Anh chồng thương mại đột nhiên quấn lấy tôi - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:49:25
Lượt xem: 225

13.

Trưa hôm đó, Trần Kha lại gửi tin tình báo cho tôi: 4 giờ chiều Giang Hạo Thừa sẽ đến quán Cố Công gặp khách hàng.

Quán Cố Công nếu không đặt trước sẽ không cho người vào.

Tôi nhờ bạn bè giúp đỡ, đặt cho tôi phòng riêng bên cạnh phòng Giang Hạo Thừa.

Nhưng đợi đến 6 giờ chiều, vẫn không thấy bóng dáng Giang Hạo Thừa đâu.

Tôi nhắn tin hỏi Trần Kha, Trần Kha lại trả lời: "Họ đi rồi mà, vừa rồi còn có người nói với tôi là đàm phán xong chuẩn bị về rồi."

Tôi giật mình, vội vàng chạy ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chong-thuong-mai-dot-nhien-quan-lay-toi/chuong-13.html.]

Nhưng chỉ nhìn thấy qua cửa sổ, chiếc xe được Giang Hạo Thừa lái đi mất.

Không cần nói, chắc chắn lại là tác phẩm của Giang Hạo Thừa.

Trần Kha ở đầu dây bên kia gần như muốn khóc, liên tục gửi tin nhắn thoại cho tôi: "Phu nhân à, cầu xin cô, hãy nhanh chóng dỗ dành tổng giám đốc Giang đi, tôi không muốn làm thêm giờ nữa đâu!"

Ở một bên khác, tin nhắn của bố tôi hiện lên như một lời nguyền chí mạng: "Thứ bảy là đại thọ của ông nội con, dẫn theo Tiểu Thừa cùng đến ăn cơm nhé."

"Đừng nói với bố là hai đứa vẫn chưa làm lành đấy nhé."

Chỉ vài chữ ngắn gọn thôi mà khiến tôi giật mình kinh hãi, vội vàng trả lời: "Làm lành rồi, làm lành rồi! Đại thọ của ông nội chúng con nhất định sẽ đến!"

Đợi đến khi buông điện thoại xuống, tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Việc dỗ dành Giang Hạo Thừa, đã trở nên cực cực cực kì kì kì cấp bách.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...