ấy phải mang tiếng lụy tình, đội nón xanh. Nếu cô thật sự nghĩ cho anh ấy, thì hãy rời xa anh ấy đi."

 

Tôi cười khẩy:

 

"Lê Nhược Nhược, cô giả bộ cao thượng làm gì? Chuyện chúng tôi ở phim trường, chẳng phải là do cô cố ý tung ra sao? Miệng thì bảo là lo cho anh ấy, nhưng chính cô là người châm lửa."

Loading...