Ánh sáng của Trân Châu

Ánh sáng của Trân Châu

Cập nhật
1 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
鸠森
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiHESủngChữa LànhNgọt
Lượt xem
21
Team
Mộng Hoa Trà
Lượt theo dõi
3
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Tạ Vô Trần, phu quân ta là kiếm tu thiên tài, còn ta chỉ là người phàm.

Tạ Vô Trần ghét những gì ngu ngốc nhất.

Để theo kịp hắn, ta cố gắng tu luyện, nhưng hắn vẫn dửng dưng.

Cô không có tuệ căn, cố cũng vô ích.

Sau đó hắn phi thăng, ta tái giá.

Vào ngày thành thân, hắn lao xuống trần gian, kề kiếm vào cổ phu quân ta:

“Cô định thành thân với tên vô dụng này thật à?”

Ta đứng trước mũi kiếm, nắm tay phu quân người phàm của ta, nhìn thẳng vào Tạ Vô Trần:

“Đúng, vì chàng ấy chưa bao giờ chê ta ngốc.”

Tạ Vô Trần cười khẩy:

“Chỉ vì điều đó thôi?”

Ta nghiêm túc gật đầu:

“Chỉ vì điều đó thôi.”

Xem thêm
Danh sách chương

11 ngày trước
11 ngày trước
Bình luận

1 bình luận

Loading...