Anh chồng thương mại đột nhiên quấn lấy tôi - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:25:08
Lượt xem: 160

14.

Tôi bảo Trần Kha gửi cho tôi thông tin về khách sạn Giang Hạo Thừa đang ở gần đây.

Cô ấy nhanh chóng trả lời, đồng thời còn kèm theo một câu: "Phu nhân, tôi đang liều mạng để chuyển tin tình báo cho cô đấy, cô phải cố gắng lên nhé phu nhân!"

Kỳ vọng của cô ấy quá nặng nề, khiến tôi áp lực rất lớn, nhưng lại không muốn làm cô ấy thất vọng, nên đành trả lời: "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

7 giờ tối, Trần Kha báo cho tôi biết Giang Hạo Thừa đã rời khỏi công ty.

Tôi cũng rời khỏi quán Cố Công để đến khách sạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chong-thuong-mai-dot-nhien-quan-lay-toi/chuong-14.html.]

Nhưng vào giờ này ở thành phố, đường xá kẹt cứng kinh khủng.

Đúng lúc đó, Trần Kha lại gửi tin nhắn đến: "Phu nhân, tổng giám đốc Giang đột nhiên phải đi công tác, bây giờ đã chuyển hướng đến sân bay rồi, hay là cô cứ về trước đi, đợi tổng giám đốc Giang về rồi hãy tìm anh ấy."

Tim tôi giật thót, vội vàng hỏi cô ấy: "Anh ấy về khi nào?"

Trần Kha trả lời: "Ngày 18."

Không kịp rồi, ngày 18 là thứ bảy, đợi anh ấy về thì tuyệt đối không kịp.

Tôi không do dự nhiều, mở cửa xe chạy về hướng sân bay.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...