Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Zhihu - Trốn Thoát Khỏi Ký Túc Xá - 5.1

Cập nhật lúc: 2024-10-08 10:21:57
Lượt xem: 8

Tôi thấy rõ yết hầu của A Dao trượt xuống, khóe mắt hơi ửng  hồng.

“… Muốn.”

“A Dao! Cậu đang nói vớ vận gì thế! Nhỡ đâu có bẫy thì sao…”

Lộ Lộ sợ hãi, đi tới nắm lấy tay A Dao nhưng lại bị nhân viên thu ngân cảnh cáo.

“Các thí sinh trở về vị trí của mình, không cần sự trợ giúp việt vị, cảnh cáo lần thứ nhất , lần thứ hai sẽ bị loại trừ.”

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi kết quả được công bố, nhân viên thu ngân tức muốn hộc máu.

“Câu trả lời chính xác!”

A Dao hưng phấn đến mức nhảy lên, lau nước mắt, chắp hai tay cầu nguyện: “Tớ biết! Tớ biết mà! Chờ tớ ra hiệu cho mọi người trả lời, chúng ta có thể thắng rồi!”

Chúng tôi gian lận một cách trắng trợn, nhân viên thu ngân không thể ngăn cản chúng tôi vì trong quy tắc không có hạn chế chúng tôi không thể giúp đỡ lẫn nhau.

Dưới sự nhắc nhở của A Dao, ba người còn lại đều trả lời chính xác các câu hỏi.

Quái vật ‘tôi’ đã trả lời sai 2 lần, vì vậy đã c.h.ế.t ngay tại chỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-tron-thoat-khoi-ky-tuc-xa/5-1.html.]

Điều này có nghĩa là chúng tôi đã thắng.

Tôi nhìn cảnh ‘chính mình’ nôn ra m.á.u và ngã xuống đất, cú sốc khiến tay chân tôi tê dại, nôn ói ngay tại chỗ.

Không có vui vẻ, chỉ có sự may mắn vì đã sống sót sau thảm họa.

“Cuộc thi kết thúc, ký túc xá 413 thắng, đội thua bị loại bỏ! Đội thắng được thưởng quà, miễn phí toàn bộ, có thể lựa chọn tất cả các mặt hàng trong siêu thị, không giới hạn số lượng!”

A Dao sợ hãi vùi mặt vào vai Tiểu Phàm, chúng tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng lũ quái vật ở phía đối diện lần lượt ngã xuống sàn.

NHAL

Chúng tôi lấy thêm một số đồ dùng, giúp nhau trở về ký túc xá. Sau khi đóng cửa lại, bốn người chúng tôi ôm nhau thật chặt, gào khóc thảm thiết.

Lộ Lộ kích động hôn lên mặt A Dao: “Cậu thật tuyệt vời! A Dao, cậu đã cứu mạng tất cả chúng ta!”

Tiểu Phàm hỏi: “A Dao, quy luật gì vật? Đến bây giờ tớ vẫn không biết rõ.”

A Dao vẫn rưng rưng nước mặt, nửa mừng nửa sợ.

“Thật ra câu trả lời không liên quan đến sự thật mà liên quan đến màu tóc của chúng ta.”

Người có tóc đen là người chính nghĩa.

Loading...