Chạm để tắt
Chạm để tắt

A NGU CỦA LIỄU GIA - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-09 17:41:46
Lượt xem: 1,634

Hơn nữa ở kinh thành còn có người ta không muốn gặp.

 

Ba tháng sau, ca ca gửi lại một lá thư khác về.

 

[A Ngu, mẫu thân.

 

Kinh đô rất tốt, mọi việc đều suôn sẻ.

 

Huynh đã mua một căn nhà ở kinh thành, dành một căn phòng tốt cho muội và mẫu thân.

 

Trong kinh có rất nhiều đồ chơi mới mẻ, nghĩ muội có thể thích chúng nên huynh đã mua một ít để đặt trong phòng muội.

 

Khi nào muội mới đến xem?

 

Mỗi ngày ca đều làm việc công, không mấy bận rộn, nếu có muội và mẫu thân ở đây bầu bạn, chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt mỏi và thích thú.

 

Các đồng liêu trên triều đình đều rất tốt, muội nói mẫu thân không cần phải lo lắng.

 

Ngay cả võ tướng cũng rất hợp ý với huynh, lần đầu nhìn thấy huynh, vị Thẩm Tướng quân kia vô cùng kích động, lao tới ôm lấy huynh.

 

Nhưng về sau, khi say rượu và thoải mái trò chuyện, ngài ấy nhìn vào n.g.ự.c huynh với vẻ mặt thất vọng, không rõ lý do vì sao.]

 

Ta mỉm cười và hồi âm lại cho ca ca, nói rằng có lẽ vị tướng quân kia thấy huynh ấy hợp duyên.

 

Hắn là phò mã của công chúa, ca ca ở gần hắn cũng không có chỗ nào xấu.

 

Ca ca nhanh chóng hồi âm lại.

 

[A Ngu, có phải muội nhầm người rồi không? Vị Thẩm Tướng quân là người duy nhất không tuân theo chiếu chỉ, nghe nói năm đó ngài ấy đã từ chối cưới công chúa, sau đó từ chối rất nhiều người làm mai suốt bốn năm qua.

 

Bây giờ ngài ấy chỉ đi theo huynh cả ngày, còn hỏi thăm về người nhà huynh nhiều lần, huynh cảm thấy hơi lạ, chẳng lẽ ngài ấy thích nam nhân sao?]

 

Không đợi ta hồi âm, ca ca đã gửi một lá thư khác tới.

 

[A Ngu, là huynh đã hiểu nhầm rồi. Thẩm Tướng quân là người tốt, không thích nam nhân. Cách đây vài ngày trước, lúc bọn huynh đi uống rượu với nhau, trong lúc say, có đề cập đến việc ngài ấy và huynh đều có một người muội muội, thật là trùng hợp. Thẩm Tướng quân có ý gả muội muội cho ta, còn nói muốn gặp muội, huynh thấy ngài ấy là một người rất đáng tin cậy, muội có muốn vào kinh xem thử không?]

 

Ta lập tức viết thư cho ca ca để từ chối.

 

Cũng không quên cảnh cáo ca ca: [Người trong kinh thành xảo quyệt, xin đừng để bị lừa.]

 

Nửa tháng nữa trôi qua, ca lại hồi âm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/a-ngu-cua-lieu-gia/chuong-14.html.]

[A Ngu không muốn đến cũng không sao, huynh và muội muội Thẩm gia rất hợp ý, muốn nhờ bà mối cầu hôn. Huynh muội Thẩm gia quan tâm đến sự bất tiện của mẫu thân, sắp tới sẽ về nhà thăm mẫu thân cùng huynh. A Ngu cứ đợi ở nhà đi, huynh sẽ mang đồ ăn ngon cho muội.]

 

Ta cực kỳ sốc khi nhận được thư, tính toán thời gian, khoảng hai ngày nữa ca ca sẽ đến nơi.

 

18.

Ta nhanh chóng thu dọn hành lý, giao mẫu thân cho tiểu đồ đệ ở y quán, rồi xuống núi ngay trong đêm.

 

Vội vã suốt chặng đường, không để ý dưới chân nên bị trượt, đánh thức con sói tuyết đang ngủ say.

 

Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục dần tiến lại gần ta.

 

Ta chậm rãi lùi lại, bỗng một bàn tay ấm áp ấn chặt vào eo ta khiến ta không thể lùi bước.

 

"Sợ à?"

 

Giọng nói quen thuộc.

 

Mùi mực xen lẫn mùi m.á.u tanh quen thuộc.

 

Ta ngoảnh đầu lại thì thấy Thẩm Nam Ẩn đang đứng phía sau ta.

 

Con sói tuyết nhảy lên không trung, Thẩm Nam Ẩn kéo ta về phía sau, hắn tùy ý vung tay, một thanh kiếm bay ra, đ.â.m xuyên qua con sói tuyết.

 

Nhìn theo bóng lưng hắn, ta thận trọng lùi lại, định bỏ chạy.

 

Tuy nhiên vòng eo lại bị siết chặt, cúi đầu xem xét mới phát hiện.

 

Chẳng biết từ lúc nào, hắn quấn thắt lưng của ta và thắt lưng của hắn lại với nhau.

 

Hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm, dưới ánh trăng, ta gần như có thể nhìn thấy nửa giọt nước mắt đọng trên khóe mắt hắn.

 

Hắn không nói lời nào bế ta lên và đi đến xe ngựa dưới núi.

 

"A Ngu, đã phạm sai lầm một lần, ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa.”

 

"A Ngu, sau này đừng chạy lung tung nữa được không?”

 

"A Ngu, không có nàng, ta thức trắng cả đêm.”

 

"A Ngu, chúng ta về nhà thôi."

 

Hết.

Loading...