Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-02 07:28:01
Lượt xem: 39

Thái tử Thượng Hải cũng không kém phần tức giận:

“Mấy người bớt nói nhảm đi, tôi đây vừa có tiền, vừa có vẻ ngoài, lại tinh tế, chưa kể đó còn nắm giữ toàn bộ bánh bao nhỏ ở Thượng Hải! Nếu không chọn tôi, Em thật sự có đầu óc không vậy?”

“Chúng tôi cũng xứng đáng được chọn!” Những thái tử khác ở bên ngoài chưa vào được, họ là những người trước đó chưa có cơ hội lên tiếng, cũng đồng loạt nhao nhao chen lấn tiến lại gần tôi để nói.

Mọi người ồn ào, vây quanh tôi.

Tình hình đang ngày càng hỗn loạn, và một cuộc tranh cãi mới sắp bắt đầu.

Lúc này, không biết ai đó ngẩng đầu nhìn lên và kinh ngạc thốt lên:

“Đó là... Thái tử Bắc Kinh! Sao anh ta lại đến đây?”

7.

Sự xuất hiện bất ngờ của Thái tử Bắc Kinh lập tức khiến các thái tử khác cảm thấy như gặp phải mối nguy hiểm lớn. 

Trước đó, dù mọi người có tranh cãi đến đâu, cũng không hề cảm thấy thực sự nguy hiểm. Nhưng giờ đây, người đàn ông đứng trước mặt họ chính là Thái tử Bắc Kinh, người đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường nam chính trong các tiểu thuyết tình cảm!

Mặc dù không ít độc giả đã cảm thấy nhàm chán với anh ta, nhưng fan hâm mộ đông đảo và sức mạnh của anh vẫn rất đáng gờm.

Quả đúng như vậy, khi máy quay lướt đến Thái tử Bắc Kinh, toàn bộ màn hình lập tức trở lên dậy sóng: 

【Sao Thái tử Bắc Kinh cũng đến đây? Có phải thấy các Thái tử khác nổi tiếng quá nhanh nên cảm thấy nguy hiểm?】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/13.html.]

【Thật sự mà nói, dù đã thấy nhiều thái tử, nhưng Thái tử Bắc Kinh vẫn giữ được phong độ. Anh ấy đã thống trị vai nam chính trong các tiểu thuyết tình cảm bao năm, không phải tự dưng đâu nhé.】

【Đúng vậy, người cầm tràng hạt trông thật có khí thế. Còn những người cầm khoái bản, cầm mạt chược, cầm tỏi thì là cái gì thế?】  

Trước đây tôi đã nhiều lần hợp tác với Thái tử Bắc Kinh trong các vai nam chính và nữ chính, nên khi thấy anh ấy đến, tôi thân thiết tiến lên chào hỏi:  

“Anh đến muộn quá đấy! Vòng đầu tiên gần như đã kết thúc rồi.”  

Thái tử gia Bắc Kinh xoay xoay tràng hạt trên tay, mỉm cười tự tin nói:  

“Gấp gì chứ? Dù tôi không tham gia vòng đầu tiên, thì cuối cùng số phiếu cũng sẽ nghiền nát bọn họ thôi.”  

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Anh ấy khéo léo nâng cằm tôi lên, vòng tay ôm lấy eo tôi:  

“Mery, em có tin tôi không?”  

Dù không cần quay đầu lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ganh tị của đám Thái tử gia phía sau.

“Cộp cộp cộp…”  

Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa gấp gáp ập đến, thẳng hướng về phía tôi và Thái tử Bắc Kinh. Chúng tôi sợ tới mức vội vàng tách nhau ra.  

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thái tử gia Mông Cổ cưỡi ngựa, ôm lấy Thái tử gia Trùng Khánh và Thái tử gia Tứ Xuyên, cố ý đi qua đi lại giữa chúng tôi, tỏ rõ ý định muốn chia rẽ tôi và Thái tử gia Bắc Kinh.  

Ngay sau đó, Thái tử gia Quảng Đông và Thái tử gia Quý Châu cũng cùng nhau đến, hai người họ đã giải trừ‘tình cổ’, nhưng hình như vẫn chưa trao đổi lại nhẫn của nhau.  

Thái tử gia Quảng Tây và Thái tử gia Tương Tây, Thái tử gia Thiểm Tây, Thái tử gia Vân Nam không biết đã trải qua chuyện gì, nhưng cũng đã hóa giải hiềm khích, chỉ thấy mỗi chiếc xe điện đều chở theo tượng binh mã, mỗi con voi đều mang theo xác, rầm rộ tiến về phía này.  

Loading...