Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Đỉnh Lưu Muốn Lấy Vợ Nhất Showbiz - Chương 9-10

Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:10:58
Lượt xem: 2,636

Năm ngoái, công ty nhận cho tôi một show truyền hình.

Không may thay, một nữ khách mời khác trong show lại là tiểu hoa đán đang được lăng xê nhiệt tình.

Tôi nghiễm nhiên trở thành vật đối chứng của cô ta.

Cách cắt ghép ác hiểm của tổ chương trình khiến tôi vô cớ phải hứng chịu vô số lời mắng chửi.

Đúng lúc đó, mẹ tôi bất ngờ qua đời, càng khiến tình trạng của tôi thêm tồi tệ.

Trong thời gian ghi hình, tôi xin nghỉ để về lo hậu sự cho mẹ. Nhưng chuyện này lại bị kẻ xấu lợi dụng, không những photoshop di ảnh của mẹ tôi mà còn rêu rao rằng tôi là đứa con gái khắc mẹ.

Chuyện này suýt chút nữa khiến tôi mắc bệnh tâm lý, đành phải tạm thời rút lui khỏi showbiz, ở nhà nghỉ ngơi nửa năm.

Bố mẹ tôi ly hôn từ sớm, mẹ mất rồi, tôi trở thành đứa con gái mồ côi, bơ vơ.

Trong lúc này, Thẩm Ký Xuyên - người bạn thanh mai trúc mã lại trở thành người thân thiết nhất của tôi.

Cách cậu ấy an ủi người khác vẫn vụng về, non nớt như ngày nào.

Giống như tờ tiền 10 tệ bị xé vụn hồi nhỏ, cách cậu ấy an ủi tuy thẳng thừng nhưng lại đánh đúng vào nỗi đau.

Nhờ "sức mạnh đồng tiền" của cậu ấy mà tôi không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong suốt nửa năm nghỉ việc.

Tuy Thẩm Ký Xuyên chưa bao giờ đòi tôi trả tiền, nhưng tôi cũng không thể mặt dày làm kẻ bám đuôi mãi.

Thế là tôi nhắm mắt, nghiến răng nói:

"Nhận nhận nhận! Có tiền thì sao không kiếm?"

Người đại diện lập tức tươi cười, có lẽ vì áy náy nên anh ta tốt bụng an ủi:

"Em cũng đừng lo lắng quá, khách mời đâu phải chỉ có hai người họ."

Tôi lại bốc cháy lên hy vọng, ngẩng đầu đầy mong đợi hỏi:

"Còn ai nữa vậy?"

Người đại diện híp mắt cười nói:

"Là Lục Giang, bốn người các em, cùng nhau ghi hình show cắm trại kéo dài hai tuần."

Tôi tối sầm mặt mũi.

Tổ chương trình, mấy người còn thấy chưa đủ loạn hay sao?

9

Để tận dụng sức nóng, tổ chương trình quyết định ghi hình sau một tuần.

Thẩm Ký Xuyên là trúc mã của tôi.

Lục Giang là người anh em cùng tôi thức trắng đêm ôn thi hồi đại học.

Cả hai tôi đều khá thân thiết.

Chỉ có Phó Hi, những gì tôi biết về cô ta đều đến từ internet.

Cô ta nổi tiếng là người có nhiều ý kiến trái chiều.

Anti-fan nói cô ta EQ thấp, thích mua hot search, giả tạo.

Fan khen cô ta chăm chỉ, diễn xuất tốt, có chí tiến thủ.

Tôi và cô ta vốn chẳng có liên quan gì đến nhau, vậy mà chỉ vì một hiểu lầm, giờ lại bị gán ghép thành một mối quan hệ kỳ lạ.

Tôi sợ tình hình nửa năm trước sẽ lặp lại.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim tôi đã thắt lại vì phản ứng căng thẳng.

...

Trước khi lên đường ghi hình, tôi phải tự mình thu xếp hành lý vì không có trợ lý.

Thẩm Ký Xuyên dặn dò qua điện thoại:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-dinh-luu-muon-lay-vo-nhat-showbiz/chuong-9-10.html.]

"Đem đủ áo ấm chưa? Nghe nói chỗ cắm trại chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn đấy."

"Lén đem theo ít đồ ăn vặt, đừng ngoan ngoãn nghe lời tổ chương trình hết."

"Thôi để tôi lo cho, cậu đừng bận tâm."

"Còn nữa, lúc ghi hình đừng căng thẳng, có tôi lo hết."

Tay tôi đang xếp đồ khựng lại, cố tỏ ra thoải mái: "Hình như cậu còn căng thẳng hơn cả tôi đấy, còn gì dặn dò nữa không?"

Thẩm Ký Xuyên cụp mắt xuống, như đứa trẻ biết lỗi.

"Xin lỗi, lần trước lúc livestream tôi say rượu nên nói hớ."

Tôi thấy hơi xót xa, dù sao chuyện này tôi cũng có lỗi một phần.

"Thôi bỏ qua đi, trước kia cậu cũng đâu phải chưa từng dính tin đồn, chẳng phải đều qua hết rồi sao."

Cậu ấy ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt sốt sắng: "Tin đồn gì? Tôi chưa bao giờ PR couple! Tôi và Phó Hi từ trước đến nay chỉ là đồng nghiệp, cậu đừng hiểu lầm."

10

Để đạt được hiệu quả truyền thông tối đa, chương trình áp dụng hình thức livestream 24/24.

Cứ như vậy, chúng tôi lái xe đến một khu rừng ở thành phố phía Tây Nam.

Vừa đặt chân xuống xe, tổ chương trình đã vội vàng thông báo nhiệm vụ đầu tiên.

Bốn khách mời chia thành hai nhóm, trước khi trời tối phải hoàn thành hai nhiệm vụ là dựng lều và nấu bữa tối.

Còn cách chia nhóm...

Bốn khách mời sẽ viết tên người mình muốn chung nhóm lên một mảnh giấy, hai người cùng chọn nhau sẽ được ghép đôi trước.

Tôi im lặng.

Vừa đến đã muốn gây chuyện rồi đây.

Dòng bình luận bắt đầu chạy:

[Vừa rồi Phó Hi liếc nhìn Thẩm Ký Xuyên, lại được ăn kẹo couple cũ rồi.]

[Hi Hi của chúng ta đẹp nhất, không chơi trò đấu đá này.]

[Độ cao thế này còn chưa thích nghi mà đã bắt mấy ngôi sao làm việc nặng rồi.]

Cuối cùng, để tránh bị hiểu lầm, tôi viết tên Lục Giang lên giấy.

Thẩm Ký Xuyên cũng nghĩ giống tôi, cũng chọn Lục Giang.

Lục Giang rõ ràng không ngờ mình lại được yêu thích đến vậy, cậu ấy ngẩn người ra, chậm rãi mở tờ giấy của mình.

Trên đó chình ình ba chữ: "Ai cũng được".

...

Kỳ lạ nhất là Phó Hi, cô ta lại viết tên tôi.

Thậm chí còn tinh nghịch vẽ thêm một trái tim ở cuối.

Tổ chương trình và cư dân mạng đều sốc trước hành động của cô ta.

[Tình tay bốn phía, đã loạn thành cháo rồi thì mấy thánh hóng drama cứ việc ăn cho đã.]

[Lục Giang OS: Em đứng giữa xinh xắn thế này, xung quanh toàn là mấy anh chị đáng sợ thích xào couple.]

[Lục Giang: Chuyện xào couple, em cũng phải đứng bét bảng sao?]

Đã không thể làm hài lòng tất cả mọi người thì chi bằng cứ làm tất cả đều không hài lòng.

Cuối cùng tôi và Phó Hi chung một nhóm, phụ trách dựng lều.

Thẩm Ký Xuyên và Lục Giang chung một nhóm, phụ trách nấu bữa tối.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

...

Loading...