Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Ngoan Nào, Mở Cửa Cho Em - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-20 20:25:49
Lượt xem: 1,365

Ngay cả người dẫn chương trình cũng đứng đờ ra.

 

Ninh Nam Nam khẽ nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được, giọng nói lắp bắp.

 

“Sao có thể... Giang Dĩ Đường, tôi nói thật cho cô biết. Việc chỉnh sửa ảnh chưa được chính chủ cho phép là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đây là vi phạm pháp luật đấy!”

 

“Nếu, nếu cô thực sự đã chỉnh sửa ảnh, thì xin lỗi Trì Tự ngay đi. Tôi là người bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không làm khó cô.”

 

Tôi bắt chước điệu bộ châm chọc trước đây của Ninh Nam Nam mà ngắt lời cô ta.

 

“Xin lỗi, nhưng đó không phải là ảnh chỉnh sửa.”

 

“Không tin? Cô cứ đi mà hỏi Phí Trì Tự, lời anh ấy nói, chắc cô sẽ tin chứ?”

 

Lúc này, Ninh Nam Nam lặng người, còn phòng livestream thì nổ tung.

 

Thấy tôi đang điên cuồng đẩy nhiệt độ của chương trình lên, người dẫn chương trình vội vàng chen vào.

 

“Hay là thế này, Nam Nam mời ảnh đế đến đây một chuyến? Hỏi Phí tiên sinh xem cô Dĩ Đường có nói dối hay không, sẽ rõ ngay thôi.”

 

Nói xong, chị ta bước nhanh về phía Ninh Nam Nam, nháy mắt ra hiệu, thì thầm nhỏ nhẹ.

 

“Đừng lo, cô dâu của ảnh đế, tôi hiểu ý cô mà, mọi chuyện cứ để chương trình lo.”

 

Được người dẫn chương trình tiếp thêm sức mạnh.

 

Ninh Nam Nam cuối cùng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào tôi, mím môi khẽ hừ.

 

“Được thôi. Nhưng để công bằng, tôi muốn xem rốt cuộc quan hệ giữa Dĩ Đường và Trì Tự là như thế nào.

 

“Và tại sao Dĩ Đường lại bôi xấu Trì Tự nhà tôi. Đừng tưởng tôi không biết, những tin đồn trên mạng về anh ấy đều là do cô dựng lên, đúng không?”

 

8.

 

Lúc này, phòng livestream như nổ tung. Phần bình luận còn loạn hơn, chẳng khác gì lũ quỷ đang nhảy múa.

 

[Tốt lắm, tốt lắm, A Nam ngồi xuống đi. Vụ này coi như đã phá án xong, Giang Dĩ Đường đúng là kẻ cuồng mộng tưởng, ghê tởm thật, dám chỉnh sửa ảnh nam hầu của ảnh đế, không chịu nổi nữa rồi.]

 

[Không phải chứ, Giang Dĩ Đường có thể chim cút ra khỏi giới giải trí được không? Chương trình nghĩ gì mà mời một kẻ vô danh tới để bắt nạt Nam Nam của chúng ta vậy?!]

 

[Mấy người bên trên à, Giang Dĩ Đường không phải là kẻ vô danh đâu, cô ta là paparazzi số một của Phí Trì Tự đấy. Người ta còn biết nhiều hơn chúng ta nữa kìa. Haha…]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ngoan-nao-mo-cua-cho-em/chuong-5.html.]

[Tránh ra nào, để tôi xỉa xói một câu! Chỉ có kẻ ngu mới đồng ý để người khác đào bới đời tư của mình ra tiêu xài. Nên con họ Giang này đúng là cuồng mộng tưởng rồi]

 

[Trời ạ, cười c.h.ế.t mất. Họ Giang này cuồng ảnh đế như vậy thì Nam Nam cứ nhường cho cô ta đi, hahahaha.]

 

[Chết tiệt, không còn gì để nói nữa, Giang Dĩ Đường mau cút khỏi giới giải trí đi! Mau xin lỗi Phí Trì Tự và Nam Nam nhà chúng ta!]

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ninh Nam Nam nở nụ cười mãn nguyện, giả vờ áy náy nói:

 

“Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho Nam Nam. Mặc dù Dĩ Đường đã làm điều có lỗi với Trì Tự và tôi, nhưng tôi tin rằng biết sai mà sửa thì không có gì lớn lao cả.

 

“Mọi người đừng chửi Dĩ Đường nữa, tôi tin cô ấy không cố ý đâu. Chúng ta hãy cho cô ấy một cơ hội sửa sai, được không?”

 

Tôi: …

 

Tôi muốn c.h.ế.t luôn cho xong.

 

Ninh Nam Nam và fan của cô ta đúng là mấy kẻ điên không não, có thể đừng réo tên tôi được không?

 

Người dẫn chương trình nhanh nhẹn theo gió bẻ lái, để lấy lòng Ninh Nam Nam, “vô tình” bấm mở đoạn tin nhắn trong điện thoại của tôi.

 

Trên màn hình lớn của phòng livestream, phần ghi chú với tên “50 triệu di động” của tôi đã hiện rõ trước mắt mọi người.

 

Ngay lập tức.

 

Khu bình luận lại bùng nổ…

 

[Đỉnh quá Giang Dĩ Đường, trước đây tôi đã đánh giá thấp cô rồi, không ngờ sau lưng cô còn có ông lớn 50 triệu cơ đấy.]

 

[Này này, người trên kia còn tử tế quá, chứ phải tôi thì đã gọi cô ta là chị gái trèo giường Giang Dĩ Đường rồi. Ói…]

 

[So với cô ta, Nam Nam nhà chúng ta đúng là thánh thiện mà, ôi ôi, tôi không thể sống thiếu Nam Nam được, cũng như phương Tây không thể thiếu Jerusalem vậy.]

 

[Trời ơi, Giang Dĩ Đường, cô còn việc gì ghê tởm mà tôi chưa biết không? Người đâu, lôi ra c.h.é.m đầu ngay!]

 

[Mọi người có ai hiểu không, chúng ta vừa ăn được một cú sốc lớn đấy! Tôi muốn xem tin nhắn giữa chị gái trèo giường và gã 50 triệu vừa béo vừa xấu vừa nhầy nhụa kia!]

 

[Muốn xem +2.]

 

[Muốn xem +3.]

 

[Muốn xem +10086.]

 

Loading...