Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-10 11:02:17
Lượt xem: 395

39.

 

Phó Tri Hành lại rời đi lần nữa.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Nhưng lần này tôi vô cùng an tâm.

 

Chúng tôi luôn giữ liên lạc, anh có chuyện gì cũng báo cáo tiến độ với tôi.

 

Làm biên bản, giải ước với công ty, tổ chức họp báo.

 

Tôi cũng rất bận rộn.

 

Một dự án sắp ra mắt, tôi làm việc không ngừng nghỉ, trả lời tin nhắn của anh rất chậm.

 

Mỗi lần cầm điện thoại lên, thường là vài chục tin nhắn chưa đọc.

 

"Tống Du Du! Đợi anh quay về, anh sẽ xem em đang bận gì!"

 

"Em không biến ra người đàn ông khác chứ?"

 

"Những ngôi sao nam nổi tiếng trong làng giải trí không ai mất tích mà? Chẳng lẽ em biến ra một hot girl mạng?"

 

"Du Du, em trả lời anh đi, anh nhớ em lắm."

 

Ai mà ngờ được, ảnh đế lạnh lùng bên ngoài, lại là một người dính người như vậy.

 

Một cuối tuần, tôi ở nhà làm việc thêm.

 

Tiến độ không gấp, tôi vừa làm vừa mở máy tính bảng xem phim.

 

Xem đến cao trào, tôi cầm một miếng táo bỏ vào miệng.

 

"Có gì hay đến vậy sao?"

 

"Hay lắm! Nam chính này đẹp trai quá! Lúc anh ấy tán tỉnh nữ chính cực kỳ đẹp trai!"

 

"Đẹp trai hơn anh à?"

 

Giọng nói nghiến răng ken két vang lên bên cổ, tôi quay đầu lại.

 

"Khụ khụ—Anh, anh xuất hiện sao?"

 

Nói xong, tôi vội vàng nhìn giao diện máy tính, kiểm tra PS.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-12.html.]

 

Tôi không để nhầm layer, kéo nhầm tài liệu chứ?

 

Tôi lầm bầm hoảng loạn:

 

"Không phải lại bị em biến ra chứ?"

 

Phó Tri Hành ôm lấy đầu tôi, in một nụ hôn lên trán.

 

"Lần này, là anh tự đến."

 

"Bởi vì, anh nhớ em, nhớ đến phát điên."

 

40.

 

Một năm sau.

 

Phó Tri Hành đã giải ước thành công với công ty cũ, thành lập studio của riêng mình.

 

Tôi cũng đã nghỉ việc, đầu quân cho anh.

 

Trong biệt thự của Phó Tri Hành.

 

Tôi đang làm việc tại nhà, anh từ phía sau ôm lấy eo tôi, hôn nhẹ lên gáy tôi.

 

"Đừng làm phiền."

 

"Chuyện này giao cho họ làm là được rồi."

 

"Không được, em không yên tâm, sắp xong rồi."

 

Tôi nhìn tấm áp phích quảng cáo phim trước mặt, phía sau mục đạo diễn, cẩn thận đánh ba chữ.

 

【Đạo diễn: Phó Tri Hành】

 

Nhấp chuột lưu lại.

 

Quay đầu lại, đáp lại sự cuồng nhiệt của anh.

 

Tôi nghĩ, nguyện vọng một năm trước của chúng tôi, bây giờ đã thực hiện được rồi.

 

Tương lai, chúng tôi sẽ lại bắt đầu một hành trình mới.

 

-Kết thúc-

Loading...