Chạm để tắt
Chạm để tắt

Zhihu - Nội Quy - 2 + 3

Cập nhật lúc: 2024-07-27 20:27:20
Lượt xem: 5

2.

 

Nửa tháng trước khi khai giảng, trường tạo ra một nhóm dành cho sinh viên năm nhất, trong nhóm chỉ có một quản trị viên. Sau khi nhóm có 248 người, cô ấy cũng giới thiệu với chúng tôi, cô ấy là học sinh năm cuối, là quản trị viên tạm thời của nhóm, danh sách số phòng và phân chia phòng được gửi đi, tôi nhìn sơ đồ và nghĩ thầm, chị gái năm cuối này rất cẩn thận, mọi người nhìn sơ đồ rồi nhanh chóng đi tìm phòng ký túc xá và bạn cùng phòng của họ.

 

3.

 

Sau một kỳ nghỉ hè vui vẻ, tôi đến trường đại học A để báo danh, lúc đến nơi đã là 2 giờ chiều. Kỳ lạ là ở cổng trường không có đàn anh đàn chị chào đón các sinh viên năm nhất, trường học vắng tanh, không hề náo nhiệt náo nhiệt. Cảm giác này rất kỳ lạ, tôi tự an ủi mình có lẽ do bản thân suy nghĩ quá nhiều nên đã đi tìm ký túc xá.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/zhihu-noi-quy/2-3.html.]

May là chị gái đã đăng danh sách phòng ký túc xá trong nhóm sinh viên năm nhất, vì tránh mọi người không để ý danh sách phòng trong nhóm nên chị ấy đã dán tờ danh sách ấy ở tầng một ký túc xá. Mọi người trong nhóm sử dụng biệt danh, có lẽ là để tôn trọng quyền riêng tư hoặc để dễ tìm hơn. Tên ở tờ danh sách tầng 1 ký túc xá lại là tên thật, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên trước sự cẩn thận chu đáo của chị ấy.

 

 Bước vào tòa ký túc xá, thứ tôi nhìn thấy là một chiếc bàn và một cái ghế, một người phụ nữ khoảng ba mươi bốn mươi tuổi mặc bộ đồ màu đen đang đọc sách. Chắc chắn cô ấy là người quản lý ký túc xá. Tôi đã đến đăng ký với quản lý ký túc xá và chào hỏi người giám sát khu ký túc xá, sau đó tôi mới đi tìm phòng của mình. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy phòng, 414, nhưng mà, con số này không may mắn lắm.

 

Mỗi phòng có 4 người, đương nhiên tôi là người đầu tiên vào phòng, còn ba người bạn cùng phòng của tôi. Vì tôi đã biết ba người bạn cùng phòng của mình trước khai giảng nên tôi đã thêm họ vào danh sách bạn bè mà không hề suy nghĩ, dù sao cũng phải ở cùng nhau 4 năm, vì vậy chúng tôi phải hiểu biết nhau một chút, tính cách của 4 người chúng tôi bù trừ cho nhau, nhưng cụ thể thì nói sau.

 

NHAL

Khi tôi chọn được giường cho mình và thu dọn đồ đạc thì ba người còn lại lần lượt đến.

 

Chúng tôi chào hỏi nhau, trò chuyện một lúc rồi đi làm việc riêng.

Loading...