Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 14

Cập nhật lúc: 2024-09-02 08:24:36
Lượt xem: 51

Cả Thái tử gia Đông Bắc và Thái tử gia Thiên Tân, dù trên mặt có vết bầm, cũng nhẫn nhục chịu đựng, bắt tay làm hòa.  

Tất cả các Thái tử gia đã rời đi, nghe nói Thái tử gia Bắc Kinh đến, đều lần lượt vội vàng quay trở lại!  

Mọi người gạt bỏ mọi mâu thuẫn, cùng nhau đối phó với kẻ thù chung.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

“Thằng họ Kinh kia, đừng có mà kiêu ngạo! Ai sẽ trở thành nam chính cuối cùng, vẫn chưa thể biết được đâu!”  

Các Thái tử gia đồng loạt thách đấu Thái tử gia Bắc Kinh, khí thế vô cùng hùng hổ.  

Thái tử gia Bắc Kinh chỉ hờ hững xoay xoay tràng hạt, mỉm cười khinh bỉ:  

“Các người, không ai đủ sức để đánh bại tôi đâu.”  

Làn sóng bình luận ngay lập tức bùng nổ:  

【Trời ơi! Hào hứng quá! Cảm giác sắp đến cảnh tượng khiến tôi m.á.u nóng sôi trào rồi!】

【Ủng hộ Thái tử gia Bắc Kinh tiếp tục làm nam chính! Vi vua bảo vệ ngôi vị mãi mãi đỉnh nhất!】  

【Dù có là thứ gì ngon, ăn nhiều cũng muốn nôn. Tôi chỉ thích mấy Thái tử gia mới mẻ này thôi, dù sao tôi cũng không bỏ phiếu cho Thái tử gia Bắc Kinh đâu!】 

Trong tiếng bàn luận sôi nổi của hàng triệu người xem, vòng thứ hai của cuộc thi "Phán Đoán Lại Tình Yêu" chính thức bắt đầu.

 

8  

Trong vòng "Phán Đoán Lại Tình Yêu", tôi sẽ cùng các Thái tử gia diễn lại những cảnh kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình.  

Bao gồm nhưng không giới hạn ở những cảnh tái ngộ sau lâu ngày xa cách, hẹn hò lãng mạn, truy đuổi vợ đến hỏa tá tràng, hiểu lầm đau khổ, cảnh chia tay, v.v.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/14.html.]

Vậy là cuộc chiến giữa Thái tử gia Bắc Kinh và các Thái tử gia khác chính thức xin được bắt đầu...

* Khi nam nữ chính tái ngộ sau một thời gian xa cách:

- Thái tử gia Bắc Kinh xoay xoay chuỗi hạt: “Lâu rồi không gặp, em khỏe không?”  

- Thái tử gia Đông Bắc trực tiếp đưa tôi đi ăn một bữa tiệc nướng, rồi thêm một nồi ngỗng hầm dưa chua: “Lâu rồi không gặp, cô em, bàn này cứ tính vào tiền của tôi.”

* Khi nam chính thấy nữ chính ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ lưỡng:  

- Thái tử gia Bắc Kinh tiếp tục xoay chuỗi hạt: “Cô gái này, em đang đùa với lửa đấy biết không?”  

- Thái tử gia Trường Sa vừa nhai trầu, vừa nắm cằm tôi, đôi môi lạnh lùng thốt ra vài chữ: “Cô gái, nhìn em ăn mặc như thế này thật đáng ghét.”

* Khi nam nữ chính hẹn hò:  

- Thái tử gia Bắc Kinh xoay chuỗi hạt, dẫn tôi vào những nơi sang trọng xa hoa.  

- Thái tử gia Hải Nam vung tay, trên biển liền nổi lên những cơn sóng, tôi vừa uống nước dừa ngọt mát vừa xem Tam Thái Tử của Long Vương biển Nam biểu diễn chương trình.

* Khi nữ chính gặp thất bại trong sự nghiệp:  

- Thái tử gia Bắc Kinh xoay chuỗi hạt, khuôn mặt lạnh lùng hơi quay mặt ra sau, ra lệnh cho thuộc hạ: “Dám bắt nạt người phụ nữ của tôi, trời lạnh rồi, hãy để tập đoàn nhà họ Vương phá sản thôi.”  

- Thái tử gia Kiến Châu đưa tôi đi bái Mã Tổ, gọi em trai Tiểu Đài cùng dỗ tôi vui vẻ, còn dùng giọng mềm mại của người Phúc Kiến không phân biệt được âm đỉnh hay âm bàng hát để cổ vũ: “Ba phần nhờ ông trời đã định, bảy phần phải nhờ vào sự cố gắng, nếu em yêu cố gắng chắc chắn sẽ chiến thắng~”

 

 

 

Loading...