Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh đế não yêu đương - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-16 10:59:07
Lượt xem: 795

 

Tôi nhìn con quái vật cao 1,8m trước mặt, cố cưỡng lại ý nghĩ muốn đánh anh.

 

Kỳ Niên thấy tôi không nhúc nhích, liền búng vào mũi tôi nói: “Anh nhớ em đến ăn cũng không trôi, cả người gầy xọp đi, em phải bù đắp cho anh.”

 

Vừa nói anh vừa vòng tay qua eo tôi. Tôi cười rạng rỡ nói với anh: “Anh muốn bù đắp phải không?”

 

Kỳ Niên nhìn nụ cười trên môi tôi, mê mẩn đến mức không có phản ứng gì, anh ôm lấy tôi: “Đúng vậy, bé yêu, anh rất nhớ em!”

 

Tôi thấy anh có chút bối rối, nhưng vẻ mặt anh không hề thay đổi, liền nhặt chiếc gối bên cạnh và ném nó lên khuôn mặt đẹp trai của Kỳ Niên. Sau đó đá anh xuống, đứng trên sô pha lấy chiếc bàn phím đã chuẩn bị từ trước, ném xuống trước mặt anh: "Không phải hỏi em có được hay không sao? Nào, bây giờ hãy chứng tỏ bản thân đi."

 

Kỳ Niên nhìn bàn phím, vẻ mặt cứng đờ, ngoan ngoãn cầm bàn phím lên và quỳ xuống.

 

6.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi không thể che giấu mối quan hệ của mình nữa nên cũng đăng một bài đăng trên Weibo:

 

Khương Ứng Vãn V: [Bạn trai thân mến @Kỳ Niên] kèm theo là chia sẻ Weibo của Kỳ Niên.

 

Một đống người qua đường tràn vào khu vực bình luận, có cả fan của Kỳ Niên, nhao nhao chúc hạnh phúc.

 

Có fan trực tiếp bới ra CP siêu thoại chỉ có ít ỏi 5 người được thành lập từ lâu và người hâm mộ đều đổ xô tham gia vào CP đó.

 

Siêu thoại CP ban đầu chỉ có 5 người, đã tăng lên hàng trăm nghìn người hâm mộ chỉ sau một đêm. Thậm chí còn có người đào ra người thành lập siêu thoại CP này chính là acc phụ của Kỳ Niên.

 

Kỳ Niên cũng không giấu giếm, trực tiếp phát fan CP lên acc chính.

 

Tóm lại, anh thực sự quá yêu.

 

Fan CP vui giống như ăn mừng Tết Nguyên Đán, khi fan CP khác còn đang tự mình tưởng tượng những tình huống ngọt ngào của idol thì fan CP Kỳ Khương trực tiếp được nhét đường vào miệng. Người hâm mộ bị ngọt đến mức tiểu đường.

 

Phía bên Kỳ Niên nhận một kịch bản điện ảnh, đạo diễn vẫn chưa tìm được nữ thứ mình thích, thấy hot search và cũng với hiểu rõ hình tượng cùng diễn xuất của tôi, không nói nhiều mang kịch bản đưa tới cho Kỳ Niên.

 

 

7.

 

Kỳ Niên và tôi đi casting cho vai diễn này. Đạo diễn đã xem màn diễn thử của tôi và trực tiếp giao vai diễn cho tôi.

 

Đây là một bộ phim trinh thám, kể về một tội phạm có IQ cao. Nhìn vào đội ngũ sản xuất, có thể dễ dàng biết họ đang hướng tới mục tiêu giành giải thưởng.

 

Kỳ Niên đóng vai một tên tội phạm. Bề ngoài, nhân vật này là bác sĩ pháp y hiền lành, người giúp cảnh sát giải quyết các vụ án.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-nao-yeu-duong/4.html.]

Cuối cùng hắn bị nữ chính phát hiện và bị bắt. Nữ thứ là nhân tố trực tiếp biến nam chính thành kẻ g.i.ế.c người hàng loạt.

 

Cô ta là người trong mộng duy nhất trong ký ức đẫm m.á.u của nam chính. Nữ thứ không có nhiều cảnh diễn ở giai đoạn đầu nhưng lại vô cùng quan trọng.

 

Mỗi khi đạo diễn hô "cắt" , Kỳ Niên sẽ đến gần và bám lấy tôi, hành động mà anh nói một cách hoa mỹ rằng là đang luyện thoại.

 

Nhân vật nữ chính do Tống Nghiên thủ vai, cô ấy là tiểu hoa gần đây đang rất nổi tiếng, từng được đề cử giải Kim Mã cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tống Nghiên là một nữ diễn viên rất đẹp.

 

Trong đoàn phim chỉ có tôi và cô ấy là hai nữ diễn viên cùng tuổi, chúng tôi đã có cảm tình tốt ngay khi mới gặp, mối quan hệ của chúng tôi thân thiết như thể đã quen biết từ lâu rồi.

 

Kỳ Niên nhìn thấy cũng sẽ ghen.

 

Đạo diễn hô một tiếng "cắt", Kỳ Niên khẩn trương chạy về phía tôi, thấy tôi và Tống Nghiên ngồi cùng một chỗ, vai kề vai đang nói chuyện phiếm, ánh mắt anh mang theo oán giận đi tới, lúc nhìn về phía tôi hoàn toàn chính là dáng vẻ người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình.

 

Tôi bị nhìn, cảm thấy có chút không được thoải mái, hỏi anh: “Kỳ Niên, phần diễn của anh xong rồi sao?”

 

“Ừ, xong rồi, nếu còn không xong sẽ mất vợ.”

 

Cả người anh tỏa ra oán khí muốn tôi mau tới dỗ dành.

 

Kỳ Niên còn hướng ánh mắt về phía cái ghế Tống Nghiên ngồi, bên cạnh tôi, Tống Nghiên thấy thế mở miệng: “Thôi bỏ đi, tôi đi trước, nên nhường ghế cho ảnh đế Kỳ Niên ngồi, tôi không mệt, dù sao anh ấy vừa mới quay phim xong, hẳn là rất mệt.”

 

Giọng điệu càng nghe càng kỳ quái.

 

Kỳ Niên mở to hai mắt nhìn Tống Nghiên, kiểu [Đậu má, có trà xanh!]

 

Tôi kéo Tống Nghiên, nói với Kỳ Niên: “Bên cạnh nhiều ghế như vậy, sao anh không ngồi cái khác”

 

Kỳ Niên u ám ngồi ra chỗ khác, ánh mắt vẫn nhìn về bên này.

 

8.

 

Trong quá trình quay phim, Kỳ Niên và Tống Nghiên thay nhau bám lấy tôi.

 

Tống Nghiên nhìn thấy video trong Chương trình giải trí kia, bám lấy tôi nói: “Ảnh đế Kỳ Niên nói cậu giả vờ sao? Không giống tôi, tôi sẽ không nói cậu như vậy.”

 

Kỳ Niên ở bên cạnh bừng bừng tức giận, lần đầu tiên anh thấy hối hận vì đã đưa bạn gái vào đoàn làm phim này.

 

Anh vốn tưởng rằng đề phòng đàn ông bên ngoài coi là như xong không ngờ bây giờ còn phải đề phòng cả phụ nữ.

 

Bởi vì là nữ thứ, phân cảnh chỉ là ở giai đoạn đầu và trong hồi ức của nam chính, cho nên tôi đã sớm hoàn thành xong vai diễn, phân cảnh của Kỳ Niên thì vẫn còn một nửa nữa.

 

Loading...