Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Đỉnh Lưu Muốn Lấy Vợ Nhất Showbiz - Chương 7-8

Cập nhật lúc: 2024-10-07 22:10:33
Lượt xem: 3,270

7

Mười một giờ đêm, buổi livestream bắt đầu đúng giờ.

Phải nói, đỉnh lưu đúng là đỉnh lưu.

Vừa mở camera, khán giả ùa vào như nước. Thẩm Ký Xuyên hắng giọng, chào hỏi và khuấy động không khí một cách thuần thục, không ai nhận ra sơ hở.

Ngay khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu ta bắt đầu trả lời tin nhắn một cách loạn xạ.

Fan: 【Anh ơi hôm nay anh làm gì vậy?】

Thẩm Ký Xuyên: 【Làm chính mình.】

Fan: 【Ở Giang Thành có món gì ngon giới thiệu không ạ?】

Thẩm Ký Xuyên: 【Không khuyên cậu ăn gián đâu nhé, nó không hề tan trong miệng đâu.】

Fan: 【Sao hôm nay anh có vẻ ngơ ngơ vậy, kiểu điên điên mà bình tĩnh ấy.】

"Điên điên?" Thẩm Ký Xuyên chỉ vào mình, "Vậy em thấy tôi có giác quan internet không?"

Fan: 【Anh Xuyên, anh thật sự có bạn gái rồi sao?】

Thẩm Ký Xuyên: 【Ừm... coi như là có một chút.】

Sau khi trả lời câu này, cậu ta còn liếc về phía tôi một cái đầy ẩn ý.

Thời gian như ngừng lại.

Sau đó, phần bình luận bên dưới bắt đầu cuộn điên cuồng.

【Có thì có, có một chút là sao?】

【Nhìn sang bên cạnh làm gì, bên cạnh có ai à?】

【Tôi cũng thấy, anh Xuyên cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.】

【Vậy là thừa nhận tin đồn rồi hả!】

【Thần Kim CP is real!】

Tôi nhìn những bình luận trên livestream, đứng ngồi không yên ngoài ống kính.

Sao càng giải thích càng rối thế này!

Đối mặt với bình luận tràn ngập màn hình, Thẩm Ký Xuyên vẫn bình tĩnh.

"Đã nói là tin đồn thì chứng tỏ là giả. Tôi và Chu Kinh Nghi là bạn bè, hôm đó hai nhà gặp nhau nên cùng ăn cơm thôi."

Cậu ta chống tay lên bàn, từ tốn giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.

Chính chủ đích thân lên tiếng, vả mặt đám phóng viên lá cải.

Khiến cho tin đồn vốn chỉ là bắt gió bẻ bóng càng không đáng tin.

Khu vực bình luận vốn sôi nổi dần trở lại bình thường.

【Quả nhiên vẫn là "Xuyên Lưu Bất Tức" dễ xào hơn.】

【Chu Kinh Nghi và anh Xuyên nhìn không có cảm giác CP gì cả.】

【Chắc là Chu mua tin đồn đấy, dù sao bây giờ cô ta cũng flop quá rồi...】

Thẩm Ký Xuyên khẽ cau mày.

Tôi không ngờ Thẩm Ký Xuyên say rượu lại lắm lời đến vậy.

"Tôi không hề thích cô ấy, từ nhỏ cô ấy đã thích đối đầu với tôi."

"Nhét sâu bướm giả vào hộp bút chì của tôi, hồi tiểu học chê tôi thấp hơn cô ấy, hồi cấp ba lừa tôi nói là cô ấy chuyển trường khiến tôi khóc cả đêm."

"Nếu cô ấy thích tôi, cô ấy có bắt nạt tôi như vậy không?"

Cậu ta đỏ hoe mắt, vẻ mặt uất ức.

Tôi càng nghe càng thấy sai sai, trong lòng thắt lại, nhưng chỉ biết ra sức ra hiệu với cậu ta ngoài ống kính.

Cảm giác bất lực như thái giám đi dạo kỹ viện.

Đừng nói nữa anh ơi, sắp lộ hết cả rồi!

Nhưng cậu ta như không nhìn thấy, vẫn đang cảm thán:

"Kẻ thù không đội trời chung chính là kẻ thù không đội trời chung, không thể nào..."

Thẩm Ký Xuyên chưa nói hết câu, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn.

Con mèo Thẩm Ký Xuyên nuôi không biết từ lúc nào đã nhảy đến chân tôi, l.i.ế.m vào mắt cá chân tôi.

Tôi đang mải xem livestream, cảm giác lạnh lẽo bất ngờ dưới chân khiến tôi giật mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-dinh-luu-muon-lay-vo-nhat-showbiz/chuong-7-8.html.]

Không cẩn thận, tôi bị vấp chân vào cạnh bàn.

Một cú trượt chân, tôi quỳ một gối xuống đất.

Tôi quỳ bò trên đất, bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Ký Xuyên.

Tôi c.h.ế.t lặng, chỉ biết rụt đầu cầu nguyện ống kính không quay trúng mình.

Không ngờ ánh mắt Thẩm Ký Xuyên thay đổi, hai má ửng đỏ.

Cậu ta nhìn tôi mơ màng, nhưng lời nói ra lại khiến người ta c.h.ế.t đứng.

"Cậu đang cầu hôn tôi sao?"

"Đừng hỏi nữa, tôi đồng ý."

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Nghe đến đây, tôi tối sầm mặt mũi, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

May mà trợ lý Tiểu Hoàng nhanh tay lẹ mắt, tắt livestream ngay lập tức, mới không để buổi livestream này lên đến đỉnh điểm.

Tôi hoàn hồn, chống đầu gối bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thẩm Ký Xuyên.

"Cậu... cậu nói linh tinh gì vậy!"

Tiểu Hoàng cũng than trời: "Trời muốn diệt tôi..."

Chỉ có Thẩm Ký Xuyên vẫn say xỉn.

Cậu ta bóc nắp lon nước ngọt trên bàn, ngẩng đầu làm nũng:

"Đeo cho tôi đi!"

Tôi:...

Tiểu Hoàng:...

Đêm đó, hot search Weibo là:

#Thẩm Ký Xuyên, người đàn ông muốn lấy vợ nhất showbiz#

8

May mắn thay, lúc ngã xuống, tôi không lọt vào ống kính.

Nhưng điều này cũng khiến cho sự hiểu lầm này càng thêm phần bí ẩn.

Mặc dù studio của Thẩm Ký Xuyên đã ngay lập tức lên tiếng, nói rằng cậu ta say rượu nên nói nhầm.

Nhưng rõ ràng, cư dân mạng không tin.

Hai phe CP fan cãi nhau chí chóe.

Một bộ phận không ưa Phó Hi cho rằng, nếu là Phó Hi, với tính cách thích gây chú ý của cô ta thì cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để PR.

Một số ít người lại bám vào chữ "coi như là có" của Thẩm Ký Xuyên, khăng khăng cho rằng Thẩm Ký Xuyên chơi bời lăng nhăng.

Thậm chí có người còn phóng to đồng tử của Thẩm Ký Xuyên lên gấp trăm lần, từ bóng phản chiếu mơ hồ phỏng đoán đó là một người phụ nữ tóc ngắn.

Ba mươi phút ngắn ngủi của buổi livestream bị m.ổ x.ẻ đến từng chi tiết.

Chiều hôm sau.

Người đại diện lâu lắm không gặp bỗng nhiên đến thăm.

Anh ta nịnh nọt.

"Kinh Nghi à, chúng ta nghỉ ngơi nửa năm rồi, cũng đến lúc kiếm cơm thôi."

Tôi lập tức cảnh giác, dỏng tai lên nghe ngóng:

"Thế mà vẫn có show mời em á?"

Anh ta nhướn mày, xoa xoa cái bụng bia của mình rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Đừng tự ti thế chứ, đây là một dự án lớn đấy."

Nghe vậy, tôi vươn đầu nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta. Trên đó thình lình hai cái tên quen thuộc khiến tôi hoa cả mắt.

Thẩm Ký Xuyên, Phó Hi.

Tôi xoa xoa thái dương đang đau âm ỉ, cẩn thận hỏi:

"Có thể... không nhận không?"

Người đại diện lập tức sa sầm mặt, đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, nhìn tôi từ trên cao xuống.

"Cũng được, nhưng em thử nhớ lại xem nửa năm nay em kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty rồi?"

Chưa để tôi mở miệng, anh ta đã vội vàng trả lời thay:

"Là số không đấy, không đồng nào! Chu Kinh Nghi, công ty thấy em không ổn nên cho em nghỉ nửa năm, cũng coi như có tình có nghĩa rồi chứ? Em có chút chí tiến thủ nào không..."

Người đại diện ra vẻ đau lòng khôn xiết khiến tôi hổ thẹn cúi gằm mặt.

Loading...