Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 2+3

Cập nhật lúc: 2024-07-30 10:57:11
Lượt xem: 111

2

 

Sau khi ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng, lúc tôi trở về thì Cố Tri Viễn đã rời đi rồi.

 

Anh chỉ để lại một mẩu giấy note nhỏ trên bàn ăn, trên đó viết:

 

[Thần Thần, đợi anh về.]

 

Tay tôi như một thói quen gỡ tờ giấy ra, rồi đi vào phòng sách tìm cái hộp đựng kia.

 

Cho đến khi mở nắp hộp, tôi mới sững sờ phát hiện ra chiếc hộp đó bây giờ không thể nhét thêm tờ giấy nào nữa rồi.

Thiết Mộc Lan

 

Bên trong hộp toàn là những mẩu giấy mà mỗi sáng sớm trước khi rời đi Cố Tri Viễn để lại cho tôi

 

Nội dung của mấy tờ giấy note đó đều là:

 

[Lúc anh không ở đây phải nhớ đến anh nha.]

 

[Nhớ chăm sóc tốt bản thân.]

 

[Đợi anh.]

 

……

 

Không biết bắt đầu từ khi nào mà khoảng cách giữa tôi và Cố Tri Viễn lại trở nên lớn đến vậy.

 

Tôi trở thành một người luôn phải chờ đợi chờ đợi.

 

Rõ ràng là chúng tôi cùng nhau bước vào giới giải trí.

 

Nhưng giờ đây anh ấy đã trở thành ngôi sao điện ảnh vạn người mê, mỗi ngày đều nhận được rất nhiều lời mời, còn tôi vẫn chỉ là một diễn viên tuyến mười tám không ai biết đến.

 

 Song song với việc Cố Tri Viễn càng ngày càng nổi tiếng là số lần tôi có thể gặp anh ấy cũng theo đó mà ngày càng ít đi.

 

Fan của anh chỉ biết Cố Tri Viễn thích Giang Thịnh Niên, chứ không hề biết người bạn trai thật sự của anh ấy tên là Lục Thần.

 

Một khi đã tích đủ thất vọng rồi, người ta sẽ chọn rời đi.

 

Lần này, tôi không muốn đợi nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-23.html.]

3

 

Lúc rời khỏi biệt thự, tôi chỉ đem theo một cái vali.

 

Chuyển đến đây sống hơn ba năm, trong khoảng thời gian này, tôi từng chút từng chút một trang hoàng căn biệt thự trống vắng này theo đúng như sở thích của Cố Tri Viễn.

 

Điều duy nhất còn thiếu là người vẫn luôn yêu thích anh ta.

 

Số lần Cố Tri Viễn ở lại nơi này ít đến đáng thương.

 

 Khi mở cửa xe taxi, tôi quay đầu lại, đối diện với camera an ninh, trịnh trọng nói một câu.

 

“ Cố Tri Viễn, tạm biệt.”

 

Taxi rời khỏi khu biệt thự, tôi ngồi ghế sau nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng lời của tài xế nói ra khiến tôi phải mở mắt.

 

“ Chàng trai à, cậu vừa mới chia tay sao?”

 

Tôi tự hỏi làm sao tài xế sao lại biết được?

 

Tài xế chỉ tay lên gương chiếu hậu, tôi nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, nhợt nhạt, không có chút huyết sắc.

 

Tài xế thở dài:

 

“Nhìn cái biểu cảm này của cậu, có lẽ vẫn còn thích bạn gái lắm nhỉ. Nghe chú nói một câu, có chuyện gì không thoải mái thì cứ nói thẳng ra. Cứ thẳng thắn với nhau thì tình cảm tự nhiên sẽ tốt lên thôi.”

 

Tôi cố gắng kéo khéo miệng lên, miễn cưỡng bắt bản thân nặn ra một nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của chú tài xế.

 

Nhưng tài xế lại không hề hay biết bạn gái trong lời nói đó thật ra là con trai.

 

Vả lại, Cố Tri Viễn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thế nên ngay cả một câu tôi cũng không có cơ hội để nói. 

 

Tài xế lái xe đưa tôi đến chỗ hẹn, vừa đến đã thấy Giang Thịnh Niên ngồi đợi ở đó rồi.

 

Ván cược đó là tôi thua, thế nên cuộc hẹn này tôi chắc chắn phải đến.

 

Chỉ là tôi không ngờ rằng, vừa gặp Giang Thịnh Niên, câu đầu tiên anh ta nói với tôi lại là:

 

“ Lục Thần, tôi thích Cố Tri Viễn.”

 

Loading...