Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế Cuồng Yêu - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:50:02
Lượt xem: 1,574

Thẩm Tu lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, vậy mà lúc này lại giống như một cậu thanh niên vừa mới biết yêu.

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy tôi, anh ta đã ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng: "Tối qua em ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm."

Tạm cái gì chứ.

Cả đêm qua tôi không ngủ được, cứ ngồi canh trong nhóm cướp hồng bao của anh ta suốt đêm.

Tối qua Thẩm Tu như phát điên vậy, cứ thế mà ném tiền như rác.

Nói là có chuyện vui, phát hồng bao ăn mừng.

Tên công tử này, vài nghìn tệ cũng không tiếc sao?

Xót tiền thay anh ta, tôi không tài nào ngủ được, nghĩ kẻo còn vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Đến trường quay, tôi thấy Tô Tây đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như hổ rình mồi.

Sáng nay, chúng tôi nhận được thông báo từ đạo diễn, toàn bộ nội dung quay hôm qua đều bị xóa bỏ. Bao gồm cảnh hai "anh bạn trai hờ" kia xuất hiện để tạo scandal, cảnh tôi và Tô Tây xô xát với nhau, cũng như cảnh tôi định tỏ tình với Thẩm Tu, rồi anh ta lại tỏ tình ngược lại với tôi.

Mọi người đều phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay bù lại từ đầu.

Tô Tây với tư cách là khách mời bí ẩn, sẽ tham gia ghi hình cho đến hết chương trình.

"Cố tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Tôi nhếch mép, nắm lấy tay cô ta: "Lâu rồi không gặp."

Trước ống kính, tôi và cô ta coi như đã "gương vỡ lại lành".

Nhưng thực ra vẫn đang âm thầm đấu đá với nhau.

Tô Tây dùng quyền lực và thế lực đe dọa những người khác cô lập tôi, lúc chơi trò chơi thì cố ý đẩy tôi, khiến tôi thua cuộc.

Thậm chí còn ve vãn Thẩm Tu ngay trước mặt tôi.

Cũng chẳng thấy cô ta thích Thẩm Tu đến mức nào.

Đơn giản là "ngứa tay", hễ cái gì của tôi, cô ta cũng muốn cướp lấy cho bằng được.

Nhưng cô ta đã nhầm, dưới sự "rèn luyện" của tôi trong thời gian qua, Thẩm Tu đã trở thành "chuyên gia bóc phốt trà xanh".

Những kẻ thường thường bậc trung căn bản không thể tiếp cận anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-cuong-yeu/chuong-9.html.]

"Thử món này đi, tôi tự tay làm đấy." Tô Tây gắp một miếng thịt, cố ý đưa lên miệng Thẩm Tu.

Anh ta há miệng ngoạm lấy, sau đó lại dùng miệng đưa sang cho tôi.

Tôi vừa nhai vừa gật gù hài lòng: "Đúng là tay nghề của Tô tiểu thư không tồi."

Cô ta tức đến mức trừng mắt nhìn tôi.

Trong lúc chơi trò chơi, Tô Tây cố ý ngã trước mặt Thẩm Tu, còn giả bộ nũng nịu đòi anh ta kéo mình dậy.

Thẩm Tu lấy tay ngoáy ngoáy tai, quay đầu lại hỏi tôi với vẻ mặt nghi ngờ: "Hình như anh nghe thấy có tiếng gì đấy, chắc lại bị ù tai rồi."

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Quả nhiên là Ảnh đế, diễn xuất không chút lỗ hổng.

Cho đến tận khi kết thúc ghi hình, Tô Tây vẫn không thể nào thành công, ngược lại còn tự rước nhục vào thân.

Vì hành động của cô ta quá rõ ràng, người hâm mộ đều nhìn thấu bộ mặt "trà xanh" của cô ta. So với cô ta, tôi lại được "thương xót" hơn.

Thậm chí còn có người nói: "Cố Niệm Niệm thích tạo scandal thì đúng là có thật, nhưng cô ấy chưa từng cướp bạn trai của ai. Còn Tô Tây lại trắng trợn chen chân vào tình yêu của người khác!"

Danh tiếng "Nữ thần quốc dân" của Tô Tây bỗng chốc tụt dốc không phanh.

Đúng là "gậy ông đập lưng ông".

Nào ngờ Tô Tây lại "cẩu gấp nhảy tường", đã không được thì phá cho hỏng.

Cô ta giơ tay đẩy tôi xuống hồ, khi rơi vào dòng nước lạnh buốt, tôi lờ mờ nhìn thấy Thẩm Tu cũng nhảy theo xuống cứu tôi.

....

Tôi biết bơi, còn Thẩm Tu thì không.

Thế mà anh vẫn chọn nhảy xuống nước cứu tôi.

Khi được xe cấp cứu đưa đi, Thẩm Tu vẫn còn đang hôn mê.

Tôi ném chiếc khăn trên vai xuống đất, dùng sức ấn Tô Tây, người vẫn chưa hết hoảng hốt, xuống đất, nghiến răng nói: "Muốn tôi xuống địa ngục lắm phải không? Được, tôi sẽ thành toàn cho cô!"

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn âm thầm thu thập bằng chứng Tô Tây tham ô, nhận hối lộ, rửa tiền, định khi nào đủ bằng chứng buộc tội cô ta thì tôi mới tung ra.

Đáng tiếc là cô ta lại nóng vội quá.

Chọc giận tôi rồi, cùng lắm thì "cá c.h.ế.t lưới rách" thôi.

Tôi đã dặn dò cô bạn thân rồi, tôi sẽ báo cảnh sát, cung cấp bằng chứng, còn cô ấy phụ trách đăng bài "bóc phốt".

Loading...