Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế Cuồng Yêu - Chương 10: FULL

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:50:04
Lượt xem: 2,149

Rất nhiều bằng chứng chống lại cô ta vừa được công bố, ngay lập tức leo lên top hot search.

Tô Tây và thế lực đứng sau cô ta đang ra sức hạ nhiệt, chạy đua với thời gian để chuyển nhượng tài sản, tiêu hủy bằng chứng.

Cho dù không thể lật đổ được thế lực đứng sau cô ta, thì cũng phải khiến cho cả giới giải trí phải rung chuyển.

Tô Tây chắc chắn sẽ bị gắn mác "nghệ sĩ vết nhơ".

Muốn quay lại đóng phim kiếm tiền ư? Đừng có hòng!

Tôi biết mình đã đụng chạm đến "miếng bánh ngon" của họ, nhất định sẽ không thể nào trở lại như xưa được nữa. Vì vậy, trước khi bị phong sát, tôi đã chủ động đăng bài tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí vĩnh viễn trên trang cá nhân.

Nhìn lại nửa đời người lẫy lừng của Cố Niệm Niệm này: 17 tuổi ra mắt, từng nổi tiếng, cũng từng bị toàn mạng "ném đá".

Từng nếm trải cảm giác "sóng gió vùi dập", cũng từng nhận được sự chân thành, không vì danh lợi.

Cũng đáng giá lắm rồi.

Biết tin Thẩm Tu đã tỉnh, tôi đến bệnh viện thăm anh, nhưng lại bị người quản lý cản ở ngoài cửa:

"Cố tiểu thư, cô cũng đã tạo scandal với Ảnh đế đủ rồi. Mong sau này cô đừng đến làm phiền Thẩm Tu nữa."

Đúng vậy, giờ tôi đã trở thành "tội đồ" của giới giải trí rồi, tránh xa tôi là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Tôi đặt bó hoa trên ghế dài ngoài phòng bệnh, quay người rời đi.

Cô bạn thân thấy tôi buồn bã, liền lái xe đưa tôi đến trước cổng Học viện Hý kịch Trung ương ăn đồ nướng ven đường. Cô ấy vừa đưa cho tôi xiên thịt nướng vừa vỗ vai tôi: "Yên tâm, sau này tao nuôi mày."

"Mày tốt quá đi mất!"

Cô ấy dùng ngón tay chọc vào trán tôi: "Sến súa quá đi!"

Tôi biết cô bạn thân luôn muốn khuyên tôi hãy buông bỏ.

Cô ấy sợ tôi vì muốn trả thù mà lún quá sâu vào "vũng bùn" này.

Giờ thấy tôi rút lui khỏi giới giải trí, chắc hẳn cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

...

Tô Tây bị kết án.

Nghe nói là có người "trong nóng ngoài lạnh", cung cấp bằng chứng quan trọng cho cảnh sát, mới có thể đưa cô ta vào tù.

Cảnh sát đã bắt được cô ta ngay tại sân bay, trong lúc đang chuẩn bị xuất cảnh. Trong đoạn video bị bắt, cô ta vẫn không ngừng chửi rủa Thẩm Tu.

Chẳng lẽ Thẩm Tu chính là "nội gián" kia?

Giả vờ tạo scandal với Tô Tây, thực chất là để âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội của cô ta?

Tôi rất tò mò muốn biết sự thật, nhưng tôi không thể trực tiếp hỏi Thẩm Tu được.

Kể từ ngày hôm đó rời khỏi bệnh viện, vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta, tôi đã chủ động block anh ta.

Sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, tôi mới có thời gian rảnh rỗi, đang chụp ảnh tự sướng trong nhà hàng để đăng lên Facebook, thì lỡ tay đăng nhầm lên nick phụ.

Thẩm Tu lại như ma xui quỷ khiến thế nào mà tìm đến: "Cô gặp được Cố Niệm Niệm rồi à? Cô ấy đang ở đâu?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-cuong-yeu/chuong-10-full.html.]

Tôi hoảng hốt vội vàng xóa bài đi.

Chưa nghĩ ra cách giải thích thì Thẩm Tu đã dựa vào định vị chạy đến nhà hàng.

Tôi trùm kín mình từ đầu đến chân định lén lút chuồn đi, ai ngờ Thẩm Tu lại gọi điện thoại cho tôi.

Tôi cúp máy, anh ta lại gọi. Cúp máy, lại gọi.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục như vậy, chỉ có mù mới không biết là ai.

"Chẳng lẽ em chính là anh hùng bàn phím kia?" Thẩm Tu chặn tôi ở góc tường, hỏi.

Tôi ôm chặt lấy chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, cố c.h.ế.t không nhận: "Không phải em, anh nhận nhầm người rồi."

Anh ta giơ tay lên định lấy mũ của tôi xuống. Tôi vội vàng giành lấy điện thoại của anh ta: "Chẳng lẽ fan cứng của Cố Niệm Niệm chính là anh?"

Anh ta vội vàng cất điện thoại đi, ra sức phủ nhận: "Không phải anh."

Hai chúng tôi đứng đối mặt nhau trong tư thế gượng gạo.

Anh ta không muốn thừa nhận mình chính là kẻ đã thầm yêu trộm nhớ tôi suốt tám năm.

Tôi cũng không mặt nào dám nhận mình chính là "quân sư tình yêu" đã dạy anh ta cách "thả thính".

"Không phải em tự xưng là cao thủ tình trường sao? Sao giờ đã cưa đổ anh rồi mà lại không dám ở bên anh?" Thẩm Tu cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Chết tiệt, chắc chắn là anh ta đã biết tôi cũng thích anh ta, nên mới cố ý hỏi như vậy!

Tôi không chịu kém cạnh đáp trả: "Đó là bởi vì có người đã thầm yêu trộm nhớ em từ lâu, sau đó lại vì muốn trả thù cho em, không tiếc hy sinh thân mình, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy. Em không muốn nợ anh ta nữa, nên mới quyết định buông tay."

"Nếu đã thấy có lỗi với anh ta như vậy, chi bằng dùng cả đời này để đền đáp đi."

"..."

Ngoại truyện

Tôi và Thẩm Tu đã lấy giấy kết hôn.

Nguyên nhân là do Tô Tây "chó cùng bứt giậu", tung tin tôi và Thẩm Tu giả vờ yêu đương.

Vừa mới dấy lên sóng gió, chúng tôi liền tung ảnh chứng nhận kết hôn.

Cùng với đó, theo như yêu cầu của Thẩm Tu, chúng tôi bắt đầu "ngập mặt" trên mạng xã hội.

Tôi còn lo lắng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta.

Nào ngờ, người quản lý nghiêm khắc của Thẩm Tu lại chủ động gửi lời chúc phúc.

Sau này tôi mới biết, thì ra Thẩm Tu đã mua lại công ty quản lý, tự mình làm ông chủ. Từ đó về sau, anh ta quyết định theo đuổi hình tượng "ông chồng nghiện vợ", dắt theo cô vợ "dân thường" là tôi cùng nhau bước trên con đường hạnh phúc.

Đêm tân hôn, tôi giữ lấy tay Thẩm Tu, ngăn anh ta tiếp tục phát hồng bao trong nhóm: "Anh có thể đừng phát hồng bao trong nhóm nữa được không?"

"Tại sao?"

"Em xót tiền thay anh."

"Được được được, sau này tiền của anh đều do em quản hết."

Đám fan cp than trời kêu đất: Khôngggggg! Bà chủ keo kiệt chỉ biết phát hồng bao 52 tệ.

Loading...