Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ái Phi Hôm Nay Đã Nấu Cơm Chưa? - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:28:20
Lượt xem: 181

Ta và Tiểu Nguyệt cung kính đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.

Ta hỏi: "Hoàng thượng... vẫn luôn thất thường như vậy sao?"

Tiểu Nguyệt nhìn xung quanh, sau đó mới dám ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu ạ, trên mặt Hoàng thượng vẫn luôn chỉ có âm, không có dương."

Ta càng thêm nghi ngờ: "Vậy Hoàng thượng đang vui vì chuyện gì?"

Tiểu Nguyệt nói: "Có lẽ Hoàng thượng rất thích, ừm, rất thích kẹo đường ạ!"

Ta bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vai nàng ấy, khen ngợi: "Có lý!"

Ngày hôm sau, tiểu thái giám bên cạnh tiểu Hoàng đế xách theo một hộp thức ăn bằng vàng ròng gõ cửa phòng ta.

 

Tiểu thái giám bưng hộp thức ăn, cung kính nói: "Hoàng thượng khẩu dụ, muốn cá nấu chua cay, thịt ba chỉ kho tàu, khoai tây cà tím xào, thêm năm lạng cơm."

 

Ta hỏi: "Hoàng thượng còn dặn dò gì nữa không?"

 

Tiểu thái giám nói: "Cá nấu chua cay cho nhiều ớt, ít tiêu."

 

Ta một mình đảm nhiệm nhiều việc, lĩnh một phần lương, làm hai công việc, không chỉ phải làm phi tần của hắn, còn phải làm đầu bếp cho hắn.

 

Sau khi sai người đến chỗ ta đặt một phần cơm hộp, tiểu Hoàng đế liền không thể nào dừng lại được nữa. Ban đầu chỉ là đến lấy cơm trưa, về sau ngay cả cơm tối cũng sai người bưng hộp thức ăn đến lấy. Nếu hắn rảnh rỗi, sẽ trực tiếp đến dùng bữa cùng ta.

 

Các vị Hoàng đế khác đều là ban đêm mới lật thẻ bài, đến hậu cung, hắn thì hay rồi, thời gian vào hậu cung đều là giờ cơm. Một số ngự trù trong cung bắt đầu phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp bèn đến chỗ ta để học hỏi công thức nấu ăn.

 

Tiểu viện của ta càng thêm náo nhiệt. Ta vạn lần không ngờ lần này ta lại sống một cách phi phàm thoát tục như vậy, thậm chí còn mở được một nhà ăn trong hậu cung.

 

Các ngự trù sau khi học được công thức nấu ăn liền quay về nghiên cứu món ăn mới, chia sẻ bớt một số lượng lớn các nương nương cho ta, tẩm cung của ta lại trở nên vắng vẻ. Ngược lại, tiểu Hoàng đế càng ngày càng đến thường xuyên hơn.

 

Ban đầu hắn còn phải thông qua tiểu thái giám để truyền lời: "Hoàng thượng thích ăn rau mùi. Hoàng thượng không thích ăn tỏi. Hoàng thượng ghét uống sữa đậu nành."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-phi-hom-nay-da-nau-com-chua/chuong-6.html.]

 

Đến sau này, ta đã nắm rõ khẩu vị của hắn, hắn thậm chí còn không cần gọi món, chỉ cần phái người đến lấy hoặc là tự mình đến.

 

Các nương nương trong hậu cung biết tiểu Hoàng đế sủng ái ta lại rầm rộ kéo đến tẩm cung của ta tìm ta nói chuyện. Cả đám hoa loa kèn đủ màu sắc lại rực rỡ nở rộ trong tiền sảnh của ta.

 

Lệ tần nháy mắt với ta: "Sở Sở và Hoàng thượng phát triển đến đâu rồi?"

 

Khuôn mặt ta đỏ bừng như con tôm luộc chín.

 

Hi phi nói: "Vất vả lắm hắn mới không có ở đây, chúng ta mới đến tìm muội chơi."

 

Nàng ta kéo cánh tay ta lắc lắc: "Muội muội tốt làm chút điểm tâm cho tỷ tỷ ăn cho đỡ thèm đi mà!"

 

Các nương nương khác thấy vậy, cũng đưa tay lên búng nhẹ vào trán nàng ta, trêu chọc nàng ta là đồ tham ăn, lúc nào cũng muốn đến chỗ ta để ăn uống miễn phí. Ta bị một đám mỹ nhân vây quanh trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ đành chạy trốn vào phòng bếp nhỏ, nhào bột làm điểm tâm chiều.

 

Các nương nương biết tiểu Hoàng đế sắp đến dùng bữa tối, bèn vội vàng rời đi trước khi hắn đến, tay xách theo túi lớn túi bé đựng đầy điểm tâm. Phòng bếp nhỏ của ta cũng bị nguyên liệu nấu ăn mà bọn họ mang đến chất đầy ắp.

 

Lúc tiểu Hoàng đế bước vào tiểu viện, ta đang bận rộn đuổi theo con gà trống do Lệ tần mang đến. Gà chạy, ta cũng chạy theo, bất cẩn đụng phải lồng n.g.ự.c của tiểu Hoàng đế. Tiểu Hoàng đế liếc nhìn ta với vẻ mặt ghét bỏ, lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc khăn tay, ném vào người ta: "Lau đi."

 

Ta nói: "Thần thiếp nhất định phải bắt được con gà này! Đây là bữa tối của Hoàng thượng và thần thiếp!"

 

Hắn cũng xắn tay áo lên: "Trẫm biết rồi, trẫm giúp ngươi bắt."

 

Ta đứng im tại chỗ, ngây như phỗng.

 

Loading...