Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ái Phi Hôm Nay Đã Nấu Cơm Chưa? - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:26:23
Lượt xem: 169

 

Thái độ của tiểu Hoàng đế thay đổi chóng mặt khiến người ta phải kinh ngạc. Ta vô cùng thành khẩn gật đầu, thầm nghĩ vị Hoàng đế này thật sự đã đánh giá quá cao năng lực và trí tuệ của ta. Nếu như ta có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi sao?

 

Tâm trạng hắn ta rõ ràng là đang trở nên tồi tệ, ném người đường của ta sang một bên thản nhiên nói: "Không thú vị, trẫm đi đây."

 

Hắn đi rồi, sau đó không đến tìm ta nữa.

 

**04**

 

Nha hoàn được ban cho ta sau khi vào cung, Tiểu Nguyệt an ủi nói tiểu Hoàng đế đích thân xuống Giang Nam tìm nương nương, trong ngự thư phòng còn chất đống tấu chương phải xem cho nên bận rộn không dứt ra được, còn bảo ta đừng buồn.

 

Ta đâu chỉ là không buồn, ta rõ ràng là vui đến mức muốn ăn mừng bằng mấy cái đùi dê. Dựa theo kinh nghiệm của những lần trước, trong hậu cung, người nào càng được Hoàng đế để ý thì càng dễ bị các phi tần khác ghi hận. Ta mới vào cung, chẳng muốn trở thành cái gai trong mắt người khác, tiểu Hoàng đế không đến ta mới có thể sống những ngày tháng nhàn nhã trong hậu cung.

 

Nhưng ta vẫn khiến cho các phi tần khác chú ý.

 

Tiểu Nguyệt lại nói, tuy phi tần của Hoàng thượng rất nhiều nhưng phần lớn đều là do các vị đại thần nhét vào hậu cung. Tiểu Hoàng đế chưa từng sủng hạnh bất kỳ phi tần nào. Lần ta bị hắn trói rồi đưa vào cung điện chính là lần Hoàng thượng tiếp xúc gần gũi nhất với nữ nhân đồng trang lứa. Bởi vậy, các nương nương trong hậu cung đều cho rằng quan hệ giữa ta và tiểu Hoàng đế không hề tầm thường, phá vỡ thế lực cân bằng vốn có của các phi tần trong hậu cung, coi ta như kẻ thù chung, muốn dạy dỗ ta - kẻ mới vào cung một bài học.

 

Những ngày đầu mới vào cung, khi ta đang nhàn rỗi nghiên cứu món ăn mới trong phòng bếp nhỏ thì từ xa đã nhìn thấy một đám mây ngũ sắc bay tới. Ta nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là các phi tần ăn mặc lộng lẫy, y phục sặc sỡ, rầm rộ đến "bái phỏng" ta.

 

Họ đeo vàng đội bạc, ăn mặc lộng lẫy, rất nhanh đã ngồi chật cả tiền sảnh của ta, giống như một rừng hoa loa kèn rực rỡ sắc màu đua nhau khoe sắc trước mặt ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-phi-hom-nay-da-nau-com-chua/chuong-3.html.]

 

Các đóa hoa loa kèn xinh đẹp vừa ăn hạt dưa, vừa ríu rít nói xấu ta.

 

Người này nói ta vừa đến đã ra oai, không chịu dậy sớm nghênh đón khách, người kia chê bai trà nước ta dùng không ngon, vừa đắng vừa chát. Người dẫn đầu là Hi phi - người vào cung đã lâu lên tiếng nói muốn dạy ta biết thế nào là quy củ, thế nào là khuôn phép. Các nương nương khác cũng hùa theo hưởng ứng, cứ như thể nơi này không phải là tẩm cung của ta mà là nơi để bọn họ họp hành biểu quyết.

 

Nếu là ta của những lần vào cung trước, nghe được những lời khó nghe này nhất định sẽ phẫn nộ trong lòng, nhưng bây giờ ta đã không còn để tâm nữa. Tính cả kinh nghiệm c.h.ế.t oan uổng trong hậu cung những lần trước, kinh nghiệm vào cung của ta còn phong phú hơn đám phi tần trước mắt này nhiều. Bọn họ cũng có thể coi như là đồng nghiệp cũ của ta.

 

Ta nhìn những gương mặt trẻ trung xinh đẹp này, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết, liền chào hỏi từng người một.

 

Ta bước tới vỗ vai Lệ tần: "Nghe nói muội muội vẫn luôn lo lắng chuyện hôn sự của đệ đệ, bây giờ đã tìm được đệ tức vừa ý chưa?"

 

Hi phi vừa định lên tiếng, ta đã nhanh tay như chớp lấy đi đĩa hạt dưa trước mặt nàng ta, ta sai người đổi sang một đĩa lê: "Ta còn nhớ rõ tỷ tỷ bị đau họng vậy mà còn dám ăn mấy thứ nóng trong này sao?"

 

Gương mặt của Hoa mỹ nhân thẳng thắn bên cạnh đỏ bừng, chỉ kịp thốt ra một câu "nhiều chuyện" đã bị ta nhấc cằm lên: "Muội muội cũng vậy, bớt thức khuya xem thoại bản đi, nhìn làn da kìa, kém hẳn rồi. Chờ chút nữa ta sẽ múc cho muội một bát canh  tuyết lê đường phèn, vừa dưỡng nhan vừa giải nhiệt."

 

Khuôn mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, ghé sát tai ta nhỏ giọng hỏi: "Thật sự có hiệu quả sao?"

 

Ta ôn hòa vỗ tay nàng ta, ra hiệu mọi chuyện cứ giao cho ta.

 

Loading...