Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Zhihu - Trốn Thoát Khỏi Ký Túc Xá - 6

Cập nhật lúc: 2024-10-08 10:22:20
Lượt xem: 64

“Tôi ghét tất cả mọi người ở đây, các người đều có tội! Các người biết sự thật nhưng không dám nói ra, các người chứng kiến tội ác nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, các người giúp ma quỷ che giấu tội ác. Các người đều là đồng phạm, tôi sẽ khiến các người nợ m.á.u trả bằng máu!”

Lộ Lộ hỏi: Ký túc xá đã biến thành dáng vẻ của quỷ, chẳng lẽ Hoàng Á Kỳ biến thành quỷ rồi quay lại trả thù những người trong ngôi trường này?”

Khoa học không thể giải thích rõ ràng, tôi cũng không đủ tự tin để khuyên cậu ấy đừng suy nghĩ lung tung.

Những gì đã xảy ra trong 12 giờ qua thật quá quỷ dị.

Đợi A Dao và Tiểu Phàm tỉnh lại, chúng tôi đi lấy nước máy, làm nồi lẩu tự đun nóng, vừa ngồi ăn vừa phân tích nội dung trong lá thư tuyệt mệnh.

Tiểu Phàm: “Tớ nhớ rất rõ, Hoàng Á Kỳ ở trong ký túc xá của chúng ta, nhưng tôi không nhớ đó là phòng nào, bạn cùng phòng của cô ấy chắc chắn biết điều gì đó.”

Vốn dĩ tôi cũng định làm việc này, nhưng khi nghĩ đến từ “đồng phạm trong thư tuyệt mệnh, tôi lại cảm thấy có hơi nguy hiểm.

Lộ Lộ thèm ăn quá, ăn một bát lẩu to vẫn chưa đã.  Lúc tôi đi ra khỏi WC, cậu ấy đang húp mì, tôi nhìn chiếc phích nước nóng dưới chân cô ấy, đầu óc tôi trống rỗng.

“Cậu đã dùng nước nóng trong phích nước của tớ à?”

Lộ Lộ ngơ ngác gật đầu: “Đúng vậy, nước trong bình của tớ không còn nóng nữa, lại có quá nhiều người xếp hàng ở máy lọc nước, nên tớ…”

Vừa nói, cô ấy cũng nhận ra điều gì đó, tròng mắt cũng suýt rơi ra ngoài.

Nước nóng trong máy lọc nước đó có độc.

NHAL

Nước trong phích nước nóng của tôi, cũng là nước nóng hôm qua lấy ở đó.

Lộ Lộ đứng dậy lao vào WC, nôn ra hết những gì cô ấy vừa ăn.

“Xong rồi, tớ cảm thấy chóng mặt, đau bụng rồi.”

Lộ Lộ sợ đến mức mặt mũi trắng bệnh, ngồi xổm trên mặt đất rồi khóc: “Làm sao bây giờ, tớ chưa muốn chết, tớ khát nước quá, cậu bảo tớ ăn thêm mì làm gì chứ!”

Chúng tôi đều lo lắng và sợ hãi.

Tiểu Phàm an ủi: “Chất độc này chưa chắc đã gây tử vong, có thể chỉ là tiêu chảy thôi. Trước hết cậu hãy uống nhiều nước khoáng, cố gắng pha loãng chất độc còn sót lại.”

Lộ Lộ uống một hơi hết ba chai nước khoáng, sắc mặt cô ấy vàng như nến: “Tớ cảm thấy tớ  không sống nổi đâu.”

Trái tim của chúng tôi như thắt lại, nước mắt A Dao lại trào ra.

“Nếu uống thêm nữa, tớ sẽ bị no c.h.ế.t mất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-tron-thoat-khoi-ky-tuc-xa/6.html.]

“…”

Tôi không muốn ngồi yên chờ chết: “Đi thôi, đi tìm quản lý, tìm người quản lý đeo kính để hỏi cho rõ.”

Bốn người chúng tôi đi đến phòng quản lý tầng một, sau khi gõ cửa thì thấy trong phòng chỉ có mỗi dì Lưu.

Dì ấy có mái tóc đen dài, vừa đan áo len vừa đeo kính đọc sách.

“Đến mượn gì đó?”

Tôi: “Bọn con không muốn mượn gì cả, nhưng bạn cùng phòng của con đã uống nước ấm từ máy lọc nước, bây giờ phải làm gì?”

Dì Lưu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ: “Uống thì cứ uống, nước không phải chỉ để cho người ta uống thôi sao?”

Bốn người chúng tôi nhìn nhau, không hiểu ý của dì ấy.

Tiểu Phàm hỏi: “Dì, dì có biết những quy tắc trên bức thư đó không?”

“Biết.”

Dì Lưu mở ngăn kéo, lấy ra một xấp phong bì giống hệt nhau, là loại được nhét vào ký túc xá của chúng tôi.

Hóa ra người phát tán những quy tắc này chính là quản lý ký túc xá.

Tôi nảy ra ý tưởng, thay đổi câu hỏi: “Liệu bạn cùng phòng của con có c.h.ế.t không?”

Lộ Lộ rùng mình, nhưng dì Lưu vẫn cúi đầu tiếp tục đan len: “Không.”

Chúng tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.

Lộ Lộ vẫn không yên tâm: “Nhưng chẳng phải nước nóng trong máy lọc nước có độc sao?”

Dì Lưu  hơi tức giận: “Uống phải thứ không phải người được uống thì sẽ trúng độc. Dì đã nói rồi, tin hay không thì tùy.”

Hóa ra những quy tắc này dạy chúng tôi cách chiến đấu chống lại quái vật.”

Tôi vội hỏi: “Đương nhiên bọn con tin lời dì nói, nhưng dì có biết tại sao Hoàng Á Kỳ lại tử sát không?”

Động tác của Dì Lưu dừng lại, vẻ mặt trở nên hoảng sợ: “Con bé bị người khác ép chết!”

Tôi muốn hỏi tiếp nhưng cửa phòng đã bị mở ra.

Dì Từ đã trở lại.

Loading...