Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ai Là Hung Thủ? - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-08-14 09:37:34
Lượt xem: 161

 

Cậu ta có thể hãm hại tôi tất nhiên tôi cũng có thể tính kế cậu ta.

"Trên đời này làm gì có ma." Gia Đông nói.

"Này, tôi nghe thấy đấy." Quan San Nguyệt bất mãn phản bác.

"Đúng vậy, loại người như mày sao có thể tin trên đời này có ma chứ."

"Nếu không trong nhà vệ sinh mày cũng sẽ không nói ra sự thật với tao."

Tôi nói.

"Gia Đông, tao phải cảm ơn sự thẳng thắn của mày đã khiến tao nhìn thấu mày.

Mày cảm thấy bản thân mình rất đặc biệt. Mày cảm thấy thế giới này xoay quanh mày.

Nhưng thực tế lúc đó lại giày vò mày.

Mày không có thành tích, không có bạn bè.

Mày làm đàn em cho Kiên, người ta thậm chí còn không coi mày là đàn em, sai bảo mày như sai bảo súc vật.

Mày đã khóc rất nhiều lần vào ban đêm đúng không? Trùm chăn, oán hận chúng tao cướp đi cuộc đời của mày.

Mày hận lớp trưởng cái gì cũng biết một chút, cướp đi sự thông minh của mày.

Mày hận cậu bạn cùng bàn của tao, viết lách, vẽ vời, cướp đi năng khiếu nghệ thuật của mày.

Mày không hiểu tại sao tao bị người ta bắt nạt mà lại được cô ấy thích.

Một ánh mắt, một cử chỉ của cô ấy đều bị mày hiểu thành ám chỉ đối với mày. Mày hận tao nhất định đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó, cướp đi cô ấy. Nhưng tao nói cho mày biết. Chúng tao không cướp đi thứ gì của mày cả. Không có chúng tao, mày vẫn chỉ là rác rưởi. Không có chúng tao, mày cũng chỉ đủ tư cách làm đàn em cho người khác, lẽo đẽo theo sau hít khói thuốc secondhand. Không có chúng tao, trong mắt cô ấy vẫn hoàn toàn không có mày!

Bởi vì mày chính là rác rưởi!

Bây giờ mày đắc ý rồi, bây giờ mày đứng lên rồi.

Nhưng vô dụng thôi, mọi người nhớ đến mày, đều là mày năm đó, bị người ta gọi là thằng phản bội. Đều là mày năm đó, chẳng là cái thá gì cả!"

Gia Đông bỗng nhiên đứng dậy, lớp trưởng và A Kiên đều đang ngăn cản cậu ta.

"Gia Đông!" Tôi hét lớn: "Sau này tao sẽ chẳng làm gì cả, chỉ đi nói cho tất cả mọi người biết mày là một tên phản bội.

Mày có thể bảo bố mẹ mày bắt tao. Ra tù rồi, tao sẽ tiếp tục đi khắp nơi tuyên truyền!

Trừ phi mày g.i.ế.c c.h.ế.t chúng tao, nếu không trong mắt người khác, mày mãi mãi là thằng phản bội!

Cái tên này, sẽ theo mày cả đời!"

"Mày nói bậy! Những gì mày nói đều là bịa đặt!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-la-hung-thu/chuong-16.html.]

"Vậy tại sao, trong nhà vệ sinh mày lại dùng đầu lọc t.h.u.ố.c lá dí vào mu bàn tay tao?" Tôi cười lạnh.

Gia Đông lập tức sững người.

A Kiên phản ứng kịp, chạy đến chỗ tôi, nhìn kỹ vết sẹo do bị bỏng vẫn còn đó.

"Vết thương mới." A Kiên nói.

Mọi người nhìn Gia Đông, mồ hôi lạnh trên trán cậu ta túa ra.

Cậu ta cũng đã hiểu, tôi đang tính kế cậu ta.

Tôi đang ép cậu ta nhận tội.

Nếu không, cậu ta chỉ có thể thừa nhận những chuyện cũ xấu xa đến mức không muốn thừa nhận đó, đều là sự thật.

 

35

"Chuyện gì vậy?" A Kiên nói.

"Nó bị điên rồi, tự nó dí vào đấy."

"Nó nghiện rượu, nhưng không hút thuốc."

"Nó giật của tao, tự nó dí vào đấy!"

A Kiên nhìn kỹ vết thương trên tay tôi, sau đó lại nhìn Gia Đông với ánh mắt nghi ngờ: “Người tự dí vào vết thương sẽ là vết xéo, có một đường cong nhỏ. Cái này là vết thẳng đứng... Chỉ có khi dí vào người khác, mới có thể là vết thẳng đứng."

Nói ra thật trớ trêu, cách dí t.h.u.ố.c lá này Gia Đông đang bắt chước A Kiên năm xưa.

"Nó, họ Lục đã sớm muốn vu oan cho tao, tất nhiên là nó sẽ cố tình dí như vậy rồi..." Gia Đông rõ ràng đã mất hết tự tin.

"Tao đã sớm muốn vu oan cho mày, đã sớm muốn." Tôi cười lạnh nói.

"Đúng vậy!"

"Hôm nay có ai nhìn thấy Gia Đông hút thuốc trong phòng học không?"

Gia Đông sững người.

"Chúng ta đã nhiều năm không liên lạc, ngay cả WeChat cũng không kết bạn. Tao còn không biết mày có hút thuốc hay không." Tôi nói.

"Vậy nên, tao đã sớm muốn giật đầu lọc t.h.u.ố.c lá của mày, vu oan cho mày sao? Gia Đông, mày lộ tẩy rồi."

Gia Đông lùi lại mấy bước, bước chân rõ ràng có chút lảo đảo.

"Tao thấy chúng ta cần một lời giải thích." A Kiên nhìn cậu ta nói.

Đây là lựa chọn mà tôi dành cho cậu ta.

Loading...