Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Ngoan Nào, Mở Cửa Cho Em - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-20 20:26:14
Lượt xem: 1,760

Mọi người gõ bàn phím không ngừng, đồng loạt mắng tôi là có kim chủ đứng sau, không đứng đắn, vô liêm sỉ.

 

Tôi biết ngay fan của Ninh Nam Nam sẽ làm ra chuyện này, nhưng so với việc bị họ phát hiện tôi là paparazzi số một thì chuyện này vẫn còn nhẹ nhàng hơn nhiều.

 

Trong lòng tôi thầm thở phào, may quá may quá.

 

Còn về việc vì sao lại ghi chú tên là “50 triệu di động”…

 

Câu chuyện này dài lắm.

 

Hồi đó sau khi ly hôn với Phí Trì Tự, tôi đã định chặn anh ta, nhưng sau đó có một hãng truyền thông sẵn sàng trả giá khủng để mua tin tức của ảnh đế đang nổi tiếng.

 

Mà tôi là kiểu người vì 50 triệu quỳ gối.

 

Ngay lập tức tôi bỏ ý định chặn anh ta, để cho Phí Trì Tự tiếp tục nằm trong danh sách bạn bè của tôi.

 

Không chỉ vậy, thỉnh thoảng tôi còn hỏi han anh ta vài câu, rồi sau đó lén lút đem thông tin khai thác được ra ngoài bán.

 

Kiếm tiền nhiều không đếm xuể, thật sự là quá nhàn hạ.

 

Nhưng…

 

Khán giả trong phòng livestream lại tưởng tượng tôi là một ả trèo giường không biết liêm sỉ.

 

9.

 

Nhìn thấy người dẫn chương trình thực sự định mở đoạn tin nhắn giữa tôi và “50 triệu di động”, tôi cảm thấy tình hình rất tệ, cố gắng bước lên ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, người dẫn chương trình nhanh tay lẹ mắt, màn hình tin nhắn đã bị công khai.

 

Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc.

 

Giây tiếp theo.

 

Tôi không thể chịu nổi nữa, bước tới trước mặt người dẫn chương trình và tát cô ta một cái thật mạnh. Rồi tôi cầm lấy micro hét lớn: “Tất cả im miệng lại!”

 

[Ôi trời, Giang Dĩ Đường điên rồi sao? Dám ra tay đánh người dẫn chương trình trước bao nhiêu khán giả? Không ai quản lý à?]

 

[Ờm, xin phép giơ tay một chút. Tôi nghĩ Giang Dĩ Đường làm đúng đấy. Thay vì tự trách mình đến mệt mỏi, tốt hơn là nổi điên và chôn vùi người khác.]

 

[Người qua đường góp ý thôi, dù tôi không thích họ Giang, nhưng rõ ràng người dẫn chương trình đã sai trước, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đáng đời thôi.]

 

[Ơ, ơ, có phải mọi người đi lạc chủ đề không? Các bạn thật sự không tò mò “50 triệu di động” là ai à? Avatar nhìn quen quen đấy.]

 

[Hừm, đừng nói nữa, đúng là quen thật, nhưng tôi lại không nhớ ra là ai, đau đầu quá, muốn khóc luôn.]

 

[Không phải chứ, sao các bạn vẫn còn ăn nổi “quả dưa” này? Rõ ràng Giang Dĩ Đường đã đánh người trước, cô ta còn chơi trò đánh lén, không tôn trọng luật lệ gì cả!]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ngoan-nao-mo-cua-cho-em/chuong-6.html.]

Người dẫn chương trình bị cái tát làm choáng váng, khi hoàn hồn lại thì mặt đã xám ngoét, giận dữ không thôi. Cô ta quát lên:

 

“Giang Dĩ Đường, cô dám đánh tôi?! Được lắm, cô giỏi lắm, tôi nói cho cô biết, cô xong đời rồi!”

 

“Kim chủ của cô có là gã 50 triệu vừa béo vừa xấu vừa nhầy nhụa thì sao? Tôi đây có Ninh Nam Nam chống lưng, là vợ của ảnh đế Phí Trì Tự đấy! Hiểu chưa? Để cô biến mất khỏi giới giải trí, chỉ cần một câu nói của anh ấy thôi!”

 

“Biết sợ rồi chứ gì? Nếu sợ rồi thì mau quỳ xuống xin lỗi tôi! Biết đâu tôi còn rộng lòng tha cho cô, hừ, nghe chưa...”

 

Cô ta chưa kịp nói hết lời.

 

Bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm vang lên, kèm theo tiếng bước chân của người đàn ông mặc bộ vest đen đang vội vã tiến tới.

 

“Tôi cũng muốn xem thử...”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

“Cô dám bắt ai quỳ xuống xin lỗi cô?”

 

Chưa thấy người, giọng nói đã vang lên trước.

 

Cùng lúc đó, toàn bộ tin nhắn giữa tôi và “50 triệu di động” đã bị khán giả nhìn thấy.

 

Tin nhắn tôi gửi không nhiều, hầu như chỉ có người kia đang độc thoại.

 

“50 triệu di động”:

 

[Bảo bối, em thực sự không cân nhắc tái hôn sao?]

 

[Chỉ cần em gật đầu, anh sẵn sàng như trước đây, tiếp tục hỗ trợ em trong việc tạo tin nóng.]

 

[Bảo bối, bảo bối, em còn muốn tin đồn nào không? Anh sẽ làm theo.]

 

[Nhưng lần sau, có thể đừng tung tin đồn là anh có quan hệ mờ ám với người khác nữa được không, huhuhu…]

 

[Bảo bối, em đã xem bộ phim mới của anh ra rạp hôm nay chưa? Anh xin em đó, đi xem với anh được không?]

 

Khoảnh khắc này…

 

Cả phòng livestream hoàn toàn phát cuồng.

 

10.

 

“Phí, Phí, Phí Trì Tự? Sao anh lại đến đây? Là... Là Ninh Nam Nam gọi anh đến để giúp cô ấy à? Người dẫn chương trình thở dốc, cố gắng kiềm chế cảm xúc, dè dặt thăm dò.

 

Nhưng…

 

Kết quả khiến cô ta choáng váng.

 

Loading...