Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:03:07
Lượt xem: 105

 Giang Thịnh Niên nói lời này rất thẳng thắn, giống hệt như tôi năm đó tỏ tình với Cố Tri Viễn vậy.

 

Năm đó tôi to gan tỏ tình với Cố Tri Viễn, cũng vì thế mà bị bố mẹ không thương tiếc đuổi ra khỏi nhà.

 

Ngày tôi rời khỏi nhà, bố tôi hàm ý sâu xa nói : 

 

“Tình yêu không phải là chuyện đơn giản như việc chỉ cần mở miệng nói em thích anh anh thích em là được.”

 

“Lục Thần, sẽ có một ngày con hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”

 

Tôi không nhịn được mà nghĩ ngợi, có lẽ Cố Tri Viễn sẽ đồng ý lời tỏ tình của Giang Thịnh Niên nhỉ.

 

Cố Tri Viễn với Giang Thịnh Niên nổi tiếng cùng một thời điểm, bởi vì hai người họ hợp tác đóng một bộ phim đam mĩ.

 

Cũng bắt đầu từ lúc đấy, fan CP của bọn họ trở thành đoàn đội fan lớn mạnh nhất trong giới giải trí.

 

Giang Thịnh Niên gõ gõ bàn làm tôi tỉnh táo lại.

 

“Thì sao?”

 

Anh ta đưa cho tôi một tấm vé máy bay ngoại quốc:”Có một cơ hội ra nước ngoài học tập, tôi đã tiến cử cậu.”

 

Tôi không nhận mà dứt khoát chuyển lại vé máy bay cho anh ta :” Không cần phiền phức vậy đâu, tôi với Cố Tri Viễn đã chia tay rồi.”

 

Cũng không cần phí công so sánh trong ba năm nay thời gian Cố Tri Viễn ở bên cạnh anh ta nhiều hơn tôi làm gì nữa.

 

Cũng chả cần khoe khoang với tôi rằng qnh ta với Cố Tri Viễn bên nhau là kết quả có hậu đối với hàng triệu fan cp của bọn họ.

 

Giang Thịnh Niên nắm chặt tấm vé, không nhúc nhích.

 

“Nhưng không phải anh ấy vẫn chưa đồng ý sao?”

 

Không thể không nói, Giang Thịnh Niên thật sự hiểu rất rõ Cố Tri Viễn.

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận lấy vé máy bay.

 

Trước khi rời đi, Giang Thịnh Niên nhướng mày nhìn tôi: “Tôi với Cố Tri Viễn vẫn còn một hoạt động phải tham gia cùng nhau, tôi đi trước đây.”

 

Tôi không thể cố tỏ ra vui vẻ được nữa ,người bạn trai tin đồn này của Cố Tri Viễn còn hiểu rõ lịch trình của anh ấy hơn cả người bạn trai thật sự là tôi đây.

 

Lang thang trên đường phố.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-4.html.]

 

Tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Hoàng, ông ấy mời tôi đến thử vai.

 

Trùng hợp thay ông ấy cũng là đạo diễn của bộ phim năm đó giúp Cố Tri Viễn và Giang Thịnh Niên trở nên nổi tiếng.

 

Năm đó tôi cũng từng đi thử vai cho bộ phim đó, chỉ tiếc là không được chọn.

 

Tôi theo lịch hẹn mà đến nơi thử vai.

 

Đã mấy năm không gặp, nhưng đạo diễn Hoàng vẫn vô cùng nhiệt tình.

 

Tôi rất chân thành nói cảm ơn ông ấy: “Cảm ơn đạo diễn Hoàng vẫn còn nhớ tới tôi.”

 

Một diễn viên nhỏ bé như tôi lại được đạo diễn có tên có tuổi chú ý đến, điều này quả thực làm tôi cảm thấy rất vinh dự.

 

Đạo diễn Hoàng đi đến bên cạnh cười vỗ vỗ hai cái lên vai tôi.

 

“Tiểu Lục, lâu quá không gặp rồi, kể ra thì vai diễn Tô Kiều năm đó ban đầu đã được định sẵn là dành cho cậu, nếu không thì chúng ta đã có thể hợp tác từ lâu rồi.”

 

Tô Kiều chính là vai diễn năm đó của Giang Thịnh Niên.

 

Lời của đạo diễn dường như có chút nuối tiếc.

 

Thì ra là thế này à.

 

Nếu nói không tiếc thì là nói dối, nếu năm đó tôi có thể diễn bộ phim đó thì người đứng bên cạnh Cố Tri Viễn bây giờ có lẽ sẽ là tôi rồi.

 

Tôi nghĩ đại khái là do sức mạnh của tư bản, thế nên chỉ quay người nói cảm ơn với đạo diễn thêm lần nữa.

 

Nhưng đột nhiên đạo diễn Hoàng kéo tôi lại gần.

 

“Tiểu Lục, cậu với Tiểu Cố, chính là diễn viên Cố Tri Viễn đó, có phải có hiềm khích  gì không?”

 

Tôi không hiểu lời của đạo diễn rốt cuộc có ý gì, rất thành thật bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

 

Đạo diễn Hoàng nói nhỏ: ”Năm đó Tiểu Cố sẵn sàng đóng phim mà không nhận một đồng thù lao nào, chỉ vì muốn vai diễn Tô Kiều đó không để cho cậu đóng.”

 

Đại não chỉ còn lại những tiếng ù ù.

Thiết Mộc Lan

 

Thật nực cười.

 

Thì ra không phải do tư bản, cũng không phải do tôi không đủ năng lực.

 

Mà là do Cố Tri Viễn.

Loading...